Đức Giêsu nói: “Khốn cho các ngươi, hỡi kinh sư và biệt phái giả hình! Các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài thì có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ ô uế. Bề ngoài thì các ngươi có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong thì đầy giả hình và gian ác.” (Mt 23,27–28)
Những lời này hẳn không dễ gì để các kinh sư và biệt phái nghe cho thấu. Đó là sự thật thẳng thắn và khắt khe, được chính Chúa nói ra để lay họ thoát khỏi tội lỗi. Và cho dù họ không thích nghe những lời kết án rõ ràng ấy, nhưng vì phát xuất từ Đấng Cứu Độ trần gian, nên ta có thể tin chắc rằng đó là những lời của tình yêu sâu thẳm, được nói ra để kêu gọi họ hoán cải.
Đôi khi, chính chúng ta cũng thấy mình muốn phê phán người khác. Nhưng thường thì điều ấy bắt nguồn từ sự giận dữ trong lòng ta, khi bị xúc phạm hay tổn thương. Nơi Đức Giêsu thì khác: Ngài không nói vì tức giận, nhưng vì yêu thương linh hồn con người.
Thực vậy, những lời ấy được Đức Giêsu công bố cho các môn đệ và dân chúng, chứ không chỉ cho biệt phái. Ngài muốn những người đang chịu khổ vì sự lãnh đạo sai lạc ấy nhận ra chân lý. Và đồng thời, Ngài cũng muốn chính các nhà lãnh đạo tôn giáo ấy nghe thấy để được cứu chữa. Điều khác biệt là: Ngài nói với trọn vẹn nhân đức, nhằm quan tâm đến phần rỗi của họ.
Chính chúng ta cũng cần nghe những lời quở trách yêu thương như thế. Nếu các biệt phái khi ấy có lòng mở ra, thì lời Chúa sẽ chạm đến tâm hồn, làm họ nhói đau, nhưng cũng thúc đẩy họ thay đổi. Đôi khi, sự lay động ấy là cần thiết để phá vỡ sự cứng lòng. Lời Chúa đầy lửa mến có thể khiến một số người bướng bỉnh hơn, nhưng cũng có thể trở thành sức mạnh dẫn đến sám hối, như trường hợp ông Nicôđêmô.
Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm về sức mạnh và sự kiên quyết trong lời cảnh báo của Đức Giêsu. Các biệt phái được coi là “lãnh đạo tôn giáo”, nhưng thực tế lại chẳng xứng danh. Họ cần sự mạnh mẽ và can đảm nơi Chúa để đối diện với sự thật về tội lỗi của mình. Còn bạn thì sao? Có lãnh vực nào trong đời sống mà Chúa muốn nói với bạn bằng sự cứng rắn và rõ ràng không? Có lẽ không phải tội nặng như biệt phái, nhưng chắc chắn vẫn có những gắn bó tội lỗi cần được Người thanh luyện. Hãy mở lòng để Người giải thoát bạn, và biết ơn Người vì hồng ân sửa dạy ấy.
Lạy Chúa đầy lửa mến, Chúa ghét tội lỗi nhưng yêu thương tội nhân. Chúa khát khao giải thoát con khỏi mọi tội lỗi và mọi ràng buộc với tội. Xin mở lòng trí con, để con lắng nghe được những lời quở trách yêu thương của Chúa, hầu biết chân thành sám hối và đáp lại lời mời gọi của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin giải thoát con khỏi tội lỗi, để con yêu mến Chúa nhiều hơn nữa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác nơi Chúa.

Bài viết liên quan
25.11.2025. Thứ Ba tuần XXXIV thường niên. Lc 21, 5-11
Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó nói tiên tri rằng nhà thờ...
24.11.2025. Thứ Hai tuần XXXIV thường niên. Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Lc 9,23-26
Trong bài giảng lễ đầu tiên của mình tại nhà nguyện Mácta trước khi khai...
23.11.2025. Chúa Nhật XXXIV thường niên năm C. Lễ Chúa Kito Vua
Bạn có nhận ra rằng Chúa Giêsu đã được Cha trên trời trao toàn uy...
22.11.2025. Thứ Bảy tuần XXXIII thường niên. Lc 20, 27-40
Cuộc sống của bạn hướng về thế gian hay hướng về thượng giới? Người Sađốc...
21.11.2025. Thứ Sáu Tuần XXXIII thường niên. Lc 19, 45-48
Tại sao Đức Giêsu đánh đuổi những người đổi tiền trong đền thờ Giêrusalem? Phải...
20.11.2025. Thứ Năm tuần XXXIII thường niên. Lc 19, 41-44
Tin mừng hôm nay cho thấy rõ Chúa Giêsu đã trải qua đủ mọi cung...