Lời Chúa Mt 22,34-40
Trong bài TM hôm nay, Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến trọng tâm của Kitô giáo là Mến Chúa và yêu người. Ngài chỉ ra luật tối thượng này bởi những luật sĩ và biệt phái đã làm cho lề luật trở nên lệch lạc, họ lấy cái phụ làm cái chính và lấy cái chính làm cái phụ.
Đối với Chúa Giêsu, giới luật: kính Chúa và yêu người luôn đi đôi với nhau, hai điều ấy không thể tách lìa như hai mặt của một tờ giấy hay như hai mặt của một đồng xu. Chính Thánh Gioan cũng đã khẳng định: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).
Trở lại với bài Tin Mừng, khi một người thông luật đến hỏi Chúa Giêsu về điều răn trọng nhất, Ngài đã trả lời bằng một câu ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ và thâm sâu về giáo lý của Người với điểm mấu chốt: “Mến Chúa yêu người”. Điều khiến ta lưu tâm ở đây là Chúa Giêsu đã không dùng những lời nói suông để dạy chúng ta tuân giữ giới luật này, nhưng chính Ngài đã làm gương cho chúng ta về hành động yêu thương ấy bằng cả cuộc đời và đỉnh điểm là cái chết của Ngài trên Thập giá. Đó là một cái chết diễn tả trọn vẹn tình yêu của Ngài trong thái độ vâng phục Chúa Cha và lòng yêu mến đối với nhân loại cùng với sự tha thứ. Thật thế, trên thập giá, quân dữ sỉ nhục Chúa Giêsu, nhưng Ngài vẫn tha thứ cho họ và còn cầu xin với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23,34).
Lời dạy và đời sống của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy yêu thương chính là cái hồn và là cốt lõi của Kitô giáo. Nhưng làm thế nào để thực hiện điều cốt lõi ấy? Làm thế nào để thực hiện lệnh truyền “con các hãy yêu thương nhau” mà Chúa Giêsu đã để lại? Một cách rõ ràng, tình yêu không chỉ dừng lại ở lời nói nhưng còn bằng hành động, bằng sự nhẫn nhục, bằng sự tha thứ và cảm thông. Cùng với đó, một cử chỉ biết chia sẻ, một nụ cười cảm thông, một ánh mắt thương yêu sẽ phần nào diễn tả được tình yêu của chúng ta với anh chị em xung quanh mình.
Tuy nhiên, chúng ta cũng ý thức cách rõ ràng rằng, yêu người không phải là một điều có thể dễ dàng thực hiện, nhất là với những người không hợp ý, không vừa lòng với mình. Đó là chưa nói những người ghét ta, có hiềm khích và đố kỵ với ta…
Qúy vị và các bạn thân mến!
Đúng vậy, để nở một nụ cười với người yêu mến ta thì thật là đơn giản, nhưng để nói một lời an ủi, động viên với người hay gièm pha, chê bai mình thì quả là khó khăn. Vậy chúng ta nên làm thế nào?
Câu trả lời rằng, hãy nhìn vào mẫu gương tuyệt đỉnh là Thiên Chúa – Đấng luôn đi bước trước trong tình yêu thương. Ngài yêu thương nhân loại từ muôn thủa muôn đời và Ngài luôn yêu thương mọi con cái, ngay cả những đứa con bất hiếu và ngỗ nghịch nhất. Có thể nói Thiên Chúa không thể không yêu bởi vì chính Ngài là Tình Yêu như lời Thánh Gioan đã nói. Thiên Chúa đã yêu thương con người với tình yêu vô điều kiện, nên đến lượt con người cũng phải đáp trả tình yêu thương ấy. Nhưng tình yêu ấy không chỉ có chiều thẳng đứng, tức là giữa con người với Thiên Chúa, nhưng tình yêu còn được diễn tả qua chiều ngang – đó là yêu đồng loại, yêu những người xung quanh mình, v.v. Điều đó, có nghĩa là đã mến Chúa thì cần phải yêu người. Không gì có thể miễn chuẩn với điều ấy.
Trong Tân ước, cụ thể là Thánh sử Gioan cho chúng ta biết điều đặc biệt ý nghĩa là khi chúng ta thực thi điều cốt lõi mà Chúa Giêsu đã dạy: yêu người thân cận như chính mình, thì chúng ta đang làm cho “tất cả Lề Luật được nên trọn…” (Ga 5,14) và chúng ta đang ở trong ánh sáng vì biết yêu thương anh em mình (x.1 Ga 2,10-11).
Vậy thì, mỗi người hãy tự hỏi chính mình rằng: tôi có nhận thức được lời mời gọi cao cả này từ Thiên Chúa để yêu thương anh chị em như chính mình không? Tôi đáp trả lời mời gọi này ở những nơi nào, theo cách nào trong cuộc sống hàng ngày của tôi?
Nguyện xin Chúa cho chúng ta sống và thực hành những đòi hỏi của đức ái trong tương quan với Chúa và tha nhân, để mưu cầu hạnh phúc cho chính bản thân và cho người khác.
Bài viết: Lm. Jos Vũ Tuấn, CSC
Bài viết liên quan
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên | Sự thật giải thoát anh em
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,14–24) 14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết...
Th2
Thứ Năm tuần IV Thường Niên | THÁNH PHAOLO MIKI, linh mục và các bạn tử đạo – Lễ nhớ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6, 7-13) 7 Khi ấy, Đức Giê-su...
Th2
Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên – THÁNH AGATA, trinh nữ, tử đạo
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi: Tại...
Th2
Dâng Chúa Giêsu Trong Đền Thờ: Gia Đình Nơi Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Hiến
Gia Đình Nơi Nuôi Dưỡng Ơn Gọi Thánh Hiến Tuấn Vũ, CSC Ml 3,1-4; Hr...
Th1
LỄ MỒNG 3 TẾT: Công việc – Ân huệ và trách nhiệm
Ngày mồng 3 Tết, Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho công ăn việc...
Th1
LỄ MỒNG HAI TẾT: Hiếu Kính Tổ Tiên – Dấu Chỉ Của Tình Yêu và Đức Tin
Hôm nay, ngày Mồng Hai Tết, Giáo Hội Việt Nam mời gọi chúng ta hướng...
Th1