Hồng Thủy – Vatican News
Trước đó, một bài viết đăng trên báo La Stampa của Ý nói về một số giải pháp được đưa ra bởi các “chuyên gia” của chính phủ, trong sự cộng tác chặt chẽ với Hội đồng giám mục Ý. Các chuyên gia này cho rằng rước lễ là lúc có nguy cơ gây lây nhiễm cao. Họ đề ra giải pháp là “đóng gói” Mình Thánh Chúa, cho các tín hữu lấy đi và tự rước lễ. Mình Thánh sẽ được linh mục truyền phép trước rồi đặt từng Mình Thánh vào các túi nhựa và để ở các kệ trong nhà thờ; các tín hữu sẽ lấy và mang về nhà tự rước lễ.
Phải có thái độ đức tin đối với Thánh Thể
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Nuova Bussola Quotidiana – La bàn mới – của Ý, khi được hỏi về cách thức rước lễ này, Đức Hồng y Sarah mạnh mẽ phản đối: “Không, không, không; hoàn toàn là không thể. Thiên Chúa phải được kính trọng, chúng ta không thể bỏ ngài vào trong một cái túi nhựa. Tôi không biết ai đã nghĩ ra điều phi lý này, nhưng nếu việc không được rước lễ là một đau khổ, thì chúng ta không thể thỏa hiệp về cách rước lễ. Chúng ta phải rước lễ theo cách xứng hợp, xứng với Thiên Chúa, Đấng đến với chúng ta. Chúng ta phải có thái độ đức tin đối với Thánh Thể, chúng ta không thể xem Thánh Thể như một đồ vật tầm thường, chúng ta không đang ở trong siêu thị.”
Nhận xét về việc một số linh mục ở Đức đã thực hành cách cho rước lễ này: đặt Mình Thánh vào các gói giấy để tín hữu mang về nhà và tự rước lễ khi tham dự Thánh lễ trực tuyến, Đức Hồng y nói: “Thật không may là ở Đức họ làm nhiều điều không còn là Công giáo tí nào nữa. Nhưng nó không có nghĩa là cần bắt chước họ.” Ngài nói thêm rằng ngài nghe một giám mục nói rằng trong tương lai sẽ không còn cộng đoàn Thánh Thể nữa, nghĩa là chỉ còn tụ họp cử hành Lời Chúa chứ không có phụng vụ Thánh Thể. Ngài nhận định: “Đó là Tin Lành.”
Thánh Thể là quà tặng của Thiên Chúa và phải đón nhận cách tôn kính và yêu mến
Đức Hồng y Sarah nhấn mạnh: “Thánh Thể không phải là một quyền lợi cũng như không phải là một nghĩa vụ: đó là quà tặng mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa và chúng ta phải lãnh nhận với lòng tôn kính và yêu mến. Thiên Chúa là một nhân vị; không ai đón tiếp người mình yêu quý trong một cái túi hay theo cách bất xứng. Đây là vấn đề đức tin. Nếu có đức tin thì chúng ta không đối xử với Thánh Thể theo cách bất xứng.” (La Nuova Bussola Quotidiana 02/05/2020)
Bài viết liên quan
Có bao nhiêu người đã đi qua cửa hành hương Năm Thánh tại Vatican? Con số sẽ khiến bạn bất ngờ
Ngoài ý nghĩa thiêng liêng, Năm thánh cũng làm thay đổi đời sống của Rome....
Tiểu Sử Đức Thánh Cha Lêô XIV Và Bài Phỏng Vấn Sẽ Ra Mắt Ngày 18 tháng 9
Nữ ký giả Elise Ann Allen đã có cuộc nói chuyện với Đức Thánh Cha...
Đức Lêô XIV: Tình huynh đệ là nhìn thấy khuôn mặt Thiên Chúa nơi tha nhân
Gặp gỡ các tham dự viên của lần thứ ba Hội nghị Thế giới về...
Giới thiệu sách “Thánh Phanxicô của tôi”, được xuất bản sau khi ĐTC Phanxicô qua đời
Ngày 10/9, tại Phòng Báo chí của Tu viện Thánh Phanxicô ở Assisi đã diễn...
ĐTC Lêô XIV: “Chiến tranh không bao giờ là con đường đúng đắn để giải quyết xung đột”
Trưa ngày 12/9/2025, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã tiếp các tham dự viên “Cuộc...
Tuổi 70 của Đức Lêô XIV: Một khởi đầu mới
Nghỉ hưu ư? Không dành cho Đức Giáo Hoàng Lêô XIV. Khi bước sang tuổi...