Suy niệm Lời Chúa – thứ hai Chúa nhật IV Mùa Chay C

GIOAN: THIÊN CHÚA THI ÂN

Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được, và chúc tụng Thiên Chúa. (Lc 1,64)

Suy niệm: Từ ngày được thấy thị kiến trong cung thánh, ông Da-ca-ri-a phải trải qua thời gian câm lặng, đúng như lời sứ thần báo trước, cho đến khi đặt tên cho con. Cũng như ngày Đức Mẹ được truyền tin, giây phút đặt tên cho con trẻ, cả thiên đàng như nín lặng, chờ đợi sự vâng phục của ông. May mắn thay, ông đã cộng tác với ơn Chúa, vượt lên trên lẽ thông thường để đặt tên cho con! “Gio-an” nghĩa là “Thiên Chúa thi ân. “Thiên Chúa thi ân” với những ai kính sợ Chúa và trọn niềm trung nghĩa với Ngài. “Thiên Chúa thi ân” với những ai khiêm cung đón nhận chương trình cứu độ của Chúa và thi hành ý muốn của Ngài. Ai nấy đều bỡ ngỡ bởi cái tên khác lạ của em bé mà cả cha và mẹ của em đều đồng lòng đặt tên. Hẳn nhiên, mấy ai biết được câu chuyện đằng sau việc đặt tên này. Mọi người lại thêm một phen kinh sợ, khi thấy người cha “miệng lưỡi lại mở ra, nói được, và chúc tụng Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có những lúc bạn không hiểu nổi ý của cha mẹ hay những người có trách nhiệm, hay đôi khi bạn chẳng hiểu thấu vài sự kiện xảy đến trong cuộc sống bạn. Có phải chỉ sau một thời gian đủ để bình tâm, chiêm nghiệm, suy xét, bạn mới thấy bàn tay quan phòng của Chúa trong từng biến cố đó, nhận ra rằng Thiên Chúa thi ân theo cách mà bạn chẳng hay?

Sống Lời Chúa: Tôi tập sống “chậm,” lắng đọng tâm hồn, suy đi nghĩ lại, để đón nhận và làm theo ý Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì muôn ân phúc Chúa tuôn đổ trên con. Xin cho con vui mừng, mở rộng lòng đón chờ Chúa Giáng Sinh.

[bai/]

Bài viết liên quan

17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...

16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin

“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...

15.9.2025 – Thứ Hai, Tuần XXIV TN: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi

“Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu Người,...

14.9.2025 – Chúa Nhật XXIV TN Năm C: Lễ suy tôn Thánh Giá

Sức Biến Đổi của Thập Giá “Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã...

13.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIII Thường Niên: Con đường bạn đang đi

Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Không có cây nào tốt mà lại...

12.9.2025 – Thứ Sáu, Tuần XXIII Thường Niên: Nhìn bằng ánh mắt của Thiên Chúa

“Sao anh thấy cái rác trong mắt của người anh em, còn cái xà trong...