Vatican News
Cuộc gặp do Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích tổ chức, quy tụ một số Hồng y, Giám mục và giáo dân đến từ nhiều hoàn cảnh và kinh nghiệm Giáo hội khác nhau, nhằm cùng nhau xác định những đề nghị chung, cụ thể và có tính thực hành cho việc đào tạo phụng vụ. Cuộc gặp không được tổ chức như một hội nghị học thuật, nhưng như một thời gian phân định thiêng liêng trong bầu khí cầu nguyện của một cộng đoàn đan tu.
Trong sứ điệp gửi Đức Hồng y Arthur Roche, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Đức Thánh Cha gửi lời chào đến các tham dự viên và khuyến khích họ đào sâu chủ đề quan trọng về việc đào tạo phụng vụ cho Dân Thiên Chúa.
Nhắc lại Tông thư Desiderio desideravi của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Thánh Cha lưu ý rằng đời sống phụng vụ của Giáo hội cần đến một sự đào tạo “chú tâm và liên tục” dành cho cả giáo sĩ lẫn giáo dân. Việc đào tạo này “không phải là một chuyên môn dành cho một số ít chuyên gia, nhưng là một thái độ nội tâm của toàn thể Dân Thiên Chúa”. Vì thế, ngài mời gọi các tham dự viên tìm kiếm “những con đường cụ thể cho việc đào tạo phụng vụ ở mọi cấp độ trong Thân Thể Chúa Kitô”.
Đồng thời, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cần dành sự ưu tiên đặc biệt cho những người đã lãnh nhận Bí tích Truyền chức Thánh. Các thừa tác viên có chức thánh được mời gọi trở thành những người “dẫn vào mầu nhiệm”, nghĩa là “cầm tay các tín hữu và đồng hành với họ trong việc hiểu biết các mầu nhiệm thánh”.
Theo Đức Thánh Cha, cơ hội thực tế đầu tiên của việc đào tạo phụng vụ chính là việc cộng đoàn quy tụ mỗi Chúa nhật để cử hành Thánh Thể. Các cử hành này nằm trong nhịp điệu của năm phụng vụ, với Mầu nhiệm Vượt Qua ở trung tâm. Vì thế, chính việc cử hành cũng phải có sức đào luyện, giúp cộng đoàn ngày càng hiểu sâu hơn về ars celebrandi, “nghệ thuật cử hành”, không chỉ nơi vị chủ tế nhưng nơi toàn thể cộng đoàn phụng vụ. Nhờ sự giáo dục thích hợp và việc cử hành với lòng tôn kính, các tín hữu được “đào tạo cho phụng vụ và bởi phụng vụ”.
Một điểm khác được Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh là sự trung thành với các bản văn và chỉ dẫn đã được phê chuẩn. Để các mầu nhiệm thánh được cử hành cách xứng đáng, tất cả những ai tham gia chuẩn bị phụng vụ, đặc biệt là các linh mục, phải tôn trọng các nghi thức được ban hành dưới thời Thánh Giáo hoàng Phaolô VI và Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Sự tôn trọng ấy, theo ngài, phải “phát xuất từ thái độ nội tâm cởi mở và tín thác nơi Thiên Chúa, biểu lộ sự khiêm nhường trước sự cao cả của Người và lòng trung thành chân thành với sự hiệp thông Giáo hội”.

Bài viết liên quan
Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn: Mỗi trẻ em di cư đều có phẩm giá vô hạn
Trong Sứ điệp nhân Ngày Thế giới Người Di cư và Tị nạn lần thứ...
UNICEF: Dịch tả lan rộng tại Tây và Trung Phi, hàng triệu trẻ em gặp nguy hiểm
UNICEF cảnh báo dịch tả đang lan nhanh tại Tây và Trung Phi, với các...
Lao động trí thức trong thời đại AI: một góc nhìn xã hội học
Trí tuệ nhân tạo không chỉ đặt ra câu hỏi về tương lai việc làm,...
Đức Thánh Cha: Muốn xây dựng hòa bình, cần “giải giới” cho công nghệ và AI
Ngày 11/8, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện đã công bố chủ...
Đức Thánh Cha: Đời thánh hiến cần trở thành chuyên gia về tính hiệp hành
Nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nghị về Lãnh đạo của các Nữ...
Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ viếng Đền thánh Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành
Ngày 7/9 tới đây, Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ trở lại Đền thánh Đức...