Hồng Thủy – Vatican News
Hướng tới Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP-26 sẽ được tổ chức tại Glasgow vào tháng 11 tới đây, ngày 29/9/2021 Hội đồng châu Âu đã triệu tập một hội đồng cấp cao và cuộc tranh luận tương tác về chủ đề: “Môi trường và quyền con người”.
Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nói rằng mặc dù là một quốc gia với tư cách Quan sát viên, Toà Thánh đặc biệt chú ý đến tất cả các hoạt động của Tổ chức về vấn đề này, “với niềm tin rằng mọi sáng kiến và quyết định cụ thể, có thể cải thiện tình hình bi đát mà sức khỏe hành tinh của chúng ta đang đối mặt, phải được hỗ trợ và coi trọng”.
Trái đất là nguồn tài nguyên lớn nhất Thượng đế đã ban cho con người
Đức Thánh Cha nhắc lại lời ngài đã nói với Đại hội của Hội đồng châu Âu vào tháng 11/2014 rằng trái đất “là nguồn tài nguyên lớn nhất mà Thượng đế đã ban cho chúng ta và chúng ta có thể sử dụng để không bị biến dạng, khai thác và xuống cấp, nhưng để […] chúng ta có thể sống trong thế giới này với phẩm giá”.
Ngài cũng đề cập đến Thông điệp Laudato si’ và nêu bật tầm quan trọng của việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như là “một nguyên tắc phổ quát không chỉ liên quan đến các Kitô hữu, mà còn với mọi người thiện chí muốn bảo vệ môi trường”.
Trong khi khen ngợi việc triệu tập cuộc tranh luận là một “đóng góp hợp lệ” cho COP-26, Đức Thánh Cha Phanxicô chỉ ra rằng bất kỳ sáng kiến nào của Hội đồng Châu Âu không nên giới hạn ở lục địa Châu Âu, mà phải “vươn ra toàn thế giới”. Đó là lý do tại sao Tòa thánh đặc biệt đánh giá cao quyết tâm của Hội đồng trong việc tạo ra một khuôn khổ pháp lý mới liên kết việc chăm sóc môi trường với việc tôn trọng các quyền cơ bản của con người.
Quyền lợi và trách nhiệm
Sứ điệp của Đức Thánh Cha lưu ý thêm rằng “khi con người coi mình là chủ nhân của vũ trụ chứ không phải là người quản lý có trách nhiệm của nó, họ biện minh cho bất kỳ loại chất thải nào và coi những người khác và thiên nhiên chỉ là đồ vật,” phủ nhận “quyền cơ bản của mọi con người sống có phẩm giá và phát triển toàn diện”. Do đó, Đức Thánh Cha đã cảnh báo chống lại chủ nghĩa tiêu dùng hiện đại, vốn đã gây ra rất nhiều thiệt hại, và ngài lặp lại lời kêu gọi “thay đổi tất nhiên”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến “trách nhiệm của cá nhân và tập thể” để đảm bảo quyền của mọi người đối với một “môi trường an toàn, lành mạnh và bền vững”, đặc biệt là cho các thế hệ tương lai. (CSR_6561_2021)

Bài viết liên quan
Lao động trí thức trong thời đại AI: một góc nhìn xã hội học
Trí tuệ nhân tạo không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm,...
Đức Thánh Cha: Muốn xây dựng hòa bình, cần “giải giới” cho công nghệ và AI
Ngày 11/8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ...
Đức Thánh Cha: Đời thánh hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về Lãnh đạo của các Nữ...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Ngày 7/9 tới đây, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ trở lại Đền thánh Đức...
Gần hai ngàn linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của Quỹ CARF trong năm 2025
Đó là thông tin được nêu trong Báo cáo Thường niên do tổ chức Tây...
Đức Hồng y Tagle: Chiến tranh làm biến dạng thế giới
Trong bài giảng Thánh lễ mừng lễ Chúa Hiển Dung ngày 6/8 tại Trụ sở...