Trong bầu khí của Mùa Phục sinh, Nhà Dòng đang hướng đến kỷ niệm 90 năm ngày qua đời của Đức Cha Tổ Phụ Eugène Marie Joseph Allys, Giám mục thứ V của Giáo phận Huế; Ban Quản trị và anh em tại Tu viện Trung Ương hân hoan đón chào Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Huế, Đấng kế vị Đức Cha Sáng lập, đến thực hiện việc kinh lý thường kỳ theo yêu cầu của Bộ Giáo luật 1983 (GL 594, 586). Dịp này, Nhà Dòng cũng vui mừng chào đón Cha Barnaba Trần Đình Phục, Tổng Đại diện, tháp tùng Đức Tổng Giuse, vào lúc 8.45 sáng Thứ 5 ngày 16 tháng 4 năm2026.
Sau giây phút chào mừng và chụp hình lưu niệm tại sân Đức Cha Sáng lập, Đức Tổng Giuse, Cha Tổng Đại diện và quý anh em cùng viếng Thánh Thể tại Thánh đường của Dòng. Tại đây, Đức Tổng dâng lời nguyện trước Thánh Thể, nguyện xin cho chuyến viếng thăm này trở nên ân sủng để các tu sĩ Thánh Tâm Huế tiếp tục can đảm sống đời thánh hiến trong Thánh Tâm Chúa và hăng say với sứ vụ phục vụ con người thời đại hôm nay.
Đúng 9 giờ, Đức Tổng Giuse, Cha Tổng Đại diện đã hiện diện tại phòng hội để cùng với Ban Quản trị và hai TCV dự khuyết bắt đầu chương trình như đã định.
Trong chuyến kinh lý lần đầu tiên trong vai trò mục tử của Tổng Giáo phận, Đức Tổng đã lắng nghe tường trình của Nhà Dòng về nhân sự, chương trình đào tạo, đời sống thiêng liêng, đời sống cộng đoàn, các sứ vụ tông đồ và các cơ sở của Dòng. Đồng thời, phần tường trình cũng đã trao gửi cho Đức Tổng Giuse những thuận lợi, cơ hội của Dòng bên cạnh những khó khăn và thách đố hiện nay.
Một phần rất đáng lưu ý đó là Đức Tổng đã trao đổi rất chân thành với Ban Quản trị về các vấn đề liên quan đến Nhà Dòng : linh mục Nhà Dòng hiện nay, tương quan của Dòng với các Linh mục trong Giáo phận, với các Hội dòng khác, thách đố đời sống thánh hiến, ơn gọi và đào tạo giáo sĩ trong Dòng. Phần đối thoại này cũng có sự đóng góp của Cha Tổng Đại diện làm cho các vấn đề được nhìn nhận cách thấu suốt hơn.
Sau phần đối thoại đầy tình hiền phụ và cởi mở, Ban Quản trị Dòng và hai Tổng Cố vấn Dự khuyết đã được lắng nghe huấn từ sâu sắc của Đức Tổng. Ngài nhấn mạnh rằng chuyến viếng thăm này là cơ hội để anh em, nhất là Ban Quản trị, thẩm định lại ơn gọi loan báo Tin mừng, trở về nguồn mạch ân sủng mà Đấng Sáng lập đã gợi mở trong Thánh Tâm Chúa, để chính anh em luôn ở trong suối nguồn tình yêu mà hăng say cho sứ vụ, chứ đừng “làm việc của Chúa mà thiếu Chúa trong đời”. Thêm vào đó, ngài còn mời gọi các Tu sĩ Thánh Tâm sống linh đạo “lòng thương xót, sự hiền lành và khiêm nhường” cách cụ thể và sống động để trái tim Chúa và trái tim mình cùng nhịp đập. Sau hết, ngài lưu ý anh em về những thách đố hôm nay : (1) giảm sút nhiệt huyết thánh hiến và sứ vụ được khơi lên từ ban đầu; (2) ảnh hưởng của não trạng thế tục; (3) tương quan khó khăn trong đời sống cộng đoàn; (4) những đòi hỏi/ yêu sách của sứ vụ; (5) và thách đố của truyền thông.
Để kết thúc bài huấn từ, Đức Tổng Giuse cũng đã ghi nhận và cảm ơn những đóng góp và đồng hành của Nhà Dòng cho Giáo phận trong sứ vụ tông đồ, cũng như các sinh hoạt của Tổng Giáo phận.
Cuộc thăm viếng mục vụ và kinh lý kết thúc với phần cảm tạ của Linh mục Phêrô Nguyễn Thái Công, Bề trên Tổng quyền.
Cuối cùng, Đức Tổng, Cha Tổng Đại diện đã chia sẻ bữa cơm trưa thân mật với Ban Quản trị và hai Tổng cố vấn Dự khuyết.
Bài viết: Bằng An, CSC
Image: Thiên Định & Quốc Huy

Bài viết liên quan
Đài tưởng niệm Đức Cha Allys ở Paimpont – Le Cannée, Pháp
Bản tin Echo de Paimpont đã loan báo trong số tháng 10 năm 1950 rằng:...
Thứ Bảy Tuần Thánh 2026: Đêm Canh Thức Vượt Qua tại Dòng Thánh Tâm Huế
Vào lúc 20h, thứ Bảy ngày 04/4/2026, Đêm Canh Thức Vượt Qua đã diễn ra...
Thứ Sáu Tuần Thánh 2026 tại Dòng Thánh Tâm Huế
Vào lúc 19h00, Thứ Sáu ngày 03/4, tại nguyện đường Dòng Thánh Tâm Huế, Cha...
Thứ Năm Tuần Thánh 2026 – Thánh Lễ Tiệc Ly tại Dòng Thánh Tâm Huế
Vào lúc 19h00, Thứ Năm ngày 02/4, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm...
Nhà Lưu trú Thánh Tâm Đông Hải tĩnh tâm Mùa Chay 2026
Mùa Chay là khoảng thời gian đặc biệt trong hành trình sống đức tin, khi...
Hiệp nguyện tri ân
Bầu khí rộn rã của những ngày cận Tết cùng với bước chân mừng vui...