
Ngọc Yến – Vatican News
Trong bài huấn dụ nhân dịp này, sau khi cám ơn các nhân viên vì sự phục vụ dành cho Giáo triều và Quốc gia Thành Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các nhân viên Vatican theo mẫu gương của những người chăn chiên với ba thái độ: tái khám phá, chiêm ngắm và loan báo.
Thứ nhất, tái khám phá: Đức Thánh Cha nói: “Điều quan trọng là phải tái khám phá sự ra đời của Con Thiên Chúa là một sự kiện vĩ đại của lịch sử. Đó là một sự kiện được các ngôn sứ tiên báo từ nhiều thế kỷ trước khi nó xảy đến. Ngày nay, sự kiện này vẫn tiếp tục được nói đến. Hai mươi thế kỷ đã trôi qua và ngày nay Chúa Giêsu vẫn đang sống động hơn bao giờ hết. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta: đây là sự kiện mà chúng ta phải tái khám phá”.
Thái độ thứ hai là chiêm ngắm. Những người chăn chiên nói: “Nào chúng ta sang Bêlem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết” (Lc 2,15): nghĩa là chiêm ngắm, cầu nguyện. Và mẫu gương đẹp nhất của việc chiêm ngắm chính là Đức Maria. Mẹ Maria hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng.
Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Khi chiêm ngắm, chúng ta khám phá điều gì? Chúng ta khám phá ra rằng Thiên Chúa bày tỏ lòng tốt của Người trong Hài Nhi Giêsu. Ai lại không cảm động trước sự dịu dàng của một đứa trẻ thơ? Nơi Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa tỏ mình là một người dễ thương, đầy nhân hậu, hiền lành. Một Thiên Chúa như thế, chúng ta có thể yêu thương Người với trọn cả tâm hồn. Thiên Chúa mạc khải lòng nhân hậu của Người để cứu chúng ta. Và điều này có nghĩa gì? Có nghĩa là chúng ta bước vào đời sống của Thiên Chúa, trở nên nghĩa tử của Người qua Thánh Tẩy. Đây chính là ý nghĩa tuyệt vời của lễ Giáng sinh: Thiên Chúa làm người để chúng ta trở thành con Chúa”.
Thái độ thứ ba là loan báo. Đức Thánh Cha nói: “Thái độ thứ ba là loan báo. Nhưng chúng ta phải loan báo như thế nào? Một lần nữa chúng ta hãy nhìn những người chăn chiên: ‘Những người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ’ (Lc 2, 20). Họ quay trở lại cuộc sống thường nhật. Chúng ta cũng phải trở lại cuộc sống thường ngày khi Giáng Sinh qua đi, nhưng chúng ta phải để cho gia đình, công việc của chúng ta được biến đổi, chúng ta phải quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa vì tất cả những gì chúng ta đã thấy và đã nghe. Chúng ta phải mang Tin Mừng đến cho thế giới: Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ”. (CSR_9467_2020)
Bài viết liên quan
Sứ điệp Đức Thánh cha gửi các linh mục, nhân Ngày Thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục
Nhân Đại lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, cử hành vào thứ Sáu, ngày 27...
BÀI SUY NIỆM CỦA ĐỨC THÁNH CHA LÊÔ XIV VỚI CÁC GIÁM MỤC THAM DỰ NGÀY NĂM THÁNH CÁC GIÁM MỤC: ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI TRÁI TIM VÀ MẦU NHIỆM TÌNH YÊU CỦA CHÚA GIÊSU
Gặp gỡ các giám mục tham dự Ngày Năm Thánh, Đức Thánh Cha mời gọi...
ĐTC Lêô XIV: Linh mục hạnh phúc bởi vì được Đức Kitô gọi trở nên bạn hữu của Người
Chiều ngày 26/6/2025, tại Hội trường ở đường Hòa giải gần Vatican, Đức Thánh Cha...
Trí tuệ nhân tạo và sự phát triển của não bộ: Đức Giáo Hoàng Lêô lên tiếng về các mối đe dọa
Dù Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI) mở ra những chân trời trí...
Liệu Đức Giáo hoàng Lêô XIV sẽ hoàn tất các bản văn còn dang dở của Đức Thánh Cha Phanxicô?
Một số người cho rằng Đức Giáo hoàng Lêô XIV có thể sẽ hoàn tất...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV mời gọi các chủng sinh làm chứng cho “lòng nhân hậu” và “lòng thương xót” của Đức Kitô trong một thế giới đầy vô ơn và khát khao quyền lực
Đức Thánh Cha nhắc nhở các chủng sinh rằng: Trái Tim Chúa Giêsu là biểu...