ĐỨC CHA ALLYS – CHÂN DUNG 3 T
Nếu được phác họa về cha,
Con xin mượn tạm với ba chữ tờ (T):
TRÍ – TÀI – TÂM đức vô bờ,
Công ơn hiền phụ từng giờ khắc ghi.
Cha là TRÍ THỨC kiên trì,
Học hành chăm chỉ ngại gì gian truân.
Xuất thân gia thế thanh bần,[1]
Tinh thần hiếu học thấm nhuần khôn vơi.
Nên khi tuổi mới đôi mươi,
Cha vào Chủng Viện làm người chủng sinh.[2]
Ba năm tu học hết mình,
Cha nên linh mục nhiệt tình dấn thân.[3]
Chữ TÀI, chữ TRÍ đi gần
Đức Cha khôn khéo, chứng nhân rạng ngời
Con thuyền giáo phận chơi vơi,
Chính cha lèo lái đến nơi yên hàn;
Giữa thời loạn lạc ly tan,
Văn Thân nổi dậy, kinh hoàng khắp nơi.[4]
Giáo dân lâm cảnh rối bời,
Đức tin lung lạc, người người cách xa.
Đức Cha đến với người ta,
Ủi an nâng đỡ như Cha nhân lành.
Đức tin dân chúng mỏng manh,
Cha khuyên dân hãy trung thành vững tin.
Dẫu bao gian khó trăm nghìn,
Cha luôn khôn khéo tài tình vượt qua.
Đối nội, đối ngoại gần xa,[5]
Cha luôn chu đáo, ai mà không thương.
Nên cha được tặng huy chương:
“Bội Tinh Kim Khánh” cho phường cấp cao.[6]
Cha còn vinh dự biết bao,
Được vua Khải Định đến trao quà này:
“Bội Tinh Bắc Đẩu” thiệt hay,[7]
Huy chương vinh dự tỏ bày tri ân.
Làm sao quên được chữ “TÂM”,
Từng ngày cha đã âm thầm hy sinh.
Suốt đời cha đã quên mình,
Giảng rao Lời Chúa, trọn tình yêu thương.
Pháp quốc xa cách dặm trường,
Cha không nghĩ đến hồi hương một lần.[8]
An-nam mảnh đất tình thân,
Cha nhận quê mới như dân nước nhà.
Ưu tiên mục vụ của cha:
Tân tòng, trẻ nhỏ, thiết tha đồng hành.
Để việc truyền giáo được nhanh,
Cha mời tu sĩ nhiệt thành chung tay.
Các Dòng hưởng ứng liền ngay,[9]
Chiêm niệm, hoạt động, đêm ngày không ngơi.
Cha xây nhà nguyện nhiều nơi,
Đào tạo thầy giảng giữa đời trung kiên.
Khát mong giáo dục thiếu niên,
Đức tin, văn hóa đi liền song song;
Nên cha quyết lập hai Dòng:[10]
Chuyên lo giáo dục như lòng ước ao.
Trẻ em nghèo đói nơi nao,
Cha quy tụ lại ôm vào vòng tay,
Để nghe, để nói, để bày,
Giúp em khôn lớn đong đầy yêu thương.
Chữ “TÂM” cha rất khiêm nhường,
Lạc quan vui vẻ, yêu thương mọi người.
Trên môi luôn nở nụ cười;
Ai gặp cũng thấy trong người bình yên.
Người lương trong nước gọi liền:
Bên đạo có một ông tiên tuyệt vời.[11]
Tạ ơn Chúa cả đất trời
Gửi trao cha đến với người An-nam.
Chứng nhân hội đủ bộ tam:
TRÍ-TÀI-TÂM sáng, bao hàm trong cha.
Xin cho con biết thiết tha,
Đơn sơ, khiêm hạ để mà giảng rao.
Thực thi sứ mạng cha trao:
Chứng nhân truyền giáo, đi vào thế gian;
Giảng dạy Giáo lý Chúa ban,
Người lương, người giáo bình an giữa đời.
Đoàn con hợp tiếng chung lời
Tri ân hiền phụ suốt đời không ngơi;
Mai này vào chốn rạng ngời,
Chúng ta chúc tụng Chúa Trời thiên thu.
John Trần, CSC,
Chút tâm tình nhân kỷ niệm 87 năm ngày Đấng Sáng Lập Dòng được Chúa gọi về với Ngài.
___________________________________________________________________________
[1] Gia đình nghèo, lại đông con (8 anh em), trong đó có 2 nữ tu và 1 Linh mục.
[2] Ngày 27/7/1872, Đức Cha Allys gia nhập Chủng viện Thừa Sai hải ngoại Pari (lúc đó mới 20 tuổi)
[3] Chịu chức Lm ngày 10/10/1875 (23 tuổi).
[4] 1883 Hai quan Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường tổ chức cuộc giết hại đạo tại Thừa Thiên do một nhóm Văn Thân cầm đầu.
[5] Với thực dân Pháp hay với triều đình Huế, Đức Cha đều có tài khôn khéo trong việc đối nhân xử thế.
[6] Ngày 14/4/1921 vua Khải Định tưởng thưởng cho ngài “Bội Tinh Kim Khánh” ngoại hạng đặc biệt dành cho nhân vật cấp cao triều đình.
[7] Ngày 14/7/1921, ngài được quan Toàn Quyền Pháp tại VN (Pierre Pasquier) trao tặng huy chương “Bắc Đẩu Bội Tinh” trước sự hiện diện của vua Khải Định và Triều đình Huế.
[8] Cha sống quãng đời 84 năm, thì 61 năm đã dành cho sứ vụ truyền giáo trên mảnh đất An-nam (Việt Nam).
[9] Ngài đã bảo trợ việc thành lập Dòng Kín Carmel ở Huế (1909), đan viện Phước Sơn ở Quảng Trị (1918); mời các cha DCCT Canada đến tiếp tay trong lãnh vực mục vụ (1925); Ngài công nhận Dòng chị em Mến Thánh Giá Cải Cách Kim Đôi (1924), nay gọi là Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng. Ngoài ra, ngài trợ giúp và đưa ra sáng kiến cho các Sư huynh Lasan mua đất và xây dựng trường Pellerin 1904 (Bình Linh), nay là Học viện Âm nhạc Huế.
[10] Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm (1920), và Dòng Sư Huynh Giáo giảng viên giáo lý Thánh Tâm (1925).
[11] Những người bên lương gọi Đức Cha Allys là “Ông tiên bên đạo”.
Bài viết liên quan
Hồng ân ngày lãnh nhận thánh chức phó tế
“Được củng cố nhờ ân sủng Bí tích, hiệp thông với Giám mục và Linh...
Th3
Ngày Hành Hương Năm Thánh gia đình Lưu Trú Dòng Thánh Tâm Huế: “Tiến bước trong Hy vọng và Niềm vui”
📌 Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Vào lúc 7h45 (Chúa Nhật II Mùa...
Th3
Bước đi trong hy vọng và tình yêu qua sắc chỉ “Spes Non Confundit” và thông điệp “Dilexit Nos”
BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ...
Th3
Ngày đó, các Anh hy vọng gì?
Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...
Th3
Trend hy vọng
Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...
Th3
Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi
Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...
Th3