Đan Sa- Mái nhà của yêu thương và ký ức

🖊 Bài viết: Nguyễn Công Mẫu, CSC

Có những cuộc trở về không chỉ là bước chân quay lại nơi chốn cũ, mà là hành trình đi ngược về miền ký ức của trái tim. Có những miền đất, khi rời xa rồi mới biết… lòng mình vẫn ở lại.

Mười năm xa Đan Sa… Tưởng rằng thời gian sẽ làm mọi điều phai nhạt, nhưng khi tiếng chuông ngân vang giữa cộng đoàn Lưu trú Thánh Tâm thân thương, chúng ta mới hiểu rằng có những ký ức càng xa càng trở nên tha thiết. Nơi đây từng cất giữ một phần tuổi trẻ mục vụ của biết bao người đã đi qua: những ngày sống đơn sơ giữa tiếng cười hồn nhiên của các em thiếu nhi, những buổi sinh hoạt đầy sức sống của các bạn trẻ, những thánh lễ sốt sắng, những đêm cầu nguyện âm thầm dưới mái nhà thờ thân quen. Tất cả là những sẻ chia rất thật giữa cuộc sống còn nhiều thiếu thốn nhưng chan chứa nghĩa tình.

Hôm nay trở lại nhân ngày thành lập Cộng đoàn Thánh Tâm Đan Sa, bao ký ức bỗng ùa về như chưa từng cách xa. Những hàng cây ngày nào giờ đã xanh hơn, những mái nhà đã đổi màu theo nắng gió thời gian, những khuôn mặt trẻ thơ năm ấy giờ đã trưởng thành. Và những người từng quen với những cuộc đi qua của đời mục vụ, bỗng thấy tim mình nghẹn lại khi đặt chân về chốn cũ.

Trở lại Đan Sa, không chỉ là trở về với một cộng đoàn, mà còn là trở về với một phần ký ức rất đẹp của đời dâng hiến. Con đường xưa vẫn đó. Ngôi thánh đường thân thương vẫn đó, dịu dàng trong màu xanh của Đức Mẹ. Tiếng chuông chiều dường như vẫn ngân vang nguyên vẹn trong miền ký ức. Chỉ có chúng ta là đã đi qua thêm nhiều mùa mưa nắng của cuộc đời. Có những buổi kinh tối đơn sơ mà ấm áp vô cùng. Có tiếng hát cộng đoàn vang lên giữa miền quê bình yên: “Nếu ngày nào trần thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng chối chê, hãy thương dìu bước con về…” Có những ngày gian lao, vất vả, nhưng chính tình Chúa và tình người nơi đây đã làm cho tất cả trở thành những ký ức đẹp. Và điều đẹp nhất chính là sau bao năm tháng, Đan Sa vẫn giữ được ngọn lửa yêu thương của những ngày đầu tiên ấy.

Câu Lời Chúa: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” dường như chạm rất sâu vào tâm hồn mỗi người hôm nay. Có lẽ chính tình yêu thương ấy đã giữ cho cộng đoàn tồn tại và lớn lên qua từng năm tháng; cũng chính tình yêu thương ấy đã níu giữ biết bao tâm hồn, để dù đi xa vẫn luôn mong một ngày được trở về.

Và hôm nay, khi trở lại nơi này, chúng ta chỉ biết thốt lên hai tiếng: “Biết ơn”. Biết ơn Thiên Chúa đã cho Nhà Dòng hiện diện nơi mảnh đất thân thương này, đã cho chúng ta có một thời thanh xuân để sống, để phục vụ và để yêu thương nơi Đan Sa. Biết ơn quý bề trên, quý anh em và bà con giáo xứ đã từng nâng đỡ, đồng hành và yêu thương chúng ta trong suốt những năm tháng mục vụ.

Sau mười năm xa cách, điều còn đọng lại sâu nhất có lẽ chính là cảm giác được trở về nhà. Một mái nhà mà khi quay lại, ta vẫn cảm nhận được sự bình yên len nhẹ trong tim. Một mái nhà mà dù đi xa bao lâu, vẫn có người nhớ tên mình, hỏi thăm mình bằng tất cả sự chân thành và yêu thương.

Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và chúc lành cho Cộng đoàn Lưu trú Thánh Tâm Đan Sa thân yêu, để nơi đây mãi là mái nhà của yêu thương, của sẻ chia và của những tâm hồn biết sống vì nhau trong tình Chúa. Xin cho ngọn lửa đức tin và tình hiệp nhất nơi cộng đoàn luôn được thắp sáng qua từng thế hệ lưu trú sinh sống và học tập nơi đây. Và xin cho mỗi chúng ta luôn mang theo trong tim tiếng vọng của Đan Sa, mang theo những nụ cười chân chất, những lời cầu nguyện âm thầm của cộng đoàn như mang theo một khoảng trời bình yên để nhớ, để thương và để nhận ra rằng: Có những nơi chỉ đi qua một lần, nhưng sẽ ở lại trong tim suốt cả cuộc đời.

Bài viết liên quan

Khánh Thành Tu Sở Và Công Bố Thành Lập Cộng Đoàn Dòng Thánh Tâm Tại Đan Sa

Sáng thứ Tư, ngày 27/5/2026, trong bầu khí linh thiêng và tràn đầy niềm vui,...

Lưu trú Thánh Tâm Huế: Trại hè – Cùng Mẹ La Vang tỏa sáng Tin Mừng và Thánh Lễ Bế giảng năm học 2025-2026

Tháng Năm về, một tháng trong năm với tên gọi thật thơ mộng, thật tươi...

Niềm vui hiệp thông trong ngày giao lưu thể thao mừng lễ Chúa Thăng Thiên

Trong niềm hân hoan mừng lễ Chúa Thăng Thiên, chiều ngày 17.5.2026, Dòng Thánh Tâm...

Thánh Lễ Tạ ơn- Kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ Bến Ngự (1976-2026)

Trong niềm hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các Bậc...

Giáo xứ Bảo Long long trọng kiệu hoa kính Đức Mẹ trong tiết “rét nàng Bân”

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối xuân, khi người dân vùng Tây...

Giáo xứ Sơn Thủy A Lưới: 30 năm- một hành trình của ân sủng và sự phục vụ

Sáng ngày 30/4/2026, tại giáo xứ Sơn Thủy, một Diễn đàn Truyền giáo đặc biệt...