Niềm hạnh phúc của lừa con

Chú mang danh phận là lừa con, đang tuổi ăn tuổi chơi, trong một ngôi làng nhỏ. Ngày hôm nay cũng giống như những ngày trước đó, chú được ông chủ dẫn ra gốc cây quen thuộc với tán lá đủ rộng để che chở cho thân mình chú khỏi cái nắng gay gắt của miền quê này. Một thân một mình ở đây chú không còn cảm thấy lo sợ bởi ông chủ đã đào luyện tính tự lập này của chú cả một khoảng thời gian trước đó. Thế nên, nhìn dáng vẻ là biết chú đang “trên đà” phát triển cả thân hình lẫn nghị lực cánh sinh. Chưa bao giờ chú nhận nhiệm vụ chở ai hay chở đồ vật nào trên lưng mình. Không phải vì chú không có sức khỏe cho bằng ông chủ chưa muốn chú làm những việc đó hay chăng vì ông chủ của chú còn đang chờ đợi một điều gì đó quan trọng. Chẳng bận tâm làm chi cho mệt, bổn phận của chú giờ này là ăn và thong dong xung quanh gốc cây này. Đôi mắt chú còn đang lim dim suy tưởng và tận hưởng làn gió mát thì có hai người đàn ông ở đâu đến, nhìn họ lạ hoắc. Chú lừa con chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy họ tiến đến và cởi dây buộc chú ra khỏi gốc cây. Mọi việc diễn tiến quá nhanh, không một chút do dự, chú được dắt đi sau lời thắc mắc và câu trả lời của những vị khách lạ với ông chủ mình: “Hai ông đang mở dây lừa con, thì chủ nó hỏi r?ng: “Sao các ông mở dây lừa con?” Hai ông đáp: “Vì Chúa cần đến nó”. ( Lc 19, 33-34).

Chú bắt đầu cảm thấy lo sợ. Gương mặt thần thái ngạo nghễ phút trước của chú đã vụt mất từ khi nào chú cũng chẳng hay. Thế nhưng, cũng chỉ ít giây sau đó tâm thần chú được trấn an đến khác lạ. Chú đối diện với một người đàn ông mà hình như chú chưa một lần gặp gỡ. Không cần biết phút sau của giây phút này là gì, chú chỉ muốn dừng đôi mắt của mình thật lâu vào dung mạo của “người lạ mặt” này để cảm thấu một sự bình an tuyệt vời. Và rồi người ta bắt đầu lấy áo phủ lên lưng chú “ và giúp Người cỡi lên” ( Lc19, 35). À! Vậy ra…chú đang được hạnh phúc chở Người là Hoàng tử bình an tiến vào thành Gierusalem trước hàng vạn tiếng hò reo tung hô “ Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời!”. ( Lc 19, 38).

Niềm hạnh phúc của chú lừa con hôm nay trong ngày lễ Lá tưỏng niệm Đức Kitô tiến vào thành thánh cũng đã là niềm hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Cùng nhau suy ngắm về hình ảnh Con Thiên Chúa trong biến cố này, chúng ta cũng được mời gọi nhớ đến hồng ân được làm con Chúa qua bí tích rửa tội. Khi đón nhận bí tích rửa tội, chúng ta được mang danh là Kitô hữu, được trở nên con cái Thiên Chúa, được cùng với Ngài bước đi trong ân sủng và hạnh phúc. Đặc biệt với những người sống đời thánh hiến, thì niềm hạnh phúc ấy càng được gia tăng lên gấp bội bởi“ Chúa có việc cần dùng” ( Lc 19, 31). Phải, vì Chúa có việc cần dùng nên chú lừa con được chọn cùng Chúa đi vào thành. Chúa có việc cần dùng nên chúng ta được chọn để làm mọi công việc mà Ngài muốn. Công việc đó có thể chỉ âm thầm không nổi nang, không danh tiếng , chỉ giống như chú lừa kia, cõng Chúa đi qua một đoạn đường rồi lại trở về với thực tại cuộc sống. Công việc đó có thể là những gian nan thử thách, những nghi kỵ hiểu lầm, những đố kỵ ghen tương…. Tưụ trung lại, dù công việc có là gì hay ra sao đi nữa, miễn là có sự hiện diện của Chúa thì ắt sẽ có hạnh phúc, sẽ có bình an và sẽ có niềm hy vọng.

Bức tranh của ngày lễ hôm nay thật đẹp, Đức Giêsu uy nghi ngồi trên lưng lừa giữa tiếng hò reo của dân chúng tung hô, chúc tụng Ngài là “Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa” ( Mt 21, 9). Hòa mình vào khung cảnh năm xưa, chúng ta cũng hãy mạnh dạn tôn xưng danh thánh Chúa cho mọi người xung quanh, nhất là những ai chưa nhận biết Chúa hoặc vì lý do nào đó mà lãng quên Ngài.

Năm thánh hy vọng này chắc chắn sẽ là cơ hội tuyệt vời để mỗi người con cái Chúa sống chứng ta cho niềm vui, niềm hy vọng. Nguyện ước cho tiếng reo vang “hoan hô Con Vua Đavít” sẽ ngư trị trên môi miệng chúng ta bây giờ và mãi mãi.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Suy niệm tin mừng thứ hai tuần thánh

Lời Chúa: Ga 12, 1-11 Sáu ngày trước Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu đến làng...

Suy niệm Chúa Nhật Lễ Lá năm C

Tin mừng : Lc 19, 28-40 28 Khi ấy, Đức Giê-su dẫn đầu các môn đệ,...

Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần V mùa chay

Tin mừng: Ga 11,45-56 45 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ...

Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần V mùa chay

Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lượm đá để ném Chúa Giêsu....

Suy niệm tin mừng thứ năm tuần V mùa chay

Tin Mừng: Ga 8,51-59 51 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: “Quả thật,...

Suy niệm tin mừng thứ tư tuần V mùa chay

Tin Mừng (Ga 8, 31-42) 31 Vậy, Đức Giêsu nói với những người Dothái đã tin...