Lấy cảm hứng từ chính Thánh Carlo Acutis – người bạn trẻ thời đại số, mê máy tính nhưng yêu Thánh Thể hơn tất cả. Đây là một phim ngắn dành cho bạn trẻ sống đức tin giữa đời thường. “Influencer” trong phim không phải người nổi tiếng đăng clip triệu view, mà là người để cho Thiên Chúa ảnh hưởng, rồi sống đời sống thường ngày sao cho lan toả ánh sáng và tình yêu của Ngài.
Carlo từng nói: “Thánh Thể là con đường cao tốc đưa tôi đến Thiên Đàng”. Và The Way muốn nhắn gửi: Dù bạn đang đi trên một con đường quanh co, gập ghềnh, thậm chí lạc hướng… thì vẫn có một lối để quay về. Và lối ấy luôn có ánh sáng, hy vọng, và Chúa đang chờ.

Bài viết liên quan
Từ ghế nhà trường đến Lộ Đức: Hành trình giúp người trẻ khám phá chính mình
Từ những năm 1990, Viện Giáo dục Arturo Tosi tại thành phố Busto Arsizio (tỉnh...
Tháng Bảy – Tháng của những đôi bạn thánh: Hội Thánh mừng kính các đôi vợ chồng nên thánh
Trong suốt tháng Bảy, Hội Thánh cử hành lễ kính nhiều đôi vợ chồng thánh...
“Cô ấy là người tôi đã yêu”: Câu chuyện tình yêu thầm lặng của Thánh Pier Giorgio Frassati
“Xin anh hãy cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho tôi sức mạnh của người...
Chúng ta giống Tôma cứng lòng tin như thế nào trước Thánh Tâm Chúa Giêsu?
Chúa Giêsu vẫn đang chờ đợi mỗi người chúng ta với Trái Tim rộng mở,...
Vì sao người Công giáo rung chuông trong Thánh lễ? Nguồn gốc bất ngờ của một truyền thống từ thời Trung Cổ
Tiếng chuông vang lên trong Thánh lễ là một hình ảnh quen thuộc đối với...
Chân phước Trương Bửu Diệp: Người mục tử hiến mình vì đoàn chiên
Ngày 02/7/2026 ghi một dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Giáo hội tại Việt...