Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn

Sáng ngày 02/11/2021, tại giáo xứ Ba Châu, anh em Dòng Thánh Tâm Huế, cùng với Cha Augustino Hồ Ngọc Quý – đại diện Họ tộc Hồ Ngọc – dâng Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cố Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn (Bề Trên tiên khởi Dòng Thánh Tâm Huế) và cầu nguyện cho gia tộc họ Hồ tại quê nhà của ngài.

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Con người có cố có ông, như cây có cội như sông có nguồn”. Hai chữ cội nguồn đã mang lại toàn bộ ý nghĩa của đạo làm con đối với các bậc tổ tiên mà bất cứ ai sinh ra trong cuộc đời đều có bổn phận phải ghi nhớ và gìn giữ. Theo tháng năm, từ đông sang tây, từ bắc chí nam, đâu đâu cũng vang lên giai điệu về chữ hiếu như là lời báo đáp và ghi ơn tổ tiên mình.

Chủ tế Thánh lễ là Cha Augustinô Hồ Ngọc Quý, đồng tế với cha còn có Cha Antôn Huỳnh Đầy, Phó Bề Trên Tổng Quyền cùng quý cha trong Cộng đoàn Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế. Thánh lễ còn có sự hiện hiện của quý thầy Học viện, các Thỉnh sinh cùng con cháu dòng tộc họ Hồ và một số anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Hòa Đa.

Trong bài chia sẻ, Cha Antôn đã cắt nghĩa và khơi dậy cho cộng đoàn hiện diện lòng kính nhớ đến các bậc tiền bối. Cách đặc biệt, đây là dịp để mỗi anh em Thánh Tâm bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn, người đã có công vun đắp và gây dựng nên Dòng trong những buổi đầu. Bên cạnh đó, khi nhắc lại cuộc đời với những nhân đức và những hạt giống âm thầm mà Đức cha Bề Trên Tiên khởi đã để lại, anh em Thánh Tâm luôn tự hào và cố gắng đào luyện bản thân mỗi ngày, để tiếp nối cho sứ vụ mang Thánh Tâm Chúa đến với mọi người mà các thế hệ đi trước đã sống và nêu gương. Những hoa trái mà Đức Cha Đôminicô để lại chính là những món quà mà Chúa gửi cho Hội Dòng đến hôm nay.

Hằng năm, cứ đến tháng linh hồn, anh em Thánh Tâm đều dâng thánh lễ để cầu nguyện cho các cha, các thầy trong Dòng đã qua đời. Cách đặc biệt luôn hướng về quê hương của Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn để dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài, cũng như cho con cháu ngài là cách để thể hiện lòng trân trọng và biết ơn đối với những công khó, hy sinh mà Đức Cha đã dành cho Dòng Thánh Tâm Huế.

Nguyện xin Chúa mở lượng từ bi ban thưởng Nước Trời cho Đức Cha Đôminicô Hồ Ngọc Cẩn. Xin Đức Cha cũng cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con luôn biết sống theo linh đạo và sứ mạng của Hội Dòng đem Chúa đến cho muôn dân.

Tin: Jb. Minh Chiến (Thỉnh viện)

Bài viết liên quan

Niềm vui đón nhận Ánh Sáng Tin Mừng nơi miền sơn cước Sơn Thuỷ A Lưới

Sáng Chúa Nhật, ngày 04/01/2026, trong bầu khí linh thiêng của Lễ Hiển Linh, cộng...

Giờ phút hồi tâm của 11 Tu sĩ trước ngày lãnh nhận Thánh chức Phó tế

Chiều ngày 27/12/2025, quý thầy đã quy tụ tại Nhà Nguyện Đệ Tử viện để...

Giáng sinh ấm áp nơi xứ đạo Bảo Long

Trong cái rét buốt của đêm đông, bà con xứ đạo Bảo Long, Giáo phận...

Năm Thánh Hy Vọng đã khép lại. Niềm Hy Vọng có kết thúc?

Hôm nay- lễ Thánh Gia Thất cũng là thánh lễ bế mạc năm thánh thường...

Thánh Lễ mừng Chúa Giáng sinh- Mừng Tước hiệu Đệ Tử viện Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng và tràn ngập niềm vui của Đại Lễ Giáng sinh,...

Đêm Canh Thức và Thánh Lễ mừng Chúa Giáng Sinh 2025 tại Dòng Thánh Tâm Huế

rong bầu khí linh thánh của “Đêm Bình An” đón mừng Ngôi Hai Thiên Chúa...