Vatican News
Tin rằng Đức Giáo hoàng Lêô sẽ quan tâm đến những người đau khổ
Tại Mandalay, nơi chịu thiệt hại bởi trận động đất kinh hoàng vào ngày 28/3/2025, Đức Tổng Giám mục Marco Tin Win đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất cho sự khởi đầu sứ vụ Phêrô của Đức Thánh Cha Lêô và xin ngài “ủng hộ hòa bình cho Myanmar”.
Đức Cha nói: “Nhiều người không theo Công giáo, họ là Phật tử, Hồi giáo, Tin lành đã theo dõi cuộc bầu cử Giáo hoàng với sự quan tâm và tò mò. Đối với chúng tôi, đây là thời điểm để làm chứng và truyền giáo”.
Cha Paul Aung Myint, một linh mục dòng Đaminh, nói với hãng tin Fides: “Chúng tôi tin chắc rằng Đức Giáo hoàng Lêô sẽ quan tâm đến những cuộc xung đột bị lãng quên, đến nỗi đau khổ của người nghèo, những người bị thiệt thòi, đến nhiều người tị nạn đang ở Myanmar và những nơi khác trên thế giới: chúng tôi biết rằng ngài sẽ là tiếng nói của những người không có tiếng nói”.
Phát biểu với Fides, ông Joseph Kung, một giáo dân Công giáo từ Yangon, lưu ý: “Chúng tôi vẫn chưa biết rõ về Đức tân Giáo hoàng Lêô nhưng chúng tôi biết rằng ngài đã có một kinh nghiệm truyền giáo quan trọng. Do đó, chúng tôi tin rằng ngài sẽ dành sự quan tâm lớn cho tất cả các quốc gia truyền giáo ở Nam bán cầu. Hơn nữa, ngài là người nói được nhiều ngôn ngữ và việc ngài nói tiếng Anh sẽ giúp giao tiếp dễ dàng hơn với nhiều thực thể ở Châu Á, chắc chắn là với các Giám mục và tín hữu của Myanmar”.
Giáo hội Myanmar kêu gọi trợ giúp các cộng đồng Giáo hội phục hồi sau trận động đất
Những ngày này Giáo hội Myanmar cũng đang kêu gọi trợ giúp các cộng đồng Giáo hội, đặc biệt ở Mandalay, xây dựng lại các nơi thờ phượng. Nhu cầu trước mắt là sửa chữa các công trình nhà thờ bị hư hỏng, khôi phục các trung tâm cộng đồng và phòng học giáo lý, đồng thời tạo ra những không gian hội họp an toàn để cử hành phụng vụ và gặp gỡ cộng đồng. Cha Peter Kyi Maung, Tổng đại diện Tổng giáo phận Mandalay, nói: “Bằng cách này, chúng tôi sẽ có thể tiếp tục đời sống thiêng liêng và cộng đoàn của Dân Chúa. Chúng tôi được kêu gọi giúp các cộng đoàn trỗi dậy trong đức tin và khả năng phục hồi. Đối với rất nhiều người đau khổ, chúng tôi là công cụ của lòng thương xót và lòng trắc ẩn của Chúa trong thời điểm thử thách này. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi sự ủng hộ của mọi tín hữu trên toàn thế giới”.


Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV là vị Giáo hoàng đầu tiên đi thuyền trên hồ Albano
Thứ Bảy, ngày 29 tháng Tám tới đây, Đức Thánh cha Lêô XIV sẽ trở...
“Hồ của Đức Giáo hoàng” đang gặp nguy hiểm: 29,5 triệu Euro dành cho kế hoạch cứu hồ
Hồ Albano nằm phía dưới Dinh thự Mùa hè của Đức Giáo hoàng tại Castel...
Đức Thánh Cha cầu nguyện cho các nạn nhân tai nạn xe buýt tại Hungary
Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ sự gần gũi thiêng liêng và cầu nguyện...
Một linh mục Tây Ban Nha giúp 1.200 người tìm được người bạn đời
Trong hoạt động mục vụ này, cha sử dụng WhatsApp cùng một bảng câu hỏi...
Tòa Thánh kiên định giải pháp hai Nhà nước
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong buổi đọc Kinh Truyền Tin ngày 16/8...
Đức Thánh Cha chia buồn về vụ lật phà tại Zimbabwe
Đức Thánh Cha Lêô XIV bày tỏ đau buồn trước vụ lật phà nghiêm trọng...