Vatican News
Qua bức điện thư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự “gần gũi thiêng liêng” của ngài đối với những nạn nhân và gia đình trong thảm kịch xảy ra tối ngày 29/1 tại Washington DC, gần sông Potomac, khu vực sân bay Ronald Reagan. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc trực thăng quân sự, trên đó có ba quân nhân, và một máy bay dân dụng chở 60 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn, va chạm trên không khiến cả hai phương tiện rơi xuống. Nguyên nhân vụ va chạm vẫn chưa được làm rõ.
Các đội cứu hộ đang tham gia tìm kiếm thi thể cho biết tổng cộng 67 người trên 2 máy bay không ai sống sót và thông báo rằng điều kiện làm việc đặc biệt phức tạp, có thể sẽ mất nhiều ngày để hoàn tất.
Trong bức điện thư, Đức Thánh Cha viết: “Khi phó thác linh hồn những người đã qua đời cho lòng thương xót nhân từ của Thiên Chúa Toàn Năng, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình đang đau khổ vì mất đi người thân yêu”. Ngài cũng cầu nguyện “cho cả những người đang tham gia các nỗ lực cứu hộ”, và cầu xin “phúc lành của Chúa ban sự an ủi và sức mạnh” cho cả nước.

Bài viết liên quan
Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần “Jean Pierre Olie”: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là”
Trong chuyến thăm tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức ái...
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV gặp Tổng thống Angola, kêu gọi quốc gia hướng đến công ích
Ngày 18 tháng 4, tại Luanda, Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã kêu gọi các...
Cái nhìn tổng quát về Giáo hội Việt Nam qua số liệu thống kê năm 2025
Sau gần 500 năm kể từ khi hạt giống Tin Mừng bắt đầu được gieo...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV kêu gọi “bảo vệ” và “đồng hành” với trẻ vị thành niên và người trưởng thành dễ bị tổn thương
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương...