Chúng ta đang hiện diện trong một kỷ nguyên biến chuyển không ngừng, nơi ranh giới giữa thực và ảo đang mờ dần. Không gian mạng không còn là công cụ giải trí xa xỉ hay phương tiện thứ yếu, mà đã trở thành một không gian sinh tồn thực sự của nhân loại, nơi hàng tỷ tâm hồn đang thao thức, tìm kiếm, yêu thương và cũng có biết bao người đang lạc lối, tổn thương mỗi ngày. Đối với những người làm công tác truyền thông Công giáo, đặc biệt là những tu sĩ và cộng tác viên của Dòng Thánh Tâm Huế, không gian này chính là “ vùng đất truyền giáo mới ” đầy thách đố nhưng cũng tràn ngập hồng ân.Trong ngày lễ bổn mạng đầu tiên này, ban truyền thông Dòng Thánh Tâm Huế chúng ta được mời gọi nhìn lại căn tính và sứ mạng của mình qua một lăng kính vừa mang tính thời đại, vừa mang tính ngôn sứ: hãy là “Bản Chính” của Đức Kitô giữa không gian mạng.
Cám dỗ lớn nhất của người làm truyền thông, trong đó có cả truyền thông tôn giáo dễ bị cuốn vào cuộc chạy đua được nhiều người biết đến. Chúng ta dễ dàng đánh đổi chiều sâu tâm linh để lấy sự tương tác bề nổi. Không gian mạng hôm nay là nơi người ta dễ dàng nhào nặn ra những căn tính lý tưởng nhưng ảo tưởng. Những nút “like”, “share” và số lượng người theo dõi đã vô tình trở thành thước đo giá trị của một con người. Chúng ta dễ dàng đánh đổi chiều sâu tâm linh để lấy sự tương tác bề nổi, để được chấp nhận, được tung hô, con người thời đại có xu hướng cắt xén, tô vẽ bản thân qua các bộ lọc kỹ thuật số. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng của những kết nối tốc độ cao, thế giới mạng lại chứa đựng sự cô đơn cùng cực. Sự tổn thương, bạo lực ngôn từ, tin giả (fake news) và văn hóa loại trừ đang “cắn xé” các mối tương quan chân chính. Người trẻ – đối tượng mục vụ ưu tiên của Dòng Thánh Tâm Huế đang là những nạn nhân chịu nhiều tổn thương nhất trong môi trường này. Họ lang thang trên mạng như những con chiên không người chăn dắt, tìm kiếm một tình yêu đích thực nhưng chỉ gặp những ảo ảnh.
Đức Giêsu không truyền thông bằng những lý thuyết suông hay những hình ảnh bóng bẩy. Ngài truyền thông bằng chính sự hiện diện, bằng trái tim rộng mở và bằng chính mạng sống của Ngài. Trái Tim Chúa chính là “Bản Chính” duy nhất, không có bộ lọc, không có sự dối trá. Đó là một Trái Tim bị đâm thâu vì yêu, một Trái Tim hoàn toàn rộng mở để đón nhận mọi thương tổn của nhân loại.
Một chiếc máy ảnh dù hiện đại đến đâu cũng không thể chụp được vẻ đẹp nếu thiếu ánh sáng. Một truyền thông viên dù giỏi kỹ thuật đến mấy cũng chỉ có được những sản phẩm “rỗng tuếch” nếu thiếu đời sống cầu nguyện. Trước khi cầm máy ảnh, hãy cầm tràng chuỗi Mân Côi. Trước khi kết nối Wi-Fi cho máy tính, hãy kết nối tâm hồn với Chúa Giêsu Thánh Thể. Thánh Thể chính là Thánh Tâm đang đập giữa Giáo hội. Đó cũng là bí quyết để Carlo Acutis giữ được sự thánh thiện giữa thế giới công nghệ “Bí tích Thánh Thể là con đường cao tốc đưa tôi đến Thiên Đàng”. Mỗi thành viên trong ban truyền thông Thánh Tâm Huế phải luôn ý thức và nhắc mình nhớ rằng: Thánh Thể là nơi sạc năng lượng cho tâm hồn để không bị kiệt quệ, khô khan trước áp lực của không gian ảo. Hãy để cho nét hiền hậu và khiêm nhường của Thánh Tâm Chúa làm chủ từng hành vi, văn phong, chữ viết, ý tưởng, cách tương tác với độc giả để qua truyền thông mọi người thêm lòng mến mộ và tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa.
Á thánh Carlo Acutis đã dùng chiếc máy tính cá nhân để lập trình trang web lưu trữ các phép lạ Thánh Thể. Ngài đã biến thế giới internet vốn đầy rẫy cạm bẫy thành một thánh đường không biên giới. Ban Truyền thông của Nhà Dòng chúng ta cũng được mời gọi tiếp bước con đường ấy. Các thiết bị, các vật dụng của truyền thông không thuần túy là công cụ vật chất, mà là những “khí cụ thánh” để lan tỏa vẻ đẹp của đời sống thánh hiến, những giá trị tốt đẹp của cộng đoàn, và trên hết là tình yêu Thiên Chúa. Một bài viết dù không hay, không suất sắc, một hình ảnh đơn giản nhưng thánh thiêng được sẻ chia đúng lúc có thể cứu rỗi một linh hồn đang tuyệt vọng.
Ngày lễ hôm nay không chỉ là niềm vui riêng của ban truyền thông mà còn là niềm vui của mẹ dòng. Lời nhắc nhở nên như bản chính của Đức Kito giữa không gian mạng không chỉ là dành riêng cho các anh em trong ban mà còn là cho tất cả chúng ta. Trong thời đại này, chúng ta không thể đứng ngoài “ đại lộ kỹ thuật số” nếu muốn đưa Tin mừng đến cho nhân loại. Hãy cùng nhau làm cho những chiếc máy tính, máy quay, máy ảnh, điện thoại….trở thành những “khí cụ thánh” để anh em thực thi sứ vụ của mình. Hãy biến phòng truyền thông, bàn làm việc truyền thông nên như “ bàn thờ thiêng liêng”- nơi mà anh em dâng tiến lên Thiên Chúa những sáng tạo, những thiết kế, những giọt mồ hôi, những nỗi vui buồn và cả những cám giỗ không lành mạnh.
Mừng lễ bổn mạng hôm nay, chúng ta cùng nguyện chúc cho mọi thành viên của ban truyền thông Dòng Thánh Tâm Huế luôn giữ được ngọn lửa nhiệt huyết, sự nhạy bén của công nghệ, đam mê nhưng không đê mê. Nguyện chúc cho anh em luôn biết đặt trái tim mình bên trái tim Chúa với một tình yêu chân thành để được Thiên Chúa chúc phúc và thi ân. Và nhất là để được nên như “bản chính” của Đức Kito giữa không gian mạng.
Angelo Trần


Bài viết liên quan
Những lưỡi gươm đâm thấu trái tim Mẹ còn là vì chúng con
Cuộc đời của Đức Maria là một chuỗi những tiếng “Xin Vâng” kéo dài. Từ...
Thánh giá – nguồn trợ lực linh thiêng
Vào thời cổ đại, nói đến thập giá là nói đến sự kinh tởm và...
Các trường đại học Công giáo đối diện với AI khi năm học mới bắt đầu
Đại học Mary, Đại học Phanxicô Steubenville, Đại học Benedictine và Đại học Dallas chia...
Chọn con người thay vì công nghệ: Nói thì dễ, làm mới khó
Chúng ta cần dám chấp nhận những phiền toái trong tương quan giữa người với...
Tiếng nấc nghẹn bên dòng lũ Nepal
Trận lũ quét xảy ra vào mấy ngày trước tại Nepal là một thảm họa...
Lỡ có ngày con quên không gọi tên Chúa
Cuộc sống ngày hôm nay có rất nhiều những câu chuyện, những vấn đề, những...