Nhân kỉ niệm 85 năm qua đời của Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys, vị Giám mục nhiệt thành đã sống chết cho Giáo phận Huế, và là Đấng Tổ Phụ của hai Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Thánh Tâm Huế, anh em Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè quy tụ trong ngôi nhà nguyện thân thương nhỏ bé để hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Đức Cha Tổ Phụ, cùng nhau thắp nén hương lòng và khắc ghi những hoài bão mà Đức Cha đã dày công xây dựng.
Thánh lễ diễn ra lúc 18h30 ngày 23.4.2021 do cha Giuse Ngô Văn Định, Bề trên Cộng đoàn Thánh Tâm Thị Nghè chủ tế. Đồng tế với ngài có Quý cha thuộc Tổng Giáo phận Huế, Quý Cha trong Dòng, Quý anh em học viện và Quý Ân nhân, khách mời.
Mở đầu Thánh lễ, cha chủ tế mời gọi Cộng đoàn cùng dâng lên Thiên Chúa lời cầu xin chân thành và sốt sắng cho linh hồn Đức Cha Tổ Phụ, một vị giám mục nhiệt thành, một người cha nhân hậu với đức tin và tình yêu mến hết mình vì đoàn chiên. Cả cuộc đời của ngài trung thành với ước nguyện, vâng theo ý Cha.
Trong bài giảng lễ, Cha Phêrô Vũ Văn Vượng, CSC gợi lên 2 tâm tình từ cuộc đời Đức Cha: (1) Đức Cha Tổ Phụ, con người của lòng tin; (2) Đức Cha Allys, con người của dấn thân phục vụ… Thật vậy, tám mươi lăm năm (1936-2021), vị giám mục thứ 5 của Giáo phận Huế, đã đi vào cõi sống thần linh, nhưng Hội Dòng của Đức Cha đang tiếp tục sứ mạng mà Đức Cha đã nhận lãnh để trao phó cho đoàn con. Chúng con đang ngỡ ngàng trước sự biến chuyển của xã hội, lòng nhiệt thành truyền giáo của chúng con lắm khi phai mờ theo thời gian. Môi trường học đường quen thuộc không còn nữa, vấn đề kinh tế chi phối… Chúng con phân vân nhìn cánh đồng truyền giáo…chúng con khao khát trở về với nguồn sinh khí ban đầu thì hôm nay Đức Cha như sống lại giữa chúng con, mời gọi chúng con nhìn, lắng nghe và tin tưởng can đảm tiến lên. Thời đại chúng con cũng đang cần những chứng nhân tình yêu.
Tưởng nhớ đến Đức Cha Eugène Marie Joseph Allys nhân dịp lễ giỗ lần thứ 85 không chỉ là một nghĩa cử báo hiếu đơn thuần nhưng là dịp để nhắc nhớ mỗi Anh em Thánh Tâm cùng quay về và nhìn lại với những đặc sủng và sứ mạng của Đấng Sáng Lập. Từ đó, chúng ta kín múc nguồn sống, sức mạnh và tình yêu của Ngài để ra đi hoàn thành sứ mạng mà Ngài đã khởi sự. Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu ân thưởng Đức Cha vào hưởng Thánh nhan Chúa trên Thiên đàng.
Xin Đức Cha Tổ Phụ cầu nguyện cho chúng con nhạy cảm với những dấu chỉ của Chúa Thánh Thần trong mỗi giai đoạn của cuộc sống. Sự trung thành của chúng con đối với đặc sủng của Đức Cha chính là sự trung thành đáp trả lại lời mời gọi của Chúa mỗi ngày qua mọi biến cố. Chúa Thánh Thần sẽ làm phát sinh những hoa trái đúng mùa của tình yêu: DILIGO OMNES (TÔI YÊU MỌI NGƯỜI).
Bài viết: Vadita Nguyen & Ảnh: Minh Quân

Bài viết liên quan
Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới
Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...
Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế
Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...
Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long
Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...
Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?
Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...
Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế
Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...
Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế
rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...