Vatican News
Mở đầu Sứ điệp, Đức Thánh Cha nhắc lại lời ngôn sứ Isaia: “Người sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày và rèn giáo mác nên liềm nên hái” (Is 2,4). Ngài khẳng định Chúa Giêsu Kitô đến để con người “được sống và sống dồi dào”, và hồng ân sự sống ấy nằm ở trung tâm sứ mạng của các môn đệ cũng như ơn gọi chung xây dựng “một nền văn minh tình yêu”.
Theo Đức Thánh Cha, thế giới hôm nay đang chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng, đau khổ của con người và sự phá hủy ngày càng nhanh thế quân bình của công trình tạo dựng. Những hiện tượng này hợp thành “một lời khẩn cầu duy nhất xin được chữa lành và bình an” phát xuất từ một thế giới bị thương tích.
Ngài đặc biệt nhấn mạnh hậu quả của chiến tranh, vốn vượt xa chiến trường. Chiến tranh cướp đi sinh mạng, xé nát các gia đình, buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, đồng thời để lại những tổn hại xã hội và sinh thái kéo dài qua nhiều thế hệ. Xung đột vũ trang và suy thoái môi trường còn có thể tạo thành một vòng luẩn quẩn, khi các hệ sinh thái bị phá hủy, nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, an ninh lương thực bị đe dọa, từ đó làm gia tăng nghèo đói, bất bình đẳng và căng thẳng mới.
Đức Thánh Cha nhận định chiến tranh không chỉ là “một thất bại chính trị”, nhưng còn là thất bại về “luân lý và thiêng liêng”. Những bất hòa của thế giới, từ bạo lực, bất công đến suy thoái sinh thái, đều liên hệ với “sự mất quân bình sâu xa hơn, vốn bén rễ trong lòng con người”. Vì thế, để xây dựng một xã hội hòa bình, chỉ cải tổ các cơ cấu là chưa đủ; cần đổi mới chính con tim.
Nhắc lại lời Đức Bênêđictô XVI rằng “những sa mạc bên ngoài đang gia tăng trên thế giới, bởi vì những sa mạc bên trong đã trở nên quá rộng lớn”, Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi một cuộc hoán cải sâu xa, giúp con người từ bỏ khát vọng thống trị, việc tìm kiếm lợi nhuận tức thời và thái độ không nhận ra phẩm giá Thiên Chúa ban cho mỗi người.
Theo ngài, lời kêu gọi “đúc gươm đao thành cuốc thành cày” không chỉ dành cho các quốc gia nhưng cho mỗi người. Sự biến đổi đích thực phải bắt đầu từ bên trong, nhờ ân sủng Thiên Chúa, để điều từng được dùng cho hủy diệt được hướng về việc chăm sóc người nghèo, nuôi dưỡng người đói và bảo vệ công trình tạo dựng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng những khí cụ đích thực để xây dựng hòa bình không phải là vũ khí, nhưng là “chân lý, đối thoại, kiên nhẫn, lòng nhân hậu, công lý, lòng thương xót, sự cảm thông, sự chăm sóc và tình yêu”. Ngài kết luận: nếu con người khiêm tốn và tin tưởng cộng tác vào công trình đổi mới của Thiên Chúa, nhân loại có thể từng bước đi “từ sa mạc đến khu vườn, từ chia rẽ đến hiệp thông và từ bạo lực đến hòa bình”.

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV: “Người dân gặp thấy một Giáo hội nào khi họ mong manh nhất?”
Chiều ngày 7/10/2026, khai mạc cuộc gặp gỡ nhân 10 năm Đức Thánh Cha Phanxicô...
Các giám mục Tennessee kêu gọi bãi bỏ án tử hình; Tổng thống Trump phê chuẩn việc hành quyết bằng xử bắn trong quân đội
"Việc buộc kẻ phạm trọng tội phải chịu trách nhiệm là cần thiết, nhưng điều...
“Lạy Chúa, đến bao giờ?”: Đức Lêô XIV đau buồn trước những vụ tấn công mới tại Gaza
Đức Thánh Cha đã gửi thư chia buồn về những người thiệt mạng trong các...
Mười năm sau Tông huấn Amoris Laetitia: Các giám mục sẽ thảo luận tại Vatican về những thách đố của các gia đình
Các giới chức Vatican cho biết cuộc gặp kéo dài một tuần này không phải...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV nói về nghệ thuật AI: Vượt lên trên tính thẩm mỹ, “có một sự khác biệt về bản thể”
Đức Thánh Cha khẳng định Giáo hội Công giáo mong muốn canh tân mối liên...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Truyền thông không phải là câu kéo sự chú ý, nhưng là quan tâm đến tha nhân
Trong chủ đề được chọn cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội lần thứ...