Bài viết dựa theo tâm tình của thánh lễ truyền chức linh mục Tổng Giáo Phận Huế năm 2026.
Linh mục là người môn đệ của Đức Kito, được mời gọi “sao y bản chính” cùng với những vui buồn mà Thầy Giesu Chí Thánh đã trải qua trong suốt hành trình công khai rao giảng Tin Mừng cho nhân gian. Cuộc đời của các linh mục tựa như cây đèn cày sẵn sàng chịu sức nóng của ngọn lửa, chịu chảy tan ra, chịu hao mòn đi chỉ với mục đích duy nhất là để cho Nước Chúa được rạng rỡ vinh quang, để thắp sáng đức tin cho những anh chị em tín hữu, soi dẫn cho đàn chiên nhỏ bé đang bơ vơ khắp chốn trần gian. Và ngay cả những nhu cầu giản đơn nhất của con người thì linh mục cũng được mời gọi đưa đôi vai của mình ra gánh cùng gánh nặng của đoàn chiên.
“ Không ai trở thành linh mục vì mình xứng đáng, cũng không ai sống trọn đời linh mục chỉ bằng sức riêng, tất cả là nhờ vào ơn thánh”.( sưu tầm).
Hôm nay, Giáo hội hoàn vũ hân hoan mừng lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, riêng với Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt với giáo phận Huế thì ngày lễ càng thêm long trọng, đáng ghi nhớ hơn nữa với thánh lễ truyền chức linh mục. Mốc son đáng trân quý này quả thực như là quà tặng tuyệt vời mà Thiên Chúa tặng ban cho giáo phận, cho từng tiến chức. Sứ điệp Lời Chúa trong thánh lễ hôm nay hòa nhịp với bầu khí linh thiêng của giây phút Đức Tổng Giám mục Giuse đặt tay truyền chức linh mục cho các tiến chức không phải như một sự trùng hợp đơn thuần. Nhưng trên hết đó là điều Thiên Chúa muốn và qua đó chúng ta có thể đọc ra những giá trị thiêng liêng cao quý mà Ngài tỏ lộ.
Mầu nhiệm tên gọi Gioan. Mầu nhiệm ơn gọi của các tiến chức.
Theo tiếng Do thái Gioan có nghĩa là Thiên Chúa thi ân. Tên gọi của Gioan là một mầu nhiệm khởi đi từ cung lòng hiếm muộn của bà Elizabeth và qua biến cố người cha già Dacaria bị câm sau khi gặp sứ thần của Chúa. Kiểu cách đặt tên cho Gioan của gia đình vợ chồng hiếm muộn này khác lạ so với truyền thống đã có từ trước. Tuy nhiên, chính sự khác lạ ấy đã biểu lộ sự vâng lời, sự tín thác tuyệt đối của cha mẹ Gioan với lời hứa của Đức Chúa. Mầu nhiệm ơn gọi của các tiến chức hôm nay cũng nằm trong hoạch định của Thiên Chúa từ trước. Dân chúng trong bài tin mừng đã phải thốt lên vẻ lo sợ cho đứa trẻ khi cái tên không trùng lặp với ai trong gia tộc “ đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào”. Ơn gọi của các tiến chức có lẽ cũng đã từng được người khác hỏi thăm, ngay cả chính bản thân đương sự có lẽ cũng không ít lần tự thầm trong lòng “ không biết ơn gọi của mình sẽ ra sao”. Sự tín thác của ông bà Dacaria và Elizabeth là câu trả lời và hành trình xin vâng của các tiến chức trong suốt thời gian qua đã là một câu trả lời.
Tiếng kêu trong hoang địa- Từ bỏ và lặng lẽ
Đời linh mục cần bắt đầu bằng việc bước vào “hoang địa của căn tính hiến dâng”. Giữa một thế giới đang chứa đầy sự náo loạn, linh mục cần và rất cần “ tiến vào hoang địa nội tâm”. Đó không gì khác là đời sống cầu nguyện, tĩnh lặng, tách biệt khỏi những tham sân si, những ước vọng vô giá trị. Thánh Gioan Tẩy Giả không vào hoang địa để khai hoang, để lập ấp, lập đồn điền canh tác. Ngài lui vào hoang địa trở thành tiếng hô, kẻ dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Nếu trên môi miệng của thánh nhân là những lời khiêm tốn để mình nhỏ bé đi thì trên môi miệng của các linh mục cần “tiếng kêu” thuần khiết đem Lời Chúa đến với mọi người.
Nghệ thuật xóa mình.
Qua đời sống và lời rao giảng, thánh Gioan Tẩy Giả được dân chúng tung hô và ái mộ, họ coi ngài như là Đấng Mesia đã đến. Nhưng thánh nhân không nhận phần đó về mình nhưng quy chiếu về Đức Giesu “ Đây là Chiên Thiên Chúa”.
