Nhạc đoàn kèn tây Giáo họ cha thánh Đaminh – Giáo xứ Kiên Lao, Giáo phận Bùi Chu hành hương Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí Năm Thánh Hy Vọng 2025 của Giáo Hội hoàn vũ và Năm Thánh Bách Chu Niên của Dòng Thánh Tâm Huế, vào ngày 05/7/2025, Cộng đoàn Trung ương của Dòng hân hoan tiếp đón đoàn hành hương Nhạc đoàn kèn tây Giáo họ cha thánh Đaminh – Giáo xứ Kiên Lao, Giáo phận Bùi Chu.

Đoàn hành hương gồm khoảng 130 thành viên bao gồm các nhạc công của nhạc đoàn cùng các anh chị em tín hữu khác. Khoảng 14h đoàn đã đến nhà Dòng sau chặng đường dài hàng ngàn cây số. Sau đôi phút chào thăm quý cha quý thầy tại  tu viện và nghỉ ngơi, đoàn đi tham quan nhà thờ chính tòa Phủ Cam, Tòa Tổng Giánm Mục và Trung tâm mục vụ giáo phận Huế.

Vào lúc 16h45, đoàn hành hương hiệp chung tâm tình với quý cha trong Dòng dâng lễ cầu nguyện cho đoàn, cho Dòng và cho quý ân thân nhân. Chủ tế thánh lễ là Cha Giuse Ngô Văn Định, bề trên tu viện Trung Ương Dòng, hiện diện trong thánh lễ còn có quý cha trong Dòng, thầy phó tế, quý thầy cũng như anh chị em giáo dân thuộc đoàn hành hương tham dự.

Trong phần diễn giải Lời Chúa, cha Phêrô Vũ Văn Vượng cho thấy rằng như các môn đệ xưa, các thành viên của Đội kèn cũng được Chúa sai đi làm chứng cho Chúa. Các thành viên của đội kèn có thể làm chứng cho Chúa qua công việc phục vụ của mình. Việc tham gia vào đội kèn là đáp lại lời mời gọi phục vụ của Chúa. Đó là dùng tiếng kèn để nâng tâm hồn tĩn hữu tham dự phụng vụ lên với Chúa, đồng thời là phương thế cho thấy các thành viên đang sống đời sống thuộc về Chúa. Cuối bài giảng, cha Phêrô mời gọi các thành viên của Hội kèn hãy tiếp tục dâng những nốt nhạc, những hy sinh,  phục vụ âm thầm như lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa. Và trên tất cả, hãy sống mỗi ngày với niềm xác tín: “Tên con đã được ghi trên trời.” ( Lc 10, 21-24).

Thánh lễ hôm nay được diễn ra trong trang nghiêm và thêm phần sốt sắng hơn rất nhiều bởi những tiếng kèn, tiếng xèng trống được tấu lên với giai điệu tuyệt vời của các bài thánh ca

Kết thúc thánh lễ, Cha Giuse chủ tế, thay lời cho anh em trong Dòng cảm ơn và tri ân đoàn hành hương vì đã đến để chia sẻ niềm vui Năm Thánh của Dòng. Cha cũng bày tỏ niêm vui mừng vì đây là lần đầu tiên Dòng hân hạnh được tiếp đón một đoàn nhạc công đông đảo như vậy. Qua tiếng kèn, đoàn hành hương đã thổi một nguồn động lực mới vào tâm hồn anh em tu sĩ trong Dòng. 

Trong niềm hân hoan của dịp hành hương và đặc biệt là với niềm vui vì có Chúa đồng hành, sáng Chúa Nhật 06/7/2025, đoàn hành hương chào tạm biệt nhà Dòng và tiếp tục chương trình hành hương của đoàn.

Xem thêm hình ảnh tại đây

Ảnh và bài viết: Joseph

Bài viết liên quan

Lời dâng hiến ngọt ngào

“Đời sống thánh hiến không phải là một gánh nặng, mà là một niềm vui,...

Hành Hương Năm Thánh: Đồng Hành và Tri Ân Những Người “Giữ Lửa” Ơn Gọi Dòng Thánh Tâm Huế

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp Năm Thánh hồng ân 100 năm...

Thánh Lễ Hành Hương Gia Đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Dòng Thánh Tâm Huế

Trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh mừng 100 năm thành lập Dòng Thánh...

Kỷ yếu 100 năm thành lập DÒNG THÁNH TÂM HUẾ (1925-2025)

Lịch sử hình thành 100 năm được đan dệt bởi muôn vàn phúc lộc của...

BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG (Đặc San Năm Thánh, số 2)

Những người hành hương của hy vọng sẽ không bỏ lỡ việc bước đi trên...