Bạn có từng chú ý câu chuyện về hai môn đệ gặp Chúa Giêsu trên đường tới Emmau rất giống với cách chúng ta gặp Chúa Giêsu trong mỗi Thánh Lễ không?
Lúc đầu, Cleopas và bạn của anh đã đau khổ, thất vọng. Chúa Giêsu đã bị đóng đinh và niềm hy vọng của họ đã tan nát. Vì thế khi Chúa Giêsu đến gần họ, “mắt họ còn bị ngăn cản không nhận ra Người” (Lc 24,16). Chúng ta thường đến tham dự Thánh Lễ với những bận tâm lo toan đến thế nào? Có lẽ chúng ta đã tranh luận, cãi vã trên đường đến nhà thờ, hoặc chúng ta lo lắng về một vấn đề của gia đình. Những điều này có thể khiến chúng ta không thấy Chúa Giêsu cách rõ ràng.
Chúa Giêsu đã không giữ khoảng cách. Người đến gần và tương tác với hai môn đệ đang thất vọng nản lòng. Tương tự, Người đón tiếp chúng ta vào Thánh Lễ như chúng ta là và đến gần chúng ta. Trong nghi thức thống hối, Người ban cho chúng ta lòng thương xót của Người để chúng ta có thể từ bỏ tội lỗi và lại tập trung tâm trí vào Người.
Khi Chúa Giêsu bắt đầu trò chuyện với các môn đệ, Người giải thích cặn kẽ cho họ hiểu “những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh” (Lc 24,27). Trong Phụng vụ Lời Chúa, chính Chúa Giêsu dạy dỗ chúng ta. Các bài đọc có thể mở tâm hồn và tâm trí chúng ta ra với kế hoạch hoàn hảo của Thiên Chúa, được hoàn trọn nơi Chúa Giêsu.
Mặc dù tâm hồn các môn đệ đã bừng cháy lên khi họ bắt đầu hiểu Kinh Thánh, nhưng họ vẫn không nhận ra Chúa Giêsu cho đến khi Người cầm lấy bánh chúc tụng, bẻ ra và trao cho họ. Trong Phụng vụ Thánh Thể, mắt chúng ta được mở ra và đức tin của chúng ta được đào sâu, củng cố khi Chúa Giêsu ban chính mình Người cho chúng ta trong việc Rước Lễ!
Tiếp đó, hai môn đệ ngay lập tức và vui mừng trở lại Giêrusalem để kể cho các bạn của mình. Lúc kết thúc Thánh Lễ, chúng ta được sai đi “để ra đi loan báo Tin Mừng của Chúa”. Việc gặp gỡ Chúa Giêsu biến đổi tâm hồn chúng ta và chúng ta không thể không loan báo điều đó.
Lần tới khi bạn tham dự Thánh Lễ, hãy tưởng tượng rằng Cleopas và người bạn đồng hành của anh ấy đang ở cùng bạn. Hãy chia sẻ sự phấn khích, hân hoan của họ, trong suốt giờ phụng vụ, lòng bạn bắt đầu bừng lên lòng yêu mến khi bạn nhận ra Chúa Giêsu đang hiện diện lúc bẻ bánh.
“Lạy Chúa Giêsu, con tạ ơn Chúa vì đã tỏ mình ra cho con!”
Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Bài viết liên quan
18.04.2026. Thứ Bảy Tuần II Phục Sinh
Chúa Giêsu có vẻ lúc nào cũng xa cách bạn phải không? Khi Gioan kể...
17.04.2026.Thứ Sáu Tuần II Phục Sinh
Từ hôm nay sang bài giáo lý thứ hai về Bí tích Thánh Thể, dựa...
16.04.2026. Thứ Năm Tuần II Phục Sinh
Bạn có đói khát sự sống đích thật và sung mãn mà Thiên Chúa ban...
Bài suy niệm Chúa Nhật II Phục sinh – Chúa nhật Lòng Thương Xót
Bài suy niệm của Cha Roberto Pasolini, nhà giảng thuyết của Phủ Giáo hoàng “Nơi...
11.04.2026. Thứ Bảy Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Bạn có để ý điều đó không? Mặc dù các môn đệ của Chúa Giêsu...
10.04.2026. Thứ Sáu Tuần Bát Nhật Phục Sinh
Phép lạ này hẳn đã khiến Simon Phêrô kinh ngạc biết bao! Nó rất giống...