Một trong những cám giỗ lớn nhất của người tu hành trong đó có các linh mục đó là coi mình như “cái rốn” của vũ trụ, tự biến mình thành trung tâm của giáo xứ, của cộng đoàn, tranh lấy thành tích mục vụ làm vinh hoa cho cá nhân mình. Thánh Gioan đã biết sử dụng nghệ thuật xóa mình đi cách đúng lúc. Ngài biết sứ vụ của mình chỉ là người dọn đường, không phải là con đường. Thậm chí, ngài còn chỉ dẫn cho các tín đồ của mình đến gặp Chúa. Sứ vụ của người linh mục cũng thế, thực thi đúng vai trò là máng chuyển thông ơn Chúa xuống cho mọi người, không làm cản lối, không vơ vào mình những gì không phải của mình. Sau khi đã cho họ gặp được Chúa thì linh mục nên bằng lòng đứng sang một bên chứ không gắn chặt vào con người linh mục. Xóa mình không phải là tiêu tan nhưng là để ân sủng của Chúa nên trọn vẹn.
Niềm vui của sự trung tín
“Ai cưới cô dâu, người ấy mới là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng rể nói, thì vui mừng hân hoan vì được nghe tiếng nói của chàng rể. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy nay đã trọn vẹn.” ( Ga 3, 29).
Thánh Gioan đã tự nhận mình như người phù rể, hân hoan giới thiệu chàng rể là Đức Giesu đến cho dân chúng là cô dâu. Niềm vui mừng của các linh mục không nên góp nhặt từ những lời khen ngợi của dân chúng. Niềm vui mừng ấy nên góp về từ những sự hy sinh dấn thân âm thầm, là những giây phút đem được một linh hồn về cho Chúa qua các bí tích. Đó là niềm vui của sự trung tín, của sự sâu lắng, của sự khiêm hạ và là niềm vui theo đúng thánh ý Chúa.
Trung kiên theo Chúa đến cùng
Sống đời linh mục theo gương thánh Gioan Tẩy Giả, các tiến chức hôm nay được mời gọi trang bị cho mình sự can đảm thánh thiện, nói không với các bạo lực, với những bất công, với những điều trái luật Chúa và luật Hội Thánh. Cùng với đó, người linh mục sẵn sàng chấp nhận bị hiểu lầm, bị thách đố, bị răn đe, bị chỉ trích, bị bách hại để bảo vệ đức tin và sự thật.
Trong bài giảng huấn của Đức Tổng Giuse đã gửi đến tiến chức ba tâm tình : hãy là người của đức tin, người của loan báo Tin mừng và là người của niềm hy vọng khi phục vụ. Hành trình sống đời linh mục theo gương Thánh Gioan Tẩy Giả đòi hỏi các tiến chức phải lội ngược dòng. Đó có thể là một đời sống dọn đường đầy gian nguy vất vả nhưng cũng sẽ có hạnh phúc an nhiên. Đó có thể là một đời sống chịu tiêu hao mòn mỏi nhưng sẽ có ánh sáng tươi vui của niềm hy vọng.
Ước mong sao các tiến chức của giáo phận nói chung và của anh em Thánh Tâm Huế nói riêng luôn là ngọn đèn cháy sáng của người có đức tin, của người loan báo Tin mừng và của người có niềm hy vọng như lời mời gọi của vị chủ chăn giáo phận. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các tân linh mục, nhưng thợ gặt trẻ của cánh đồng truyền giáo luôn kín múc và giữ vững được hơi ấm tình thương nơi Thánh Tâm Chúa. Xin cho hơi ấm tình yêu Thánh Tâm Chúa mãi được chuyển trao đến khắp mọi nơi và cho mọi người.
Angelo Trần

Bài viết liên quan
Thiên Chúa không chờ bạn trở nên xứng đáng
Lời khuyên của một linh mục Công giáo dành cho những người trẻ đang phân...
Lan tỏa tình yêu Thánh Tâm Chúa Giesu đến với mọi người
“ Sự đền tạ thực sự mà Trái Tim Đấng Cứu Thế yêu cầu là...
Thể thao và các giá trị tu đức thiêng liêng
“ Chúng ta hãy cầu nguyện để thể thao trở thành công cụ của hòa...
Ngày 4: Dòng Máu và Nước
Hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu không chỉ...
Ngày 3: Trái Tim bị đâm thâu
Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu, một vết thương không chỉ là dấu tích...
Hồn sống trong ngày, hoa lòng dâng Mẹ
Trong dòng chảy vội vã của cuộc sống hiện đại, những điều thiêng liêng nhất...