Bài Ðọc I: St 15, 5-12. 17-18;
Bài Ðọc II: Pl 3, 17 – 4, 1;
Phúc Âm: Lc 9, 28b-36
“LÊN NÚI CÙNG CHÚA – BIẾN ĐỔI TRONG ÁNH SÁNG HY VỌNG”
TUẤN VŨ, CSC
Mùa Chay là thời gian đặc biệt để mỗi người chúng ta dừng lại, nhìn lại hành trình đức tin của mình và để cho Lời Chúa biến đổi. Nếu Chúa Nhật đầu tiên của Mùa Chay mời gọi chúng ta cùng Chúa Giêsu chiến đấu và chiến thắng cám dỗ, thì hôm nay, Phụng Vụ lại đưa chúng ta lên núi cao, để chiêm ngắm vinh quang Thiên Chúa và được nâng đỡ trong hành trình đức tin.
Hơn bao giờ hết, trong một thế giới đầy bất ổn, chúng ta cần một điểm tựa vững chắc, một nguồn hy vọng để không gục ngã trước thử thách. Biến cố Hiển Dung của Chúa Giêsu trên núi Tabor chính là ánh sáng soi dẫn chúng ta trên con đường theo Chúa, giúp chúng ta hiểu rằng hy vọng Kitô giáo không phải là một ảo vọng, mà là một thực tại sống động được bảo chứng bằng chính vinh quang của Đức Kitô.
1. Hiển Dung – Ánh sáng của hy vọng
Trước khi bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu đưa ba môn đệ thân tín lên núi và biến hình trước mắt họ. Tại đó, diện mạo Người rạng ngời, áo Người trắng tinh như ánh sáng. Hai nhân vật quan trọng của Cựu Ước là Môsê và Êlia cũng hiện ra đàm đạo với Người. Đây không phải là một sự kiện tình cờ, nhưng có một ý nghĩa rất sâu xa. Trước hết, Chúa Giêsu tỏ bày bản tính Thiên Chúa của Người. Trong lúc các môn đệ hoang mang vì những lời tiên báo về cuộc khổ nạn, Chúa Giêsu cho họ thấy trước vinh quang phục sinh, để họ thêm vững tin vào Người. Như Đức Phanxicô đã nói: “Giáo Hội chỉ cho chúng ta mục tiêu của hành trình hoán cải, nghĩa là được tham dự vào vinh quang của Chúa Kitô”. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách, nhưng chúng ta không hành trình trong bóng tối, mà có ánh sáng Phục Sinh soi chiếu. Hơn nữa, sự xuất hiện của Môsê và Êlia là một dấu chỉ quan trọng. Môsê tượng trưng cho Lề Luật, còn Êlia đại diện cho các Ngôn Sứ. Sự hiện diện của họ khẳng định rằng toàn bộ lịch sử cứu độ đều hướng về Chúa Giêsu, Người chính là sự ứng nghiệm của mọi lời hứa trong Cựu Ước. Điều này củng cố đức tin của các môn đệ, và cũng là lời mời gọi chúng ta đặt trọn niềm hy vọng vào Chúa Giêsu. Cuối cùng, lời phán từ trời cao: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người!” là một lệnh truyền mạnh mẽ. Trong thế giới hôm nay, có quá nhiều tiếng nói khiến chúng ta hoang mang, nhưng tiếng của Chúa Cha nhắc nhở chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để đạt đến ơn cứu độ, đó là lắng nghe và thực hành lời Đức Kitô.
2. Hy vọng giữa thử thách
Sau khi chiêm ngắm biến cố Hiển Dung, chúng ta có thể tự hỏi: Những tia sáng vinh quang ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống của chúng ta hôm nay? Thực tế, ai trong chúng ta cũng từng gặp thử thách, từng có lúc mất phương hướng, từng rơi vào hoàn cảnh mà dường như không còn lý do để hy vọng. Các môn đệ cũng vậy. Khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn của Người, họ đã sợ hãi, nghi ngờ, thậm chí có lúc muốn bỏ cuộc. Chính vì thế, Chúa Giêsu cho họ thấy trước vinh quang của Người, để họ hiểu rằng Thập Giá không phải là dấu chấm hết, nhưng là con đường dẫn đến Phục Sinh. Cũng vậy, trong cuộc sống của chúng ta, có những lúc tưởng như chỉ toàn bóng tối, nhưng nếu biết nhìn bằng con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận ra ánh sáng của Chúa vẫn luôn ở đó. Đức Bênêđictô XVI đã nói: “Cả trong đêm tối nhất, Chúa Giêsu là đèn không bao giờ tắt”. Nếu chúng ta biết bám chặt vào Chúa, thì ngay cả khi thử thách bủa vây, chúng ta vẫn có thể tiến bước trong hy vọng. Không chỉ vậy, hy vọng Kitô giáo không phải là một thứ hy vọng thụ động, chỉ biết chờ đợi phép lạ từ trời rơi xuống. Đức Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “Lắng nghe Chúa Kitô bao hàm sự đón nhận con đường mầu nhiệm phục sinh của Chúa, và biến cuộc sống mình thành một món quà tình thương cho tha nhân”. Nói cách khác, chúng ta được mời gọi trở thành ánh sáng, lan tỏa hy vọng cho những người xung quanh. 3. Biến đổi nhờ cầu nguyện Một trong những yếu tố quan trọng trong biến cố Hiển Dung là cầu nguyện. Tin Mừng Luca ghi lại rằng: “Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi” (Lc 9,29). Điều này cho thấy rằng cầu nguyện chính là con đường dẫn đến sự biến đổi nội tâm. Chúng ta có khi nào tự hỏi: Tại sao cuộc sống của tôi chưa thay đổi? Tại sao tôi vẫn chưa cảm nhận được sức mạnh của Chúa? Câu trả lời có thể nằm ở việc chúng ta chưa thực sự dành đủ thời gian để cầu nguyện. Đức Bênêđictô XVI nói rằng: “Sự cầu nguyện đạt tới cao điểm khi tinh thần của con người kết hiệp với thần trí của Chúa”. Nếu chúng ta muốn cuộc đời mình được biến đổi, thì không có cách nào khác ngoài việc cầu nguyện mỗi ngày. Chỉ khi dành thời gian để chiêm ngắm Chúa, lắng nghe Lời Người, chúng ta mới có thể tỏa sáng vinh quang của Chúa trong đời sống mình.
3. Hãy để Chúa biến đổi chúng ta
Biến cố Hiển Dung là một dấu chỉ mạnh mẽ của hy vọng. Chúa Giêsu đã biến đổi trước mặt các môn đệ để củng cố niềm tin của họ, và hôm nay, Người cũng muốn biến đổi đời sống của mỗi người chúng ta. Trong Mùa Chay này, chúng ta hãy cùng Chúa lên núi, để chiêm ngắm Người, để để cho ánh sáng của Chúa Kitô soi chiếu vào những góc tối trong tâm hồn mình. Đừng sợ hãi, đừng mất hy vọng! Nếu chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, nếu chúng ta sống đời cầu nguyện, thì chắc chắn Chúa sẽ biến đổi chúng ta.
Xin ánh sáng của Chúa Kitô biến đổi chúng ta mỗi ngày! Amen.
Bài viết liên quan
Phận lữ hành bước vào Mùa Chay trong hy vọng – Thứ Tư Lễ Tro
(Mt 6, 1-6. 16-18) Khai mạc Mùa Chay Thánh, bằng nghi thức làm phép tro...
Th3
Suy niệm Lời Chúa: Thứ Ba – Tuần VIII Thường Niên
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Phêrô hỏi Chúa Giêsu:...
Th3
Suy niệm Lời Chúa: Thứ Hai tuần 8 Thường niên
Cuộc đối thoại của người thanh niên giàu có với Chúa Giêsu bắt đầu với...
Th3
Thứ Sáu Tuần IV Mùa Thường Niên | Sự thật giải thoát anh em
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (6,14–24) 14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết...
Th2
Thứ Năm tuần IV Thường Niên | THÁNH PHAOLO MIKI, linh mục và các bạn tử đạo – Lễ nhớ
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô (Mc 6, 7-13) 7 Khi ấy, Đức Giê-su...
Th2
Thứ Tư Tuần IV Mùa Thường Niên – THÁNH AGATA, trinh nữ, tử đạo
Đọc bài Tin Mừng hôm nay, có khi nào chúng ta đặt câu hỏi: Tại...
Th2