Tin mừng của Chúa nhật III phục sinh năm C hôm nay, cho chúng ta một bức tranh rất tuyệt vời của tình thầy trò sau biến cố buồn thương và bất ngờ đến độ giờ phút này mà các môn đệ vẫn chưa thực sự tin là Thầy đã sống lại.
Câu chuyện xảy ra khi trong lòng các ông chất chứa những tâm trạng. Tiếng sóng biển hòa lẫn với tiếng lòng của sự âu sầu buồn bã, chán nản thất vọng. Tông đồ trưởng Phê-rô đã phá tan bầu khí ấy bằng một câu tỉnh queo: tôi đi đánh cá đây” ( Ga 21, 3). Qua câu nói này của Phê-rô, chúng ta hiểu rằng giờ này khi không còn Thầy mình ở bên cạnh, ông không biết phải định hướng ra sao cho tương lai phía trước không chỉ của bản thân mà còn cả anh em nữa. Vì trước kia ông đã nhận lệnh của Thầy làm tông đồ trưởng thì bây giờ không nhiều thì ít, ông cũng phải có chút gì đó lo cho đồng đội của mình. Vậy nên, ông quyết định đi thả lưới bắt cá và các tông đồ khác cũng tán thành ý tưởng đó của ông. Suy gẫm về hình ảnh này, chúng ta nhớ đến hai câu thơ của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều: Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Cái kết của việc “rủ nhau” bắt cá hôm nay của các ông đã thất bại “ Mọi người ra đi xuống thuyền. Nhưng đêm ấy các ông không bắt được con cá nào” ( Ga 21, 3).
Sẽ chẳng có gì đáng để ý với nhóm tông đồ này, có chăng thì chỉ là câu chuyện vẫn xảy ra trước kia đó là sự thất bại trong nghề nghiệp của các ngư phủ lão thành trong công việc đánh bắt cá mà thôi. Mọi thứ sẽ trở lại bình thường nếu không có cuộc gặp gỡ thần duyên của Thầy và trò. Đức Giê-su xuất hiện khi trời đã sáng mà các ông không nhận ra Người. Ngài ngỏ lời bằng câu hỏi quen thuộc thân thiện giống như câu hỏi của Ngài dành cho các ông trong phép lạ hóa bánh ra nhiều: Này các chú, không có gì ăn ư ” ( Ga 21, 5). Mọi diễn tiến được tác giả Gioan trình thuật lại một cách thong thả khiến người nghe suy tư và cảm nhận tình thương yêu của Thầy dành cho các học trò cưng của mình vậy. Các ông không hề thắc mắc về câu đề nghị thả lưới xuống biển giờ này, cái khung giờ mà theo kinh nghiệm của các ông là sẽ không có con cá nào dại dột mà chui vào lưới. Nhất là với tính khí nóng nảy của Phê-rô thì sẽ chẳng có chuyện ông làm theo đâu, vậy mà giờ phút này, ông im lặng và làm theo.
Sau giờ phút lao nhọc vật vã với một lượng cá lớn tới gần chìm thuyền, các tông đồ và Đức Giê-su cùng tham dự bữa tiệc trên bãi biển: “Anh em đến mà ăn” ( Ga 21, 12). Bữa tiệc này là dấu chỉ Đức Giesu tỏ mình ra cho các tông đồ thân yêu của mình thêm vững tin vào sự phục sinh theo đúng như lời hứa năm xưa khi Ngài cùng các ông trên đường rao giảng Nước Trời.
Bữa tiệc trên bãi biển hôm nay đem lại nhiều bài học quý giá cho mỗi người Kito hữu, nhất là những người đang sống đời thánh hiến. Giữa bóng đêm của sự thất bại sẽ bừng lên những tia sáng hy vọng. Giữa những lúc cuộc đời chúng ta tưởng trừng như không còn tương lai thì chính Thiên Chúa lại đứng chờ để mở cho chúng ta một cánh cửa, một con đường hy vọng. Giữa những lúc chúng ta nghĩ là mình đang chịu cảnh cô đơn, bất lực thì Thiên Chúa lại hiện diện bên đống than hồng để sưởi ấm cói lòng chúng ta. Giữa những lúc chúng con để mình trôi theo phù phiếm trần gian, chìm đắm trong cơn đói khát thiêng liêng thì bàn tay Chúa đã đưa ra vẫy gọi chúng ta vào dự tiệc với Ngài.
Lời Chúa nói với ông Phero năm xưa cũng là điều mà Chúa nói với chúng ta “ Hãy chăn dắt chiên của Thầy ” ( Ga 21, 16). Thiên Chúa sẽ vui thích và ban ơn cho chúng ta nếu chúng ta biết thi hành lời Ngài truyền dạy.
Bữa tiệc trên bãi biển của Đức Giesu và các môn đệ năm xưa là lời mời gọi cho chúng ta theo đó mà thi hành trong xã hội hôm nay. Bởi còn rất nhiều anh chị em đồng loại của chúng ta vẫn đang phải sống trong cảnh đói khát vật chất và tâm linh. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta hãy cùng chia sẻ với các anh chị em đó bằng lời cầu nguyện và bằng những việc làm cụ thể.
Bài viết liên quan
Suy niệm tin mừng thứ hai tuần IV phục sinh
Tin Mừng (Ga 6, 22-29) 22 Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở...
Suy niệm tin mừng chúa nhật III phục sinh năm C
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, lúc các môn đệ đang...
Suy niệm tin mừng thứ bảy tuần II Phục sinh
Tin Mừng (Ga 14, 6-14) 6 Đức Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự...
Suy niệm tin mừng thứ sáu tuần II Phục sinh
Tin Mừng (Ga 6, 1-15) 1 Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển Hồ Galilê,...
Suy niệm tin mừng thứ năm đầu tháng tuần II Phục sinh
LỄ THÁNH GIUSE THỢ TIN MỪNG: Mt 13,54-58 Đức Giê-su về quê, giảng dạy dân...
Thứ bảy tuần BÁT NHẬT PHỤC SINH
Lời Chúa: Mc 16, 9-15 Khi Chúa Giêsu sống lại, sáng sớm ngày thứ nhất...