Tết viên mãn

Là người con đất Việt, chắc chắn ai trong chúng ta cũng luôn mong ngóng được đoàn tụ bên những người thân yêu trong những ngày Tết. Bởi đây không chỉ là truyền thống dân tộc, không chỉ là nét đẹp riêng của người con dân Việt mà còn là niềm mong mỏi của hết thảy mọi người dù đi xa hay ở gần.

Cũng là 24 tiếng một ngày, cũng là 7 ngày của một tuần, và là những ngày của tháng, những tháng của năm. Tuy nhiên, càng về khoảng thời gian cận kề Tết thì không khí lại thêm nhộn nhịp khiến ai cũng có cảm giác thời gian như bị rút ngắn lại. Lý do xuất hiện thứ cảm giác đó có lẽ một phần là vì chúng ta muốn hoàn thành thật tốt, thật chu đáo các công việc cũng như những kế hoạch đã đề ra trong năm qua. Một phần là vì chúng ta mong muốn có một khoảng thời gian nghỉ ngơi thật ý nghĩa. Và phần nữa là vì chúng ta nóng lòng muốn được đoàn viên cùng gia đình trong dịp đặc biệt này. Cái hay, cái đẹp không chỉ là sự báo hiếu, sự quan tâm đến những người còn sống trong ngày Tết bằng cách thăm hỏi, cầu chúc cho nhau những điều may mắn. Mà bên cạnh đó còn là sự báo hiếu, tưởng nhớ và tri ân những người đã an nghỉ.

Tại nơi thánh địa này, những cành hoa tươi xinh, những cây quất, cành mai, cành đào nhỏ nhắn, những làn hương khói toả bay nghi ngút rồi theo chiều gió bay tít tận lên cao xanh, khiến lòng người trùng xuống một khoảng đủ để cảm nghiệm sự gần gũi của chúng ta với những người đang nằm trong những nấm mồ bất động. Những người ấy là ông bà cha mẹ, anh chị em thân bằng quyến thuộc và những người sống cùng chí hướng, sống cùng lý tưởng dâng hiến với chúng ta. Cho dẫu có những người khi còn sinh thời chúng ta chưa từng một lần được gặp gỡ. Và cho dẫu bây giờ âm dương cách biệt thì mối dây thiêng liêng cao quý đó vẫn hiện diện.

Lặng mình hướng nhìn những tấm bia mộ khắc ghi tên tuổi của các anh trong Dòng, chúng tôi hiểu rằng đây không phải là những thứ vô tri mà là cả một hành trình sống với đầy hy sinh vất vả xây dựng nhà Dòng. Dù không hiện diện cách thể lý được nữa nhưng chắc chắn vào những dịp Tết các anh cũng mong được “đoàn viên”, được nhận những lời chúc từ mọi người. Những lời chúc không phải để có sức khoẻ, có sự may mắn mà là lời chúc đạt tới hạnh phúc Nước Trời, đạt tới mùa xuân vĩnh cửu bên toà Chúa. Được thừa hưởng một gia sản cao quý của Đấng sáng lập và quý anh trong Dòng, chúng tôi – những thế hệ trẻ hiểu rằng con đường hiện tại cũng như khoảng trời tương lai phía trước là phần tiếp theo của trang sử Dòng mà chúng tôi sẽ viết tiếp.

Năm mới Ất Tỵ đã đến, Năm Thánh thường lệ 2025 đã được mở ra, cách riêng với Anh em Thánh Tâm đang sống Hồng Ân Bách Chu Niên của Dòng. Chúng em xin cầu chúc cho các anh – những người đã từng kinh qua những gian khó để gìn giữ, xây dựng và phát triển Dòng sớm được an hưởng mùa xuân viên mãn bên tôn nhan Chúa.

 

Bài viết liên quan

Nụ hôn trên đôi chân trần

Angelo Trần Thứ năm tuần thánh, Giáo hội long trọng kỷ niệm ngày Đức Giêsu...

Đêm trắng của Chúa

Thị Hồng Tình yêu chân thực là tình yêu dâng hiến và trao ban, sẵn...

Thách đố của công nghệ mới trong các mối tương quan

Công nghệ thông tin đã và đang trở thành một nhu cầu không thể thiếu...

Những viên đá vô tội

Mùa chay thánh của năm thánh hy vọng đang dần trôi qua, chỉ còn một...

Bóng cha chờ con

Màu sắc của đất trời trong thời gian chay thánh dường như được lắng xuống...

Thời khắc ân sủng qua tiếng thưa xin vâng của Mẹ

“Ôi trinh nữ, Adam đang khóc lóc cầu khẩn Mẹ trả lời, Đavit cũng khẩn...