Theo thông cáo của Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, được đưa ra hôm thứ Ba 18/01, ĐTC Phanxicô đã quyết định hỗ trợ 100 nghìn euro cho người dân Philippines bị ảnh hưởng bởi siêu bão Rai, và 100 nghìn euro cho những người di cư đang bị mắc kẹt ở biên giới giữa Ba Lan và Belarus.
Cơn bão Rai đổ bộ vào Philippines với cường độ mạnh bất thường – theo các nguồn tin của Liên Hiệp Quốc – ảnh hưởng khoảng 8 triệu người ở 11 khu vực, và gây thiệt hại đáng kể về vật chất. Qua Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định gửi khoản đóng góp đầu tiên trị giá 100 nghìn euro để viện trợ cho các nhóm dân cư.
Với sự cộng tác của Sứ thần Tòa thánh tại Philippines, số tiền này sẽ được gửi đến Giáo hội địa phương và dành cho các giáo phận bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai để sử dụng trong các hoạt động hỗ trợ. Viện trợ này nhằm thể hiện cách nhanh chóng sự gần gũi của ĐTC Phanxicô không chỉ ở khía cạnh thiêng liêng nhưng cả về mặt vật chất.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 19/12/2021 ở Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô đã mời gọi các tín hữu hiện diện cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi siêu bão. Ngài khẩn cầu Santo Niño – Chúa Hài đồng – “mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những gia đình đang gặp khó khăn nhất; và xin Người truyền cảm hứng nơi chúng ta trong việc giúp đỡ thiết thực.” ĐTC Phanxicô nói thêm rằng “sự giúp đỡ thực sự đầu tiên là cầu nguyện”.
Đóng góp này, cùng với lời cầu nguyện nâng đỡ người dân Philippines, là một phần trong nỗ lực của toàn Giáo hội Công giáo, gồm các Hội đồng Giám mục và các tổ chức bác ái để hỗ trợ Philippines.
ĐTC Phanxicô cũng đã quyết định gửi một khoản đóng góp trị giá 100 nghìn euro hỗ trợ các nhóm người di cư bị mắc kẹt giữa Ba Lan và Belarus và viện trợ Caritas Polska để giải quyết tình trạng di cư khẩn cấp ở biên giới giữa hai nước, do tình hình của xung đột đến nay đã hơn 10 năm.
Những người di cư này chủ yếu đến từ Trung Đông, họ được cho là đã nghe lời khuyên rằng có thể dễ dàng tới châu Âu qua đường biên giới Belarus – Ba Lan. Hoàn cảnh hiện nay của hàng nghìn người di cư này là vô cùng quẫn bách tại một khu vực biên giới trong lòng châu Âu. Hiện thực này đang đẩy Ba Lan và Belarus phải đối diện ngày càng căng thẳng giữa một bên là tinh thần quốc gia, bảo vệ lãnh thổ và một bên là lòng trắc ẩn trước một thảm họa nhân đạo. Những người di cư này đang phải chịu đựng rét cóng, thiếu ăn và thuốc men, quây cụm tại biên giới giữa Belarus và Ba Lan, cũng là cửa ngõ vào Liên minh châu Âu.
Ngọc Yến
Nguồn: Đài Vatican New
Bài viết liên quan
LỜI TIÊN TRI CỦA ANH CẢ – HÀNH TRÌNH TRỞ THÀNH ĐỨC GIÁO HOÀNG LEO XIV
Ngày 8 tháng 5 năm 2025, một sự kiện lịch sử đã diễn ra tại...
ĐTC Lêô XIV tạm thời xác nhận các vị trí lãnh đạo và các thành viên của Giáo triều Roma
Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ mong muốn “dành một khoảng thời gian nhất...
Ký ức của Đức tân Giáo Hoàng Lêô XIV về Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô
Trước khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, trong một cuộc trò chuyện với Vatican...
NHỮNG TỪ KHÓA TRONG LỜI CHÀO ĐẦU TIÊN CỦA ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
Vào lúc 18:07 giờ Roma (tức 23:07 giờ Việt Nam) ngày 08 tháng 5 năm...
HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: THÔNG BÁO VỀ ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG LÊÔ XIV
Kể từ hôm nay, Hội Thánh hoàn vũ lại tiếp tục vang lên lời nguyện...
LEO XIV: “BÌNH AN CHO ANH EM!” – Khát vọng một Giáo hội truyền giáo
Giữa lòng quảng trường Thánh Phêrô rộng mênh mông, nơi những viên đá cổ kính...