07.092025 – Chúa Nhật XXIII Thường Niên – Năm C: “Ghét” Để Có Thể Yêu Thương

“Có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại bảo họ: ‘Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được.’” (Lc 14,25–26)

Tại sao Đức Giê-su lại đòi hỏi đám đông “ghét” cha mẹ, vợ con, anh chị em, và cả chính mạng sống mình? Không chỉ thế, Người còn khẳng định: nếu không, thì không thể làm môn đệ của Người. Lời dạy gây sốc này đã khiến những người nghe chấn động và thoát khỏi tình trạng đức tin nửa vời. Đôi khi ta chỉ nghĩ Đức Giê-su là một vị hiền lành, luôn dịu dàng đem niềm vui và sự an ủi cho con người. Quả thật, điều đó đúng. Nhưng cách Người đem lại sự sống mới chính là bằng việc thách đố con người tận căn, mời gọi họ hoán cải. Và đó cũng là điều Tin Mừng hôm nay muốn nhắc nhớ chúng ta.

“Ghét” ở đây chắc chắn không có nghĩa là tội thù ghét phát xuất từ sự giận dữ. Ngược lại, Đức Giê-su dùng từ này để nói đến cách yêu đích thực. Nghĩa là, nếu muốn trở thành môn đệ của Đức Ki-tô, chúng ta phải ưu tiên tuyệt đối tình yêu dành cho Người. Nếu đặt cha mẹ, vợ con, anh chị em, hay chính bản thân mình lên trên Thiên Chúa, chúng ta sẽ đánh mất khả năng yêu thương đúng nghĩa.

“Ghét” trong bối cảnh này chính là dứt bỏ những gắn bó ích kỷ, những ràng buộc ngăn cản ta đến với Thiên Chúa. Thí dụ: nếu người thân muốn ta yêu họ hơn yêu Thiên Chúa, thì ta phải mạnh mẽ từ chối cám dỗ ấy. Hoặc nếu một người thân khuyến khích ta nuôi dưỡng oán hận thay vì tha thứ, thì ta phải khước từ cám dỗ đó. Đây là một sự “ghét thánh thiện” đối với cám dỗ, chứ không phải ghét người.

Còn đối với chính bản thân, “ghét” có nghĩa là từ bỏ những khuynh hướng lệch lạc và ước muốn tội lỗi. Nếu ta nuông chiều hay coi thường những dục vọng vô trật tự ấy, tức là ta đang chọn tội lỗi thay vì chọn Thiên Chúa. Vì thế, ta cần học biết “ghét” và loại bỏ mọi sự ích kỷ, mọi ước muốn xấu xa trong lòng, để chỉ chọn Thiên Chúa và thánh ý của Người.

Chỉ khi nào đặt tình yêu Thiên Chúa lên trên hết, dứt bỏ mọi cản trở từ bên ngoài lẫn bên trong, ta mới có thể yêu thương người khác và chính bản thân mình một cách đúng đắn. Đức Giê-su chắc chắn muốn chúng ta yêu thương tha nhân và yêu bản thân. Nhưng tình yêu ấy phải xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa – tình yêu tinh tuyền, thánh thiện. Nếu không, tình yêu chỉ là một sự gắn bó ích kỷ, cản trở chúng ta sống đúng ơn gọi làm môn đệ.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi xét lại lòng mình: tôi có đủ quyết liệt để dứt bỏ mọi hình thức tội lỗi không? Bao gồm cả những cám dỗ đến từ chính người thân, cũng như những khuynh hướng lệch lạc trong lòng tôi? Sự “ghét thánh thiện” này thực chất là một