Ngọc Yến – Vatican News
Việc Taliban tiếp quản Afghanistan, sau sự sụp đổ của chính phủ và sự rút lui của quân đội Mỹ, đã tràn ngập các tiêu đề tin tức trong những ngày gần đây. Các phương tiện truyền thông đã xuất hiện những hình ảnh cho thấy hàng ngàn người Afghanistan đang chen lấn tại sân bay Kabul trong nỗ lực tuyệt vọng để tiếp cận máy bay rời đường băng.
Trong bối cảnh của đất nước đang thay đổi chưa từng có, đặc biệt là tình trạng khó khăn của phụ nữ. Nhiều người lo ngại quyền và tự do của phụ nữ Afghanistan sẽ bị hạn chế dưới sự cai trị của Taliban.
Theo dõi tình hình trên, trong những ngày này, Tổ chức Kinh tế Phanxicô đang mời gọi mọi người cùng tham gia cuộc tuần hành toàn cầu vào thứ Bảy, 28/8, với mục đích thu hút sự chú ý của thế giới đến hoàn cảnh của phụ nữ Afghanistan trong bối cảnh tình hình bất ổn của đất nước.
Trong một tuyên bố, Nền Kinh tế Phanxicô khuyến khích những người có thiện chí hưởng ứng lời kêu gọi của phụ nữ và thiếu nữ Afghanistan, những người dũng cảm đã dám yêu cầu ủng hộ tiếng nói của họ “trước tấm mạng xanh che khuất họ”.
Tuyên bố lặp lại những lời nói can đảm của những phụ nữ này trên đường phố Kabul: “Phụ nữ Afghanistan hiện hữu. Hãy ủng hộ tiếng nói của chúng tôi, đừng để chúng tôi biến mất. Hỡi thế giới, các bạn có nghe chúng tôi nói không?”
Chiến dịch của Nền Kinh tế Phanxicô khuyến khích mọi người, vào thứ Bảy, với những ai xuống đường mang theo một mảnh vải xanh, và tại cửa sổ cũng treo vải xanh như vậy, giống mạng che mặt của phụ nữ Afghanistan. Đây là dấu chỉ để đồng lòng nói với phụ nữ Afghanistan: “Chúng tôi ở bên các bạn, chúng tôi nhìn thấy các bạn, chúng tôi lắng nghe các bạn”.
Không chỉ diễn ra vào thứ Bảy 28/8 tới, Nền Kinh tế Phanxicô còn mời gọi cuộc tuần hành diễn ra vào mỗi thứ Bảy, nếu “điều này cần thiết”.
Mọi người được khuyến khích có thêm hành động ủng hộ và lên tiếng cho các phụ nữ bằng cách gắn hashtag lên hình ảnh và video trên mạng xã hội. (#AfghanWomenExist, #TogetherWeStand, #AfghanistanIsCalling).

Bài viết liên quan
Đức Lêô XIV: Xin đừng quên những người đau khổ và thiệt mạng vì chiến tranh
Sau khi đọc kinh Truyền Tin tại Castel Gandolfo, Đức Giáo hoàng Lêô XIV cho...
Đức Hồng y David: Giáo hội phải là “những người xây dựng hiệp thông”, chứ không phải “những kiến trúc sư của Babel”
Trong khi Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đang chuẩn bị cho Đại...
Đức Thánh Cha Lêô XIV kêu gọi sống tinh thần Tin Mừng, không dùng sức mạnh hay những “phán đoán kiêu ngạo”
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin Chúa nhật tại Castel Gandolfo, Đức Thánh Cha nhấn...
Đức Hồng y You: Linh mục hạnh phúc, trung thành và say mê Tin Mừng là chứng tá cho ơn gọi
Trong Ngày Linh mục Toàn quốc Paraguay, Đức Hồng y Lazzaro You Heung-sik, Tổng trưởng...
Hồng y 97 tuổi – “Vị tử đạo đang sống” đã tha thứ cho những kẻ tra tấn mình: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người thân cận”
Đức Hồng y Ernest Simoni người Albania, người đã chịu 18 năm tù đày vì...
Giáo phận Albano tổ chức hòa nhạc vinh danh Đức Thánh Cha Lêô XIV
Tối 18/7/2026, Giáo phận Albano sẽ tổ chức một buổi hòa nhạc đặc biệt tại...