Sáng ngày 02 tháng Bảy năm 2025, Đức Thánh cha Lêô XIV đã gặp gỡ và chào thăm các giám mục thành viên Công nghị của Giáo hội Công giáo Ucraina nghi lễ Đông phương, và Đức Thánh cha khích lệ các giám mục tiếp tục khơi lên hy vọng cho các tín hữu, nhất là trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh cha nhắc lại cuộc gặp gỡ, hôm thứ Bảy, ngày 28 tháng Sáu vừa qua tại Đền thờ thánh Phêrô với khoảng năm ngàn người, gồm các giám mục, linh mục, tu sĩ và giáo dân về Roma hành hương Năm Thánh Hy Vọng. Và nay, Đức Thánh cha gặp gỡ Công nghị là cơ quan cai quản Giáo hội này. Đức Thánh cha Lêô nhắc lại điều mà Đức Thánh cha Phanxicô thường lặp lại, đó là “niềm hy vọng của chúng ta không làm thất vọng, vì được xây dựng trên tình thương của Thiên Chúa, trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta”.
Trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh cha Lêô nói: “Điều chắc chắn là, trong bối cảnh lịch sử hiện nay không dễ nói về hy vọng với anh em và dân Chúa được ủy thác cho anh em chăm sóc mục vụ. Không dễ tìm được những lời an ủi cho các gia đình đã mất những người thân yêu trong cuộc chiến tranh điên rồ này. Tôi nghĩ đó cũng là điều khó khăn đối với anh em, là những người hằng ngày tiếp xúc với những người bị thương tổn trong tâm hồn và thân xác. Dầu vậy, tôi nhận được bao nhiêu chứng tá đức tin và hy vọng từ những người nam nữ thuộc dân tộc anh em. Điều này là dấu chỉ sức mạnh của Thiên Chúa, được biểu lộ giữa những cảnh tàn phá hoang tàn”.
Đức Thánh cha nói thêm rằng: “Tôi biết anh em phải đương đầu với bao nhiêu nhu cầu, trong lãnh vực Giáo hội cũng như trong lãnh vực nhân đạo. Anh em được kêu gọi phục vụ Chúa Kitô nơi mỗi người bị thương tích và lo âu, những người đang tìm đến các cộng đoàn của anh em để xin giúp đỡ.
Tôi gần gũi với anh em, và qua anh em, tôi gần gũi với tất cả các tín hữu thuộc Giáo hội anh em. Chúng ta tiếp tục hiệp nhất trong cùng một đức tin và niềm hy vọng duy nhất. Tình hiệp thông của chúng ta là một mầu nhiệm lớn lao: Đó là một sự hiệp thông thực sự với tất cả các anh chị em bị tước khỏi trái đất này, nhưng được đón nhận trong Thiên Chúa. Trong Ngài, tất cả chúng ta sống và tìm được ý nghĩa viên mãn”.

Bài viết liên quan
CỬ HÀNH SÁNG KIẾN “24 GIỜ CHO CHÚA”, CÁC NHÀ THỜ SẼ MỞ CỬA CHO TÍN HỮU CHẦU THÁNH THỂ VÀ XƯNG TỘI
Để chuẩn bị cho lễ Phục Sinh, Giáo hội Công Giáo đang chuẩn bị cử...
Đức Hồng y Parolin: Hãy đầu tư cho người trẻ để họ không trở thành “con mồi”
Phát biểu tại cuộc Tọa đàm về Lòng Hiếu Khách ở thị trấn Sacrofano gần Roma,...
Giáo sĩ Hồi giáo Iran kêu gọi Đức Thánh Cha can thiệp khi xung đột lan rộng tại Trung Đông
Ayatollah Seyed Mostafa Mohaghegh Damad Ahmadabadi, một nhân vật nổi bật trong giới giáo sĩ...
Câu chuyện thú vị về ông Antonio Arellano, người thợ đóng giày cho các Giáo hoàng
Sinh ra trong một gia đình người Peru khiêm tốn, ông Antonio Arellano đã trở...
Cảnh báo lừa đảo về việc mua bán online thánh tích của Thánh Phanxicô
Nhiều vụ lừa đảo trên internet đang lợi dụng danh tiếng của Thánh Phanxicô Assisi...
Algeria – Điểm hẹn lịch sử và nhịp cầu đối thoại trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV
Chính Đức Thánh Cha Lêô XIV, trên chuyến bay trở về Roma sau chuyến tông...