Vatican News
Chuyên cần giải tội
Cha Dri sinh tại Federación, tỉnh Entre Ríos của Argentina vào ngày 17/4/1927, trong một gia đình có 8 trong số 9 người con tận hiến trong đời sống tu trì. Ngài là chủng sinh ở Uruguay và là nhà truyền giáo ở khu ổ chuột. Ngài đã trao hy vọng cho các hối nhân trong một tòa giải tội cách âm bằng những tấm ván trắng. Những người đã đến thăm mô tả không gian hẹp đó giống như một phòng thu phát thanh cũ. Noi gương Cha Thánh Piô và Thánh Leopold Mandić, những vị thánh mà ngài đã gặp vào những năm 1960, Cha Dri, “ban phát lòng thương xót” trong nhiều giờ liền.
Theo gương Chúa Giêsu, luôn tha thứ
Vì sứ vụ giải tội không mệt mỏi này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thăng Cha Dri, khi đã 96 tuổi, làm Hồng y trong Công nghị ngày 30/9/2023, cũng là Công nghị trong đó Đức Cha Robert Francis Prevost, nay là Đức Lêô XIV, được thăng Hồng y. Đức Phanxicô đã nói về Cha Dri: “Tôi nhớ đến một vị giải tội vĩ đại, một Cha dòng Phanxicô, người đã thực hiện thừa tác vụ ở Buenos Aires. Một lần cha ấy đến gặp tôi, cha ấy muốn nói chuyện. Cha nói với tôi: ‘Con xin ngài giúp đỡ, con luôn có rất nhiều người trước tòa giải tội, những người đủ loại, khiêm nhường và không khiêm nhường, nhưng cũng có rất nhiều linh mục… Con tha thứ rất nhiều và đôi khi con không an tâm, do dự vì đã tha thứ quá nhiều’. Chúng tôi đã nói về lòng thương xót, và tôi hỏi cha ấy đã làm gì khi cảm thấy sự do dự đó. Cha trả lời tôi như thế này: ‘Con đến nhà nguyện nhỏ của chúng con, trước Nhà Tạm và con nói với Chúa Giêsu: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì con đã tha thứ quá nhiều. Nhưng chính Chúa đã làm gương xấu đó cho con!’. Tôi sẽ không bao giờ quên điều này. Khi một linh mục sống lòng thương xót với chính mình như thế này, ngài có thể ban lòng thương xót cho người khác”.
Mẫu gương của các vị giải tội
Lần đầu tiên Đức Phanxicô nói về Cha Dri là trong cuộc gặp gỡ các cha xứ ở Roma vào tháng 3/2014. Sau đó, ngài đã nhắc đến Cha Dri trong cuốn sách “Tên của Thiên Chúa là thương xót” được xuất bản vào năm 2014, trong cuộc gặp gỡ các cha giải tội trong Năm Thánh 2016. Vào năm 2017, ngài đã tặng các cha xứ ở Roma cuốn sách “Đừng sợ tha thứ”, trong đó có tiểu sử của Cha Dri và do ngài viết lời tựa. Trong cuốn sách này, Cha Dri đã thuật lại mối tương quan với Đức Phanxicô khi ngài còn là Hồng y Bergoglio, và kể lại câu chuyện như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói khi công bố tên ngài trong số các Hồng y vào tháng 9/2023.

Bài viết liên quan
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...
Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...
Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô
Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...
Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...