” Chỉ có sự vâng phục hoàn toàn đối với Thiên Chúa mới đem lại cho linh mục một quyền năng đích thực trên các linh hồn.” Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII.
Hơn 100 năm hình thành và phát triển, đi qua những dòng chảy thăng trầm của thời cuộc, Dòng Thánh Tâm Huế đã đón nhận biết bao ơn lành của Thiên Chúa ngang qua hoa trái là những tân khấn sinh, tân linh mục của các thế hệ khác nhau. Hôm nay, khi nhìn đến hàng ngũ linh mục trong Dòng, tất cả mọi người đều mừng vui tạ ơn Thiên Chúa. Và giữa niềm hân hoan vui mừng ấy, 13 tân linh mục của Dòng cùng hòa chung khúc hoan ca nơi đất mẹ với thánh lễ tạ ơn sốt sắng và thánh thiện.
Hành trình dâng hiến là một chuỗi ngày vang tiếng tạ ơn không ngừng. Tạ ơn Thiên Chúa đã thương ban, tạ ơn mẹ Giáo hội nâng đỡ, tạ ơn Nhà Dòng đã đón nhận và dạy dỗ, tạ ơn tình cha nghĩa mẹ, tạ ơn tấm lòng thương mến của quý vị tiền nhân, quý ân thân nhân và của biết bao người âm thầm bằng nhiều cách khác nhau giúp cho đường ơn gọi được nở hoa.
Nhà dòng, cội nguồn nuôi dưỡng ơn gọi.
Nếu như gia đình là trường học đức tin đầu tiên của mỗi người Kito hữu thì nhà dòng là cái nôi, là môi trường đào tạo đón nhận và hướng dẫn các tân linh mục từ những ngỡ ngàng đầu tiên của ngày nhập tu. Nếu quê hương là nơi ươm mầm thì nhà dòng là mảnh đất tốt để cho hạt mầm ấy trổ sinh hoa trái. Sự đồng hành của các bề trên, sự nâng đỡ của các anh em trong tình gia đình thiêng liêng đã nên như “bệ phóng” vững chắc cho các tân chức can đảm tiến lên bàn thánh dâng hiến trọn vẹn cuộc đời cho công cuộc rao giảng tin mừng cho muôn dân. Bên cạnh đó, từng lời kinh, từng giờ lao động, học tập, vui chơi hay cả những khoảng thời gian “bất ổn” trong đời tu cũng là chất liệu âm thầm nhào nắn các tân chức nên người môn đệ đích thực của Đức Kito. Những bước chân nhập tu đầy bỡ ngỡ và lo lắng, sự kiên nhẫn của hiến chương và nội quy Dòng, những bàn tay ân cần giúp sức của quý Anh tiền nhiệm và nhiều con người, nhiều yếu tố khác nữa đã mài giũa để chiếc bình sành dễ vỡ trở nên khí cụ của Thánh Tâm Chúa.
Sự hiệp thông của sợi chỉ đỏ thiêng liêng
Mỗi một thánh lễ mà các linh mục cùng cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa đều mang những tâm tình và ý nghĩa riêng biệt. Thánh lễ tạ ơn của các tiến chức khi trở về đất mẹ- nơi mà Đấng Sáng Lập đã chọn để Dòng được khai sinh mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Thánh lễ không quá ồn áo náo nhiệt với sự hiện diện của đông đảo các thành phần dân Chúa, không rộn rã tưng bừng nhưng lắng đọng trong bầu khí ấm áp tình gia đình. Thánh lễ ấy là một lời tạ ơn không ngừng của các tiến chức và niềm vui san chia của những người tham dự. Thánh lễ ấy còn là sự hiệp thông của sợi chỉ đỏ thiêng liêng: cha mẹ các tân chức trao những đứa con yêu quý của mình cho giáo hội, cho hội dòng, giáo hội và hội dòng trao lại cho nhân loại những vị mục tử nhiệt thành. Mọi sự đan xen vào nhau tạo nên giai khúc tạ ơn thật sống động nơi đất mẹ.
Sống đời linh mục mang theo linh đạo dòng: loan báo tin mừng cho muôn dân
Sau những chuỗi ngày ân sủng, các tân chức sẽ bước vào hành trang đời linh mục với những sứ vụ khác nhau. Dù được sai đến nơi nào, làm công việc hay giữ vai trò gì thì các tân chức cần phải nhớ và luôn nhớ ADN của nhà dòng mình. Vì là các tu sĩ sống đời thánh hiến với ba lời khuyên Phúc Âm và đời sống cộng đoàn, các tân chức đừng bao giờ quên cũng đừng tự cho mình sự tự do sống chỉ với thiên chức linh mục mà quên đi bổn phận của người tu sĩ Thánh Tâm. Thiên chức linh mục không bao giờ làm lu mờ đời thánh hiến mà làm cho các lời khuyên Phúc Âm trở nên trọn vẹn và sáng ngời hơn trong sứ vụ của người mục tử.
Thiên Chúa không chọn gọi những người có tài năng nhưng Ngài ban tài năng cho những người Ngài chọn. Thiên Chức linh mục không phải là điểm đích cần đạt được trong đời tu nhưng là ân ban mầu nhiệm Thiên Chúa dành cho các tân chức và là dấu chỉ cho thấy tình thương của Chúa đang đổ xuống trên nhà Dòng.
Hòa khúc hoan ca nơi đất mẹ, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đấng Sáng Lập, quý bề trên tiền nhiệm, quý cha anh đã an nghỉ của các cha mới không dừng lại như là bổn phận. Tâm tình tạ ơn nơi tu viện trung ương Dòng hôm nay phải được gọi như là cơ hội nhắc nhở các tân chức sống sung mãn với lời kết ước, sống tròn đầy với nhiệt huyết tông đồ và luôn hướng về hội dòng là mái nhà yêu thương thắm đượm tình huynh đệ. 100 năm khai sinh, biết bao thế hệ đã đi qua, biết bao đàn anh đã tiến bước để thực thi sứ vụ Dòng theo tôn chỉ của Đức Cha Tổ phụ, các tân chức hãy cùng nhau trở thành cánh tay nối dài của Chúa, tiếp tục dẫn đưa nhiều tâm hồn lầm lạc trở về bên Thánh Tâm Chúa.
Cầu chúc cho tất cả các tiến chức luôn giữ được sự thánh thiện của giây phút phủ phục trước tôn nhan Thiên Chúa và cộng đoàn, luôn giữ được tâm hồn thanh tao, nhẹ nhàng quy hướng về một mình Chúa, luôn giữ được tấm áo linh mục không vướng mắc bụi hồng trần, luôn giữ được đôi chân mạnh mẽ, can đảm và mau mắn, luôn để cho dầu thánh thơm ngát trên đôi tay. Ước mong sao mỗi ngày sống của các tân chức nói riêng và các anh em trong dòng nói chung sẽ là bài ca bất tận nối dài tình yêu của Thánh Tâm Chúa với sự hiến dâng trung tín của mình. Nhờ đó, mọi người sẽ cảm hưởng được tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho nhân loại.
Angelo Trần

Bài viết liên quan
Trạm Thánh Tâm. Chạm ân sủng
Những điều bất ngờ luôn xảy ra trong cuộc sống của mỗi người chúng ta....
Sống đời linh mục theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả
Linh mục là người môn đệ của Đức Kitô, được mời gọi “sao y bản...
Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng
Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân...
Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người
“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...
Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng
“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...