Ai rồi cũng sẽ khác

Cách đây không lâu, ca khúc “Ai rồi cũng sẽ khác” của nhạc sĩ Phúc Trường được phát hành đã để lại nhiều ấn tượng cho các khán thính giả yêu thích âm nhạc. Bài hát này với nội dung nói về tình yêu và sự biến đổi trong cuộc sống. Khi chúng ta đi qua những thay đổi thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi. Hay nói khác đi, cơ hội để mỗi người có thể vươn lên trong cuộc sống và quên đi những ngày buồn của quá khứ đó chính là những sự thay đổi không ngừng trong cuộc đời này.

Quả thật, có những điều bất ngờ xảy ra trong từng giây phút của ngày sống trên trần gian này dù có mang hương vị ngọt ngào hay mang âm hưởng trầm buồn thì nó vẫn có giá trị đặc biệt. Mọi thứ sẽ thay đổi theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực không phụ thuộc vào việc nó xảy ra nhưng là phụ thuộc vào cách chúng ta đối diện với chúng. Một chút tâm tình suy tư từ bài hát này trong bối cảnh cùng Giáo hội sống mùa chay thánh của năm thánh thường lệ, có thể và hy vọng sẽ là giây phút hữu ích để chúng ta tiếp tục suy tư cũng như sống tâm tình tạ ơn Thiên Chúa mỗi ngày.

Nhìn vào lịch sử cứu độ của dân Thiên Chúa, chúng ta sẽ thấy có những biến cố làm thay đổi cuộc đời của rất nhiều người. Trước hết là với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ là một thiếu nữ miền quê tuy nghèo vật chất nhưng lại “sở hữu” một gia tài vĩ đại về đức tin và lòng yêu mến Thiên Chúa trong chính trái tim mình. Qua biến cố truyền tin với lời Fiat, Mẹ đã trở thành một con người mới với danh phận mới, trở nên đẹp lòng Thiên Chúa và được tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Mẹ đã cảm thấu được tình yêu tuyệt diệu Thiên Chúa dành cho mình và khiêm tốn thân thưa với Ngài “ phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn đến” ( Lc 1, 48). Cái “khác” đó do chính Chúa thực hiện trên cuộc đời Mẹ. Cái “khác” mà không một thụ tạo thứ hai nào được diễm phúc ấy ngoài trừ Mẹ.

Thánh Cả Giuse – cha nuôi Con Thiên Chúa, Đấng bảo trợ thần thế của chúng sinh. Ngài là người thầm lặng, giản dị và mộc mạc với cái nghề nghèo nàn của mình. Nhưng Ngài đã trở nên “khác” khi gật đầu đồng ý đón Maria vợ mình về nhà với thai nhi bởi quyền năng Chúa Thánh Thần ( Mt1, 18-21). Ngài đón nhận cái “khác” đó, sẵn sàng trở thành bạn trăm năm trinh khiết của Thánh Mẫu Maria và ngày đêm chăm lo cho Hài Nhi Giêsu trong mọi gian nguy hoạn nạn. Cái ‘khác” ấy là một mầu nhiệm khởi phát từ Thiên Chúa hòa quyện trong sự tín thác của thánh nhân tạo nên vẻ đẹp thanh tao tuyệt mĩ, nên gương sáng cho toàn nhân loại.

Phaolô , trước khi trở thành tông đồ của dân ngoại thì ngài đã là kẻ nhiệt thành lùng bắt các Kito hữu. Cái “khác” xảy ra trong cuộc đời thánh nhân có bàn tay Thiên Chúa trực tiếp can thiệp cách nhãn tiền. Và có lẽ vì thế mà Phaolô quyết thay đổi con người mình thành chứng nhân của tình yêu Chúa. Thái độ hung hăng của Saolô trên lưng ngựa ngày nào cùng với đoàn binh lính đi khắp đó đây để triệt tiêu bất kể những ai theo Chúa. Giờ đây được thay thế bằng một Phaolô điềm tĩnh, với trí óc uyên thông, tinh thần cương nghị và lòng can đảm đã rảo khắp các làng mạc thành thị rao giảng Đấng Kito chịu đóng đinh. Tinh thần ấy hăng say đến độ “ ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu cúa Đức Kitô?” ( Rm 8, 35).

Phêrô – Tông đồ trưởng, được Thầy gọi là một trong bốn môn đệ đầu tiền và được tuyển chọn đứng đầu các anh em. Nhưng cuộc đời của ngài có lẽ sẽ không có gì nổi bật nếu không có cái “khác” sau ba lần chối Chúa. Nếu như Phaolô từ kẻ bắt đạo trở thành người yêu đạo Chúa, thì Phêrô từ người môn đệ thân tín lại trở thành kẻ chối Chúa đến ba lần và là kẻ hèn nhát ngay trước mặt đứa tớ gái. Thế nhưng, giữa lúc tối tăm của cuộc đời, ánh mắt hiền hậu và vị tha của Thầy Chí Thánh trên đường khổ giá đã làm cho Phero nên “khác”.

Phần chúng ta thì sao, cuộc đời chúng ta đã trở nên “khác” chưa? Câu trả lời là tùy thuộc vào mỗi người. Có thể cơ hội để chúng ta nên “khác” đã xảy ra nhưng chúng ta chưa kịp hoặc chưa nhận thấy để thay đổi. Hoặc cũng có thể chúng ta đã “khác” nhưng cái “khác” ấy lại chưa đẹp lòng Chúa. Ngay giây phút này, hãy siêng năng cầu nguyện xin ơn Chúa Thánh Linh soi sáng để có thể nhận ra thánh ý Thiên Chúa đang thực hiện trên cuộc đời mình. Đồng thời nài xin lòng thương xót của Ngài đoái thương và ban muôn ơn phúc để chúng ta can đảm thay đổi đời sống tâm linh của mình nên “khác” trong sự quan phòng nhiệm mầu của Ngài.

“Ai rồi cũng sẽ khác” nếu biết đi theo con đường mà Chúa đã đi. Con đường ấy mang tên khổ giá nhưng lại là con đường đưa chúng ta đến bến bờ của hạnh phúc và vinh quang.  

Bài viết liên quan

Mối bận tâm của người theo Chúa

Kết thúc những ngày nghỉ Tết nguyên đán bên gia đình và những người thân...

Tết viên mãn

Là người con đất Việt, chắc chắn ai trong chúng ta cũng luôn mong ngóng...

Hình ảnh và ý nghĩa con rắn trong Kinh Thánh

Trong Kinh Thánh, con rắn xuất hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau. Con rắn...

Ất Tỵ hanh thông

Tết! Đó là một từ khi phát ngôn thành lời sẽ không quá một tích...

Nét đẹp A Lưới trong hành trình tìm về Giáo xứ Sơn Thủy

Dọc theo những con đường đèo quanh co, những khúc cua gập ghềnh, A Lưới...

Thiên Chúa hoá dại vì yêu

  Chẳng phải vì yêu hóa dại khờ Nên rời điện ngọc xuống chơi thơ...