Hồng Thủy – Vatian News
Hành động thánh hiến long trọng này sẽ được thực hiện trong các Thánh lễ tại tất cả các nhà thờ trên cả nước.
Phản ứng của đức tin và hy vọng
Trong lá thư công bố sáng kiến này, Đức Hồng y Pablo Virgilio David, chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, viết rằng lễ thánh hiến biểu thị “một phản ứng chung của đức tin và hy vọng” trong bối cảnh “những thách thức nghiêm trọng” mà đất nước và cộng đồng toàn cầu đang phải đối mặt: nạn tham nhũng tràn lan; sự xói mòn chân lý và sự phản đối ngày càng tăng đối với giáo lý của Giáo hội về sự sống và gia đình; sự chia rẽ và thù địch lan rộng trong xã hội; mối đe dọa của các cuộc xung đột cục bộ cũng như chiến tranh toàn cầu.
Ngài giải thích: “Lễ thánh hiến quốc gia sẽ là sự bày tỏ sâu sắc lòng tin của chúng ta vào Lòng Chúa Thương Xót, một lòng tin vẫn là nơi ẩn náu cuối cùng của chúng ta trong thời điểm bất ổn và thử thách này. Chúng ta phó thác bản thân, Giáo hội và đất nước cho lòng thương xót vô biên của Chúa, tin tưởng rằng trong lòng thương xót của Người, chúng ta sẽ tìm thấy sự chữa lành, đổi mới và hy vọng mà chúng ta rất cần”.
Lời nguyện thánh hiến bày tỏ đức tin và sự tin tưởng hoàn toàn vào tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, và với lời cầu nguyện: “Xin thương xót chúng con vì những cuộc chiến tranh giữa các quốc gia và những nỗi kinh hoàng mà chúng con hành hạ lẫn nhau. Xin thương xót chúng con vì tội lỗi lan tràn chống lại chân lý và những tội lỗi khủng khiếp chống lại công lý và tình huynh đệ của con người. Xin thương xót chúng con vì sự xúc phạm mà Lòng Thương Xót của Chúa phải chịu và sự lừa dối ghê tởm những người yếu đuối và nghèo khổ. Xin thương xót chúng con vì những sự lạm dụng chống lại nhân phẩm, tội lỗi chống lại sự sống, tình yêu và gia đình”.
Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ V về Lòng Chúa thương xót
Việc thánh hiến này nhắc lại kết luận của Đại hội Tông đồ Thế giới lần thứ V về Lòng Chúa thương xót, được tổ chức tại Cebu, Philippines, vào mùa thu năm 2024, trong đó các tín hữu Philippines nhìn nhận và cam kết “trở thành phương tiện truyền tải lòng trắc ẩn và thương xót của Chúa đối với người khác”, để “bày tỏ lòng thương xót của Chúa trong mọi cộng đồng” và trở thành “sứ giả đích thực của lòng thương xót”.
Vào cuối Đại hội, Giáo hội Philippines đã nói rằng đất nước cần “những công trình biến tinh thần thương xót thành hành động cụ thể: những người đã chịu phép rửa tội được kêu gọi trở thành lòng thương xót sống động cho người khác”.
Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thành lập vào năm 2000 nhân dịp phong thánh cho Thánh Faustina Kowalska, và được cử hành hàng năm vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Phục Sinh. (Fides 15/4/2025)

Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...
Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”
Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì...
Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV
Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...