Triển lãm “Women’s Cry” tại quảng trường thánh Phêrô

Triển lãm “Women’s Cry” tại quảng trường thánh Phêrô
Ngày 02/5, Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới (UMOFC) cùng với Bộ Truyền thông của Toà Thánh khai mạc cuộc triển lãm “Women’s Cry-Tiếng khóc của phụ nữ”, được thực hiện tại khu vực quảng trường thánh Phêrô, với mục đích để thế giới nghe được tiếng kêu đau khổ của các phụ nữ thường không được biết đến.
Ngọc Yến – Vatican News
Cuộc triển lãm sẽ kết thúc vào ngày 28/5, gồm 26 tác phẩm được thực hiện bởi một nhóm 8 nhiếp ảnh gia quốc tế, những người đã vượt qua thử thách để qua các bức ảnh lên tiếng nói cho tiếng khóc đau khổ thường bị che giấu của các phụ nữ trên thế giới. Khi ngắm các bức ảnh, người xem được đưa vào một hành trình khó khăn của các phụ nữ, các thiếu nữ và người già, trải dài từ trung tâm Amazon đến khu ổ chuột ở đông bắc Brazil, từ các đảo Hy Lạp qua biên giới Ucraina, từ cao nguyên Anatolia đến Ấn Độ và vùng nông thôn của Bangladesh, ở Đông Nam Á.
Triển lãm được thực hiện với sự đa dạng về các địa điểm và hoàn cảnh được miêu tả, kết hợp bởi những câu chuyện giàu tính nhân văn, đau khổ nhưng cũng có sức mạnh và sự kiên cường. Sứ điệp từ các bức ảnh được sinh động nhờ các câu trong thông điệp Fratelli tutti của Đức Thánh Cha.
Phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu cuộc triển lãm, ông Paolo Ruffini, Bổ trưởng Bộ Truyền thông nói: “Tiếng kêu của phụ nữ dạy chúng ta biết cách nhìn điều tốt, để làm cho nó phát triển, và nhìn điều xấu để chúng ta không trở thành tù nhân của nó”.
Ông Ruffini chỉ ra rằng 26 bức ảnh có sức mạnh làm chúng ta phải dừng lại xem, gây ngạc nhiên, yêu cầu một sự thay đổi. Hơn nữa, các tác phẩm này chất vấn người xem về một sự thay đổi.
Cũng lên tiếng trong buổi khai mạc, Chủ tịch Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới (UMOFC), thành viên của Hiệp hội các Trinh nữ Thánh hiến “Servidoras”, chị Maria Lia Zervino nói: “Cuộc triển lãm này, trong vòng tay rộng mở của các hàng cột ở quảng trường thánh Phêrô, là một dấu hiệu cho thấy Giáo hội ngày nay muốn ôm lấy tất cả phụ nữ trên thế giới, những người tin và chưa tin, và trao cho các phụ nữ khả năng nhìn, để biển đổi, cải thiện cuộc sống của họ, của gia đình và dân tộc họ”.
Theo vị Chủ tịch, Chúa Giêsu yêu thương các phụ nữ, đó không chỉ là Đức Maria, nhưng cả phụ nữ Samari, phụ nữ tội lỗi, goá phụ thành Naim, bà Maria Mađalêna. Vì thế Giáo hội phải làm cho phụ nữ trên thế giới cảm thấy họ được Giáo hội yêu thương, đứng về phía họ như Chúa Giêsu đã làm. Qua cuộc triển lãm, Liên minh các tổ chức Phụ nữ Công giáo Thế giới tìm cách làm cho thế giới biết đến các phụ nữ không được mọi người biết đến.
Chủ tịch Zervino nói: “Cùng với Bộ Truyền thông, chúng tôi hiểu rằng 26 bức ảnh đến từ các vùng ngoại vi khác nhau của hành tinh, với hành động và sự kiên cường của họ, như một cái gương, chỉ ra các câu trong thông điệp Fratelli tutti. Tôi hy vọng cuộc triển lãm có thể tạo ra trong mỗi chúng ta một sức mạnh tổng hợp biến đổi, có chân trời là tình huynh đệ nhân loại”.

Bài viết liên quan

Những lời cuối cùng của Đức Giáo hoàng Phanxicô

Trong cuốn sách mới có tựa đề “Padre” (Cha), nhà báo Salvatore Cernuzio đã tiết...

Chủ đề Ngày Thế giới Di dân 2026: Chỉ cần một trong những trẻ nhỏ này

Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố chủ đề cho Ngày Thế giới Di dân...

Hàn Quốc đã đón nhận đức tin từ nước Pháp, và nay lại gửi đức tin ấy trở về

Sau 190 năm kể từ khi các nhà truyền giáo Pháp vất vả tìm đường...

Tiếp kiến chung 08/04/2026 – ĐTC Lêô XIV: Tất cả mọi Kitô hữu đều được mời gọi nên thánh

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 8/4/2026, tiếp tục loạt bài giáo...

Đức Thánh Cha hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ-Israel và Iran

Vào cuối buổi Tiếp kiến chung sáng ngày 8/4/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV nói...

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: Nhiều tảng đá hận thù cần được lăn đi

Tối Thứ Bảy Vọng Phục Sinh, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh Lễ với...