Augustino- vị thánh nổi tiếng với những học thuyết uyên bác để lại cho hậu thế. Ngài cũng là vị thánh đặc biệt như bông hoa thơm mọc lên từ bùn lầy nhờ vào ơn Chúa nâng đỡ và sự kiên trung của người mẹ hiền. Augustino cũng là vị thánh minh chứng rõ ràng nhất cho nhận định: thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai.
Bởi vì Chúa Đấng tín trung chính là âm vang sâu thẳm nhất trong cuộc đời và tư tưởng của thánh Âu tinh sau khi ngài hoàn lương trở lại với Chúa. Cùng với giáo hội mừng lễ thánh nhân hôm nay vừa là dịp để chúng ta suy tưởng lại một con người lầm lạc thành thánh nhân lỗi lạc. Nhưng trên hết, đây cũng là cơ hội để mỗi người cùng với tâm tình của thánh Giám mục, tiến sĩ hội thánh vang khúc ngợi ca lòng trung tín của Chúa- Đấng kiên trì như người cha chờ đứa con hoang lạc trở về.
Thánh Augustinô sinh năm 354 tại Tagaste (Bắc Phi), có một người mẹ đạo đức hết lòng là Thánh Monica và một người cha ngoại giáo. Tuổi trẻ của ngài là một chuỗi ngày giằng xé giữa ánh sáng và bóng tối. Ngài tìm kiếm hạnh phúc nơi danh vọng văn chương, hưởng thụ xác thịt và các lạc thú trần thế. Nhìn vào quãng đời niên thiếu của thánh nhân, chúng ta dễ nghĩ đến sự thất bại của một người con cái Chúa, sự thất bại ấy thường được các cụ nhà ta gọi vắn tắt rằng: đồ bỏ đi. Mặc dầu được sinh ra trong sự thánh thiện và đạo hạnh của người mẹ, nhưng Âu tinh lại hoàn toàn để tuổi trẻ với tài năng trôi theo những cạm bẫy của tội lỗi và lạc thuyết. Âu tinh trốn chạy sự thánh thiện để chìm ngập trong các cuộc đàn đúm chè chén, tìm kiếm sự thỏa mãn trong tích tắc. Không những thế, Âu tinh còn “ bán linh hồn cho ma quỷ” khi không tin vào quyền năng của Thiên Chúa. Thế nhưng, Thiên Chúa vẫn luôn trung tín, chưa bao giờ Ngài quay lưng lại với Âu tinh, cho dẫu sự thường con người không nhận ra. Bằng chứng là Thiên Chúa đã cứu thánh nhân qua sự lời cầu nguyện, sự kiên trì và những giọt nước mắt hy vọng của mẹ ngài. Thiên Chúa với tình yêu bao la vô điều kiện đã nối kết những giọt nước mắt của người mẹ hiền với lương tâm chai cứng như sự bền chặt vô hình để giữ cho đứa con không bị vùi sâu trong vũng lầy tội lụy. Thiên Chúa đã giữ lời hứa. Ngài đã nhậm lời ban phát ân huệ cho những giọt nước mắt của bà Monica. Ngài đã cứu chuộc Augustino, biến một tội nhân khét tiếng thành một vị thánh hiển vinh, biến một tâm hồn đầy hoài nghi thành một ngọn đuốc rực sáng tình yêu thần học cho Giáo hội muôn đời. Sau này, khi nhìn lại chặng đường đã qua, Thánh nhân đã thốt lên những lời tâm sự làm lay động hàng triệu con tim qua mọi thời đại:“ Lạy Chúa, con yêu Chúa quá muộn màng! Ôi vẻ đẹp vừa rất xưa chọn vừa mới mẻ, con yêu Chúa quá muộn màng! Chúa ở bên trong con, còn con thì ở bên ngoài… Chúa đã gọi, đã hét lên, và đã phá tan sự điếc lác của con. Chúa đã soi sáng, đã rạng ngời, và đã xua tan sự mù lòa của con.”
Ngày hôm nay, chúng ta đang sống trong một thời đại mà ai cũng cố gắng xây dựng cho mình một vẻ bề ngoài thật hào nhoáng. Trên mạng xã hội, người ta khoe những chuyến đi sang chảnh, những bộ quần áo hàng hiệu, những tấm bằng khen, hay những chức danh lấp lánh. Giới trẻ ngày nay bị cuốn vào áp lực phải thành công bằng mọi giá, phải thể hiện mình “hoàn hảo” trước mặt người khác.Thế nhưng, có một sự thật là sau khi tắt màn hình điện thoại, sau khi những ánh đèn sân khấu hay những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm khép lại, cái còn lại trong lòng nhiều người lại là sự trống rỗng đến tê tái. Chúng ta có hàng ngàn “bạn bè” trên mạng, nhưng không tìm nổi một người để tâm sự lúc ngã lòng. Chúng ta có mọi thứ tiện nghi, nhưng đêm về vẫn trằn trọc mất ngủ vì bất an.
Chúa yêu Augustino theo cái cách mà không người trần thế nào có thể yêu nổi. Ngài cứ âm thầm đi bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi đứa con tội lỗi này thức tỉnh bởi vì Ngài là Đấng tín trung. Tôi cũng như bạn, không ai muốn cổ súy cho người khác sống phóng đãng buông thả. Nhưng nếu “lỡ” chúng ta có đã hay đang ở trong tình trạng như thế thì ngay lúc này đây hãy chạy về với lòng thương xót của Chúa. Chính Ngài chứ không ai khác đang kiên nhẫn chờ đợi chúng ta ăn năn quay về bên Thánh Tâm hiền hòa của Ngài.
Nguyện xin lời chuyển cầu của Thánh Augustino nâng đỡ chúng con, để mỗi ngày sống, chúng con biết can đảm quay về với Chúa, dám đặt trọn niềm tin tưởng vào tình yêu của Ngài, và trở thành những chứng nhân sống động cho lòng tín trung của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Cho con cuộc đời mẹ
Ngày 27-08, Giáo hội mời gọi con cái mình kính nhớ về chân dung đời...
Những bức ảnh không màu
Có những giá trị trong cuộc sống vốn không cần đến sự phô trương để...
Tiếng lòng dưới chân Mẹ
Đường trần bao nỗi đắng cay, Ngước nhìn lên Mẹ, lòng đầy an nhiên. La...
Tìm về theo bước chân của Mẹ
Bầu trời La vang đêm nay đẹp tuyệt vời. Đẹp về ngoại cảnh, đẹp trong...
La Vang – đất Mẹ bình an
“Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ nay về sau, ai đến cầu...
Thuộc trọn về Chúa
Ngày hôm qua, khi xem lại Thánh lễ khấn Dòng, có một khoảnh khắc khiến...