Vatican News
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến tại Sảnh Clêmentê ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha mời gọi các tham dự viên cùng suy tư “về cách thức cụ thể để truyền thông”, cách để gieo “hy vọng giữa biển cả tuyệt vọng”, cách chữa lành “virus chia rẽ”, và xem liệu Giáo hội có làm truyền thông chỉ theo kiểu “tiếp thị doanh nghiệp” không.
Vượt lên sự tầm thường, định kiến và khuôn mẫu
Đức Thánh Cha giải thích rằng, sứ mạng của “truyền thông Kitô giáo” là làm chứng rằng “Nước Thiên Chúa đã đến gần,” như một “phép lạ mà mọi người, mọi dân tộc đều có thể nhận thấy”. Ngài mời gọi kể lại điều này bằng cách “cung cấp những chìa khóa để nhìn vượt lên trên sự tầm thường, vượt lên điều xấu, vượt lên những định kiến, khuôn mẫu và cả chính bản thân mình. Nước Thiên Chúa vượt trên chúng ta” và Nước Chúa đến “qua cả sự bất toàn của chúng ta”.
Ngài nhấn mạnh: “Nước Thiên Chúa được thể hiện trong sự quan tâm dành cho tha nhân, trong sự chăm sóc ân cần khi đọc ra thực tại, trong khả năng nhìn thấy và gieo trồng niềm hy vọng về điều tốt lành. Chính điều này đánh bại chủ nghĩa cuồng tín đầy tuyệt vọng”.
Lời mời gọi nhìn và kể lại điều tốt lành
Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, vai trò của các giám mục và giám đốc truyền thông không chỉ là “một công việc mang tính tổ chức”, ngài nói: “Mỗi Kitô hữu đều được mời gọi để nhìn thấy và kể lại những câu chuyện về điều tốt lành, mà một nền báo chí xấu cố gắng xóa bỏ khi chỉ dành chỗ cho điều xấu”.
Luôn thông tin với sự tham gia của mọi người
Ngài nói rằng: điều xấu tồn tại, nó không nên bị che giấu, mà phải được sử dụng để “gợi lên các chất vấn và đưa ra câu trả lời”.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hành động truyền thông cần mang tính sáng tạo: “Khi chúng ta truyền thông, chúng ta là những người sáng tạo ra ngôn ngữ và cầu nối. Chúng ta truyền tải sự hòa hợp, trở thành một sự thay thế cụ thể cho những tháp Babel mới, nơi mà mọi người nói nhưng không hiểu nhau”.
Truyền thông là một hành động của tình yêu
Đức Thánh Cha khẳng định: “Truyền thông không phải là một chiến thuật, cũng không phải là một kỹ thuật. Không phải là lặp lại những câu nói khuôn mẫu hay các thông cáo báo chí. Truyền thông là một hành động của tình yêu. Chỉ có tình yêu vô vị lợi mới dệt nên các mạng lưới những điều tốt lành. Nhưng các mạng lưới đó cần được chăm sóc và sửa chữa mỗi ngày, bằng sự kiên nhẫn và đức tin”.
Mạng lưới chống lại thông tin sai lệch
Ngài mời gọi suy tư về từ “mạng lưới,” không chỉ hiểu như các mạng xã hội mà còn nhớ đến “mạng lưới của các ngư phủ và lời mời gọi của Chúa Giêsu dành cho Phêrô trở thành kẻ lưới người”. Ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối năng lực, kiến thức và đóng góp để truyền thông cách phù hợp, cứu thoát mọi người khỏi “biển cả tuyệt vọng và thông tin sai lệch”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ một cách mạnh mẽ: “Hãy làm cho Chúa bước ra, để Người không còn bị giam cầm trong các công việc của chúng ta, nhưng hãy làm cho các văn phòng, các mối tương quan, và mạng lưới của chúng ta trở nên nơi thuộc về một Giáo hội luôn bước ra”.
Bài viết liên quan
Các bệnh nhân nhí Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù vẽ tranh chúc mừng sinh nhật Đức Thánh Cha
Một thế giới hòa bình và hòa hợp: đây là món quà mà các bệnh...
Đức Thánh Cha chủ sự giờ cầu nguyện nhân Ngày Năm Thánh An ủi
Chiều ngày 15/9/2025, chủ sự giờ cầu nguyện tại đền thờ Thánh Phêrô nhân...
ĐTC Lêô XIV: Chúng ta hãy vượt thắng hận thù và bạo lực
Trong một loạt trích đoạn được đăng vào ngày 14/9/2025, sinh nhật thứ 70 của...
Tưởng niệm các vị tử đạo mới và chứng nhân đức tin
Lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 14/9, Lễ Suy tôn Thánh giá, Đức Thánh...
Đức Thánh Cha Lêô: Lời chứng tá cho tình huynh đệ nhân loại
Anh chị em thân mến, bình an của Chúa ở cùng anh chị em! Xin...
Có bao nhiêu người đã đi qua cửa hành hương Năm Thánh tại Vatican? Con số sẽ khiến bạn bất ngờ
Ngoài ý nghĩa thiêng liêng, Năm thánh cũng làm thay đổi đời sống của Rome....