Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân

Mỗi một người Kito hữu khi được lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta được tham dự vào ba chức vụ: tư tế, ngôn sứ và vương đế. Cách riêng với những người theo đuổi lý tưởng dâng mình trong nhà Chúa, thì việc thực thi các chức vụ này là điều cần thiết và khẩn thiết hơn. Đức Thánh Cha Phanxicô trong thông điệp của năm thánh thường lệ 2025 với chủ đề những người hành hương của hy vọng, đã không ngừng kêu gọi mọi thành phần trong Giáo hội sống niềm hy vọng và trở nên niềm hy vọng cho người khác. Tuy nhiên, việc sống chứng tá cho niềm hy vọng, làm sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân bằng cách nào là điều mà chúng ta cần thao thức và thực thi.

Khi công nghệ hay các phương tiện truyền thông ngày càng phát triển thì cuộc sống của chúng ta cũng từ đó mà phát triển theo. Sự phát triển đó bao gồm cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. Những tấm gương sáng trong thực tế cuộc sống được mọi người biết đến qua những việc làm nhân văn. Những mảnh đời bất hạnh dường như cả đời chẳng ai quan tâm đến thì chỉ với một cử chỉ nhỏ cùng với lời mời gọi giúp đỡ của cộng đồng mạng, họ đã được hưởng những ngày cuối đời trong hạnh phúc. Có nhiều cách thức để chúng ta có thể trở nên những ngôn sứ đích thực của Chúa, trở nên như muối men và ánh sáng cho trần gian.

Thiết nghĩ, khởi đi cho những ước mong của công cuộc làm chứng tá cho Chúa, trước hết phải có lòng yêu mến và sự đam mê. Bởi khi đã yêu Chúa, yêu tha nhân thì sẽ vượt qua được tất cả những rào cản, những khó khăn. Và khi có đam mê hay say mê tình yêu của Đức Kitô thì chúng ta sẽ “thành công” giống như các tông đồ và các thánh nhân. Đức Kitô chính là nguồn ánh sáng, nguồn động lực, nguồn kín múc mọi sức mạnh để chúng ta thực thi ước vọng đời mình. Vì vậy, chúng ta cần không ngừng xác tín tình yêu và niềm say mê gắn kết đời mình với Chúa giống như thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” ( Gl 2, 20).

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân, chúng ta không thể nào để mình là một “cây đèn dầu không thắp” hay “một cây đèn dầu thắp mà không sáng”. Đành rằng sẽ có những khó khăn, những chán nản, những thất vọng và cả những bi quan xảy ra và không ngừng tiếp diễn. Nhưng là môn đệ của Chúa, sống chết cho lý tưởng phục vụ Chúa và tha nhân, chúng ta đừng để mình phải rơi vào những ùn tắc, những yếu đuối mà phải luôn nỗ lực cố gắng thắp sáng ánh đèn đức tin qua đời sống của mình.

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân, chúng ta cũng không thể nào để cho cây đèn dầu là chính bản thân mình ở trong tình trạng buồn rầu. Nếu như chúng ta nói rằng mình là người đang sống trong niềm hy vọng, nhưng vẻ mặt lại luôn ủ rũ thì làm sao có sức thuyết phục anh chị em mình sống hy vọng.

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân, chúng ta cũng đừng bao giờ thắp sáng cây đèn dầu của mình. Nhưng lại dùng ánh sáng đó dẫn anh chị em khác đi vào những con đường không ngay chính, những con đường đi ngược lại với lời dạy của Chúa và của Giáo hội. Một thực tế đau lòng cho Mẹ Giáo hội là ngày càng có nhiều bè rối sai lạc, nhiều sự chia rẽ đáng buồn trong đức tin dẫn tới khủng hoảng và làm mất đi rất nhiều tâm hồn thánh thiện trong đoàn chiên Chúa. Vì thế, chúng ta cần có sự khôn ngoan để phân định, có sự can đảm để quyết định và có sự dứt khoát cho lập trường để bảo vệ đức tin của mình.

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân, chúng ta cũng không thể nào để cho cây đèn dầu cuộc đời mình ở một nơi cố định. Nghĩa là không muốn ra khỏi vùng an toàn để đến với những vùng truyền giáo. Nhưng là sẵn sàng lên đường đem Chúa đến với bất cứ nơi nào đang cần được ánh sáng đức tin và hy vọng.

Sáng lên niềm hy vọng cho tha nhân cũng là cơ hội để chúng ta “bảo trì” ánh sáng đức tin của tâm hồn mình. Hãy dùng khoảng thời gian thiêng liêng cao quý với những việc làm cụ thể cho tha nhân, để ân huệ của Chúa không trở nên vô hiệu với tất cả mọi người trong năm thánh này.

Angelo Trần

Bài viết liên quan

Bước đi trong hy vọng và tình yêu qua sắc chỉ “Spes Non Confundit” và thông điệp “Dilexit Nos”

BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ...

Ngày đó, các Anh hy vọng gì?

Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...

Trend hy vọng

Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...

Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi

Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...

Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng

“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...

Đức Kitô là con đường hy vọng

Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan  của cuộc sống...