Một vầng trăng- một trời hy vọng

Bài viết: Dominico Vũ Tuấn

Ảnh: Sinh viên Công giáo tại Huế

⇒ Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây

Hoà chung trong niềm vui của Tết Trung Thu, Gia đình Sinh viên Công giáo Huế đã thực hiện chương trình mục vụ Trung Thu tại một số giáo xứ trong Tổng Giáo phận Huế. Hành trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi, mà còn là dịp để những người trẻ sống ơn gọi phục vụ, gieo mầm hy vọng và làm chứng cho tình yêu của Đức Kitô giữa lòng Giáo hội.

Chương trình được tổ chức với sự đồng hành của Cha Đặc trách Đa Minh Vũ Văn Tuấn, Dòng Thánh Tâm Huế, cùng cha phụ tá, quý cha và quý sơ đồng hành. Sự hiện diện, hướng dẫn và nâng đỡ của quý đấng bậc đã trở thành nguồn động viên quý báu, giúp các đơn vị sinh viên hăng say dấn thân trong tinh thần hiệp hành và bác ái.

Tại các giáo xứ, bầu khí lễ Trung Thu được tỏa sáng cách đặc biệt qua Thánh lễ, đồng thời được lan toả qua những đoàn rước đèn rực sáng, những tiết mục văn nghệ, múa lân, các trò chơi sinh hoạt và những phần quà được trao tận tay các em thiếu nhi. Trên từng khuôn mặt thơ ngây là niềm hạnh phúc giản dị khi được vui chơi, gặp gỡ và cùng nhau quy tụ quanh bàn tiệc Thánh Thể.

Đối với các bạn sinh viên, mỗi hoạt động không chỉ là một chương trình thiện nguyện, nhưng còn là một bài học sống động về tình yêu phục vụ. Từ việc chuẩn bị sân khấu, hướng dẫn trò chơi, tập hát, đến âm thầm dọn dẹp sau chương trình, tất cả đều trở thành những cử chỉ nhỏ bé diễn tả tinh thần “cho đi là còn mãi”.

Điểm nhấn sâu lắng của hành trình mục vụ năm nay là Thánh lễ Trung Thu tại Nghĩa trang Thai nhi Ngọc Hồ. Giữa không gian tĩnh lặng của nghĩa trang, Gia đình Sinh viên Công giáo tại Huế và các thành viên nhóm Bảo Vệ Sự Sống cùng quy tụ bên bàn thờ Chúa để cầu nguyện cho các thai nhi đã được an nghỉ và phó dâng những người cha, người mẹ đang mang trong mình những vết thương của mất mát.

Dưới ánh trăng Rằm, những ngọn nến được thắp lên như lời khẳng định rằng không một sự sống nào bị lãng quên trước tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi ánh nến là một lời cầu nguyện, mỗi bông hoa là một niềm hy vọng, và mỗi lời kinh là một sự nâng đỡ dành cho những sinh linh bé nhỏ cũng như cho những tâm hồn đang cần được chữa lành.

Trong bài chia sẻ, Cha Đặc trách mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu – món quà sự sống Thiên Chúa trao ban cho nhân loại – để từ đó biết trân trọng phẩm giá của mỗi con người ngay từ giây phút đầu tiên của sự hiện hữu. Trung Thu vì thế không chỉ là ngày hội của thiếu nhi, mà còn trở thành lễ hội của lòng thương xót, nơi ánh sáng đức tin xua tan bóng tối của tuyệt vọng và mở ra con đường của sự cảm thông, tha thứ và hy vọng.

Khép lại chương trình mục vụ Trung Thu, hành trình của các Tổ trong Gia đình Sinh viên Công giáo Huế để lại nhiều dấu ấn đẹp trong lòng các giáo xứ và cộng đoàn. Đó là hình ảnh những người trẻ quảng đại bước ra khỏi sự tiện nghi để đến với tha nhân; là sự cộng tác đầy yêu thương giữa quý cha, quý sơ, quý ân nhân và các bạn sinh viên; và trên hết là chứng tá của một Giáo hội biết đồng hành với niềm vui của trẻ thơ cũng như với những phận người mong manh nhất.

Nguyện xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse, tiếp tục chúc lành cho Gia đình Sinh viên Công giáo Huế, để mỗi mùa Trung Thu sẽ mãi là một hành trình đem ánh sáng Tin Mừng, tình hiệp thông và niềm hy vọng đến với mọi người.

Bài viết liên quan

Gia đình Sinh Viên Công Giáo tại Huế khai giảng lớp tiếng Anh miễn phí

Lúc 19 giờ 30 tối qua, Gia đình Sinh viên Công giáo tại Huế đã...

Trao gửi yêu thương: Đến với anh chị em đồng bào nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng

Một ngày nơi Giáo họ biệt lập Ba Lòng, giữa núi rừng trùng điệp, những...

Lưu Trú Thánh Tâm Đông Hải khai giảng năm học mới 2026-2027

Trong bầu khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, lúc 18g00 ngày...

Lưu trú Thánh Tâm Yên Đại khai giảng năm học mới 2026-2027

Chiều Chúa nhật, ngày 06.09.2026, trong bầu khí vui tươi, Nhà Lưu trú Thánh Tâm...

Lưu Trú Thánh Tâm khai giảng năm học mới 2026–2027

Trong niềm vui bước vào năm học mới, Chúa nhật ngày 06.9.2026, gia đình Lưu...

Nhà Lưu Trú Thánh Tâm Ngãi Giao khai giảng năm học mới với chủ đề: “Đừng sợ, hãy theo thầy”

Trong bầu khí Hội Thánh mừng nhớ Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng, Tiến sĩ Hội...