Hồng Thủy – Vatican News
Chiến dịch Bát cơm 2023 sẽ bắt đầu vào ngày 22/2/2023, Thứ Tư Lễ Tro, và sẽ mang lại sự hỗ trợ cho hơn 190 triệu người ở hơn 100 quốc gia.
Bà Beth Martin, giám đốc Đào tạo và Huy động của tổ chức chia sẻ: “Chiến dịch Bát cơm của Cơ quan Cứu trợ Công giáo là một cách tuyệt vời để người Công giáo Hoa Kỳ tỏ cho anh chị em của chúng ta trong những hoàn cảnh khó khăn thấy rằng họ không đơn độc, và rằng chúng ta sẽ tiếp tục liên đới với họ.”
Người Công giáo được mời gọi phục vụ những người cần được giúp đỡ
Theo bà Martin, “năm ngoái thật khó khăn đối với nhiều gia đình trên khắp thế giới do nhiều yếu tố” bao gồm chiến tranh, thiên tai và lạm phát lan rộng. Do đó, người Công giáo chúng ta được mời gọi để phục vụ những người cần được giúp đỡ.![]()
Bà Martin nói thêm: “Bằng cách hy sinh nho nhỏ trong Mùa Chay, người Công giáo và những người thiện chí khác có thể là một phần của phong trào lớn hơn để chống lại nạn đói không chỉ trên toàn cầu mà còn ở đây tại Hoa Kỳ.
Bà kết luận: “Chương trình Bát cơm có thể đoàn kết chúng ta và khi chúng ta cùng nhau giải quyết một vấn đề, chúng ta có thể đạt được những mục tiêu sâu rộng và đầy tham vọng, như chấm dứt nạn đói trên thế giới.” (ACI Prensa 09/02/2023)

Bài viết liên quan
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Ngày 7/9 tới đây, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ trở lại Đền thánh Đức...
Gần hai ngàn linh mục và chủng sinh trên thế giới nhận học bổng của Quỹ CARF trong năm 2025
Đó là thông tin được nêu trong Báo cáo Thường niên do tổ chức Tây...
Đức Hồng y Tagle: Chiến tranh làm biến dạng thế giới
Trong bài giảng Thánh lễ mừng lễ Chúa Hiển Dung ngày 6/8 tại Trụ sở...
Caphácnaum: Thành của Chúa Giêsu bên bờ hồ Galilê
Trong bài suy tư thuộc loạt bài “Theo dấu chân Chúa Giêsu”, Cha Francesco Patton,...
Cộng hoà Dân chủ Congo: Ebola khiến 330 trẻ em tử vong
UNICEF cho biết đợt dịch Ebola tại tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, đã...
Giấc mơ AI phục vụ mọi người trước phép thử về đầu tư và lợi nhuận
Trong cuốn sách “Đáng để thử”, nhà báo Pier Luigi Pisa thuật lại hành trình...