Hồng Thủy – Vatican News
Ngày 10/05 vừa qua, Đức Thánh Cha đã muốn diễn tả cách đơn giản và trực tiếp việc ngài tham gia vào ngày tình yêu huynh đệ giữa Giáo hội Chính thống Copte và Giáo hội Công giáo Roma, được cử hành hàng năm nhân kỷ niệm cuộc viếng thăm Roma của Đức Thượng Phụ Tawadros vào năm 2013 để gặp Đức Thánh Cha Phanxicô lần đầu tiên.
Hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình thế giới
Trong cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ “tình yêu và sự đánh giá cao của ngài đối với nước Ai Cập và người dân Ai Cập” và khẳng định việc ngài hiệp thông trong cầu nguyện “vì hòa bình thế giới, đặc biệt là trong những ngày khó khăn này”. Trước khi kết thúc cuộc điện đàm, Đức Thánh Cha và Thượng phụ Chính thống giáo Copte đã lập lại lời cam kết cầu nguyện để “Thiên Chúa sẽ thương xót thế giới, Giáo hội và tất cả các tín đồ”, và hẹn nhau trong Ngày thế giới cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái để giải thoát thế giới khỏi virus corona, được dự kiến vào ngày 14/05, theo sáng kiến của “Ủy ban cấp cao về tình huynh đệ con người”.
Ngày mừng lễ Phục Sinh chung cho các Giáo hội Kitô
Trong số các vị lãnh đạo các Giáo hội Đông phương, Đức Thượng phụ Tawadros là người kiên quyết nhất trong việc ủng hộ mạnh mẽ việc tìm kiếm một ngày chung cho các nghi thức phụng vụ Phục sinh, hiện đang được cử hành vào các ngày khác nhau bởi các Giáo hội và cộng đồng tín hữu khác nhau.
Vào tháng 06/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bày tỏ sự sẵn lòng của Giáo hội Công giáo để ấn định một ngày cố định cho lễ Phục sinh, “để tất cả các Kitô hữu có thể được cử hành vào cùng một ngày, dù họ là Công giáo, Tin lành hoặc Chính thống”. Việc thống nhất ngày cử hành lễ Phục sinh mừng Chúa sống lại là một sự khẩn thiết đặc biệt được cảm nhận ở Bắc Phi và Trung Đông, nơi các Giáo hội và cộng đồng Kitô giáo cùng chung sống trong cùng một lãnh thổ cử hành lễ Phục sinh vào những ngày khác nhau, khi một số theo lịch Giuliano và số khác theo lịch Gregoriano. (Fides 11/05/2020)

Bài viết liên quan
Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên...
Bêlem chuẩn bị một lễ Giáng sinh vui tươi để mang lại hy vọng cho Thánh Địa
Sau hai năm Bêlem cử hành lễ Giáng Sinh trong bầu khí ảm đạm vì...
Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
Vào ngày cuối cùng của Chuyến Tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV...
Những ước mơ sau “Đại hội Truyền giáo Á châu – AMC 2025”
Chúng tôi vừa trải qua bốn ngày đại hội truyền giáo đầy ý nghĩa mang...
Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Liban về Roma
Chiều ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua, trên chuyến bay dài bốn giờ đồng...
Đức Thánh Cha: Tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hưu, nhưng rồi tôi đã phó thác cho Chúa
Trên chuyến bay từ Libăng trở về Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp...