Ngọc Yến – Vatican News
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tập trung vào Bài đọc I trích từ Sách Công vụ Tông đồ (Cv 13, 44-52), nói về người Do Thái ở Antiôkhia “lòng đầy ghen tức và nhục mạ Thánh Phaolô” chống lại những lời quả quyết của Thánh nhân về Chúa Giêsu. Vì thế họ đã xách động nhóm phụ nữ thượng lưu đã theo đạo Do thái, và những thân hào trong thành, xúi giục họ ngược đãi Phaolô và Banaba, và trục xuất hai ông ra khỏi lãnh thổ của họ.
Lời Chúa làm phát triển Giáo hội, ma quỷ phá đổ
Đức Thánh Cha khẳng định: “Trong Giáo hội luôn xảy ra điều này: Một mặt, có Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội lớn lên nhưng mặt khác có thần dữ tìm cách phá hủy Giáo hội. Giáo hội luôn tiến bước nhưng rồi kẻ thù đến tìm cách phá hủy. Biết bao vất vả, biết bao vị tử đạo trong quá trình lớn lên này của Giáo hội. Trong Giáo hội luôn hiện diện cuộc chiến này. Một mặt Lời Chúa làm cho Giáo hội phát triển và đàng khác Giáo hội bị bách hại”.
Công cụ của ma quỷ: ghen tị
Tới đây, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: “Trong việc phá hủy công cuộc loan báo Tin Mừng, ma quỷ dùng công cụ nào?” Đức Thánh Cha trả lời: “Công cụ của ma quỷ đó là lòng ghen tị. Ma quỷ tức giận, luôn muốn phá đổ Giáo hội. Ma quỷ xâm nhập vào thế giới với lòng ghen tị. Lòng ghen tị luôn đem lại cảm giác cay đắng. Giáo hội luôn lớn lên giữa sự ủi an của Thiên Chúa và những cuộc bách hại của thế gian. Một Giáo hội không có khó khăn là một Giáo hội đang thiếu một điều gì đó. Chúa Thánh Thần làm cho Giáo hội hài hòa và còn thần dữ thì phá hủy, điều này vẫn còn cho đến hôm nay”.
Quyền và tiền đã làm cho sự thật phải im tiếng
Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhắc nhở cần phải thận trọng trước tiền bạc và quyền bính thế trần. Đức Thánh Cha lấy ví dụ sự kiện của buổi sáng Phục Sinh. Sáng hôm đó “những người lính đã nhìn thấy chiến thắng của Đức Kitô và đi đến gặp các thượng tế. Các thượng tế, những người có quyền thế, đã mua sự thật và sự thật bị đặt trong im lặng ngay vào buổi sáng Phục Sinh-chiến thắng của Đức Kitô”.
Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời nhắn nhủ các tín hữu: “Trong khi loan báo Tin Mừng chúng ta phải cẩn thận để đừng bao giờ tin đặt tin tưởng vào quyền bính thế trần và tiền tài. Niềm cậy trông phó thác của Kitô hữu là Chúa Giêsu và Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là men, là sức mạnh làm cho Giáo hội phát triển trong bình an với sự nhẫn nhục vui mừng giữa niềm ủi an của Chúa và bách hại của thế gian”.

Bài viết liên quan
ĐỨC HỒNG Y KIKUCHI: GIÁO HỘI TẠI CHÂU Á KHÔNG THỂ SỐNG CÔ LẬP
Trước thềm Đại hội toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục...
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ FABC LẦN THỨ XII TẠI JAKARTA: GIÁO HỘI Á CHÂU LẮNG NGHE, PHÂN ĐỊNH VÀ CÙNG XÂY DỰNG NHỮNG NHỊP CẦU
Liên Hội đồng Giám mục Á châu (FABC) tổ chức Đại hội Toàn thể lần...
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...