Đức Thánh cha Lêô XIV tỏ ra lo âu về vụ Israel tấn công các lãnh tụ Hamas tham gia cuộc thảo luận tại Qatar, về dự án đình chiến giữa Hamas và Israel.
Một số ký giả đã hỏi Đức Thánh cha về vụ này, khi ngài dời dinh Barberini ở Castel Gandolfo, chiều thứ Ba ngày 09 tháng Chín vừa qua để trở về Vatican, sau một ngày lưu lại đây, Đức Thánh cha đáp:
“Toàn bộ tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta không biết mọi sự sẽ diễn biến ra sao. Luôn luôn nghiêm trọng. Chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều, tiếp tục làm việc, tìm kiếm và kiên trì vì hòa bình.”
Về việc Israel ra lệnh tức tốc cho cư dân Thành phố Gaza phải di tản ngay, trong bối cảnh leo thang quân sự, Đức Thánh cha cho biết là đã cố gọi điện cho linh mục Gabriel Romanelli – cha sở giáo xứ Thánh Gia, họ đạo Công giáo duy nhất ở Gaza, nhưng không có tin tức gì. Ngài nói: “Trước đó, họ vẫn bình an, nhưng sau lệnh sơ tán mới này thì tôi không chắc nữa.”
Sáng ngày 10 tháng Chín, khi chào các tín hữu Công giáo Arập, Đức Thánh cha cũng phản ánh tình trạng đau thương này và nói rằng: “Tôi chào thăm các tín hữu nói tiếng Arập, đặc biệt những người đến từ Thánh Địa. Tôi mời gọi anh chị em hãy biến tiếng kêu của anh chị em trong lúc thử thách và sầu muộn này thành một kinh nguyện tín thác vì Thiên Chúa luôn lắng nghe các con cái của Ngài và đáp lại trong lúc Chúa thấy là tốt đẹp nhất cho chúng ta. Xin Chúa chúc lành cho tất cả và luôn bảo vệ anh chị em khỏi mọi sự dữ”.
Đức Thánh cha đã đến Castel Gandolfo tối thứ Hai, ngày 08 tháng Chín, lưu lại buổi sáng và đầu giờ chiều, làm việc tại đây trong một ngày không có các buổi tiếp kiến.
Cha Romanelli và các nữ tu Công giáo, cũng như cha sở giáo xứ thánh Porphyreus của Giáo hội Chính thống ở Gaza, đã từ chối di tản theo lệnh của quân đội Israel. Các vị cung cấp và săn sóc hàng trăm thường dân, kể cả người già và trẻ em, họ không biết đi đâu.
Biện minh của Israel
Danny Danon, Đại sứ Israel tại Liên Hiệp Quốc, đã viết trên mạng X rằng: “Cuộc tấn công chính xác tại Doha đã nhắm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas, những kẻ đã đề ra kế hoạch tàn sát ngày 07 tháng Mười năm 2023 và vui mừng trong khi các công dân chúng ta bị bắt cóc. Tôi ca ngợi các lực lượng an ninh của chúng tôi vì cuộc hành quân can đảm và chính xác này. Không có nơi ẩn náu cho những kẻ khủng bố và chúng tôi sẽ tiếp tục truy nã chúng bất kỳ ở đâu”.
Nhưng ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, António Guterres, trong cuộc họp báo ở New York, nói rằng: “Chúng tôi vừa hay tin về các cuộc tấn công của Israel tại Qatar, một quốc gia đã giữ một vai trò rất tích cực để đạt tới cuộc ngưng bắn và trả tự do cho mọi con tin. Tôi lên án cuộc vi phạm trắng trợn chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Qatar”.

Bài viết liên quan
The King of Kings – Vua của Các Vua
Giữa bối cảnh Giáo hội Việt Nam được mời gọi “mở ra” để loan báo...
ĐTC Phanxicô: “Trong mùa Giáng Sinh, tránh nghiện mua sắm; hãy mời người nghèo dùng bữa”
Trong số mới của tạp chí Piazza San Pietro, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã...
Đức Thánh Cha Lêô XIV: Âm nhạc Giáng Sinh là “kim chỉ nam” và “hơi thở” cho phẩm giá con người
Sáng 13/12, trong lời chào các nhà tổ chức và các nghệ sĩ đã tham...
Sáng kiến Mùa Vọng tại Ba Lan: Trẻ em “cùng Đức Thánh Cha Lêô chờ đợi Chúa Giêsu”
Hàng ngàn trẻ em và giới trẻ Ba Lan tham gia sáng kiến Mùa Vọng...
Ngày 15/12: Khai mạc hang đá và thắp sáng cây thông tại Quảng trường Thánh Phêrô
Vào lúc 5 giờ chiều thứ Hai 15/12/2025, sơ Raffaella Petrini, Chủ tịch Phủ Thống...
Gần bốn tuần nữa, các Cửa Năm Thánh tại Roma sẽ đóng lại
Cửa Năm Thánh này bằng đồng, đã được Đức Giáo hoàng Phanxicô, chính thức mở...