Cộng Đoàn Thánh Tâm Thị Nghè Cử Hành Chúa Nhật Lễ Lá

“Vì chúng ta Đức Ki-tô đã tự hạ, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập tự” (Pl 2,8)

Hiệp cùng Giáo Hội hoàn vũ, sáng Chúa Nhật ngày 10 tháng 4 năm 2022, tại Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè, Cha Giuse Vũ Văn Tuấn, Giám đốc Thỉnh viện đã long trọng chủ sự nghi thức làm phép lá và dâng Thánh lễ Lá khai mạc Tuần Thánh. Hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của quý Cha, Anh em trong Cộng đoàn và các em Thỉnh sinh.

Với Chúa Nhật Lễ Lá, Giáo hội bắt đầu tuần lễ quan trọng nhất của Năm Phụng Vụ. Đây là những ngày cuối cùng của cuộc đời Chúa Giêsu, là đỉnh cao của tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, qua việc Ngài chịu chết trên Thánh giá để cứu độ chúng ta, và lập bí tích Thánh Thể để ở mãi với chúng ta.

Qua các bài đọc sách Thánh hôm nay, chúng ta thấy được dân thành Giê-ru-sa-lem đã chào đón và tung hô Đức Giê-su như là vua của họ: “Hoan hô! chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến”. Một vị vua mà bao lâu họ đợi trông, đấng quân vương, uy quyền, dũng lực đến để giải thoát họ khỏi cảnh nô lệ và xây dựng một đế chế Ít-ra-en hùng cường, thịnh vượng.  Nhưng Đức Giê-su lại không phải là vị vua trong tưởng nghĩ của họ. Ngài thật là vua nhưng là vua sự thật, vua bình an. Vị vua của lòng thương xót, hiền lành chỉ cưỡi trên lưng của một con lừa con hãy còn theo mẹ.

Vị vua ấy sẽ ngự trên ngai cao thập giá, với vương miện của nhưng gai nhọn, áo bào Ngài khoác là nham nhở những vết thương. Vị vua ấy đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và đem lại sự sống cho muôn người.

Như thế, Thánh Lễ Lá quả là dịp đặc biệt để nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy nhịp bước  với Đức Ki-tô trên con đường thập giá qua việc sống tốt từng giây phút Chúa ban, ý thức mình được Thiên Chúa yêu thương tha thứ thì cũng hãy biết thứ tha và vui chịu những đau khổ, trái ý như thánh giá Chúa trao.

Truyền Thông Dòng Thánh Tâm Huế

Bài viết liên quan

Thông báo Truyền chức Phó tế Tổng Giáo phận Huế năm 2026

TOÀ TỔNG GIÁM MỤC HUẾ 06 Nguyễn Trường Tộ, Phường Thuận Hoá, Thành Phố Huế,...

Tri ân những bóng chiều đã ngả

“ Lòng biết ơn là trí nhớ của trái tim” ( Ngạn ngữ Pháp). Mỗi...

Có một nghề giáo không lương bổng, không lợi lộc

Hàng năm, cứ đến ngày 20 tháng 11, nhiều người trong chúng ta hướng về...

Cộng đoàn Thánh Tâm Florida hiệp chung tâm tình cảm mến tri ân

100 năm hiện diện. 100 năm hồng ân. 100 trang sử đã được lật giở....

Thánh Lễ cầu cho các Bậc Tiền nhân Dòng Thánh Tâm Huế đã qua đời

Tháng 11, tháng được Giáo Hội dành riêng để sống tình hiệp thông và cầu...