Viết lời tựa cho cuốn sách “Điều kỳ diệu của cuộc sống” do Arnoldo Mosca Mondadori chủ biên, cùng với nhà khoa học Gabriele Semprebon và nhà văn Luca Crippa, Đức Thánh Cha nhận định rằng tác phẩm vượt qua những rào cản ý thức hệ để thảo luận sâu hơn về chủ đề sự sống.
Vatican News
Trong lời tựa, Đức Thánh Cha viết: Cuốn sách này đưa độc giả trở lại với sự ngạc nhiên và niềm vui khi mỗi người được sinh ra. Tác phẩm cho thấy vẻ đẹp của việc nhìn sự sống chưa sinh như là người nắm giữ quyền cao nhất mà mọi người đều có: quyền hiện hữu. Sự sống diễn ra theo tiến trình tự nhiên và khơi nên sự ngỡ ngàng, kêu gọi sự chăm sóc, bảo vệ và chào đón.
Trước hết, khi đề cập đến chủ đề của cuốn sách, Đức Thánh Cha mời thế giới suy tư về thực tế của việc phá thai không chỉ từ cái nhìn của truyền thống đức tin hay tư tưởng, nhưng còn từ sự đóng góp của khoa học.
Trọng tâm của cuốn sách này là sự đóng góp của một nhà khoa học, một chuyên gia về phôi học và một người tích cực tham gia vào các ủy ban đạo đức sinh học. Đức Thánh Cha viết: “Cùng với các tác giả khác, ông đã nhận lời mời của tôi: quay trở lại với chủ đề phá thai bằng cách ‘lắng nghe’ tiếng nói của phôi thai, chất vấn chúng ta về bản chất và sự độc nhất của mỗi người, được hướng dẫn bởi các quá trình mà tự nhiên đã phát triển qua hàng thiên niên kỷ tiến hóa.”
Với đề xuất của các tác giả “Chúng ta hãy trở lại với điều kỳ diệu của việc được sinh ra”, Đức Thánh Cha lặp lại lời kêu gọi với tất cả những ai không chọn giải pháp phá thai giúp cho xã hội đứng về phía bảo vệ phẩm giá của tất cả mọi người, bắt đầu từ những người dễ bị tổn thương nhất. Nói tóm lại, đó là việc nói không với “văn hóa vứt bỏ” trong mọi lãnh vực và trong mọi giai đoạn của sự sống: trước sự mong manh của trẻ chưa chào đời, trước sự cô đơn của người già, trước sự khốn cùng đáng xấu hổ của rất nhiều người nghèo bị tước đoạt những điều thiết yếu và không có cơ hội phát triển, trước sự đau khổ của những người là nạn nhân của chiến tranh, của các cuộc di cư tuyệt vọng và bách hại ở mọi nơi trên thế giới. Nhân danh nhiều nạn nhân vô tội, xin Chúa chúc lành cho tất cả những ai sẵn sàng cùng nhau thảo luận và suy tư về “điều kỳ diệu”, đó là sự sống.
Bài viết liên quan
Giáng sinh tại Thánh Địa: “Thiên Chúa sinh ra từ nơi thấp cùng nhất của nhân loại”
Trong mùa Giáng sinh đầu tiên với tư cách Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh...
Lịch đóng Cửa Thánh 4 Đền thờ Giáo hoàng ở Roma
Năm Thánh 2025 đang gần kết thúc và các Cửa Thánh của 4 Đền thờ...
ĐTC Lêô XIV: Năm Thánh sắp kết thúc, nhưng niềm hy vọng Năm Thánh khơi dậy vẫn không chấm dứt
Trong buổi tiếp kiến Năm Thánh cuối cùng vào sáng thứ Bảy, ngày 20/12/2025, Đức...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập Công nghị đầu tiên của ngài
Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ triệu tập...
Tòa Giám mục Cần Thơ thông báo: Lễ Phong chân phước cho Tôi tớ Chúa – Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp
Ngày 19/12/2025, Toà Giám mục Cần Thơ đã ra thông báo về Lễ Phong chân...
Giáng sinh tại Gaza: Lời cầu nguyện thắp sáng niềm hy vọng giữa vùng chiến sự
Giữa những biến động khắc nghiệt tại dải Gaza trong những ngày Mùa Vọng, Linh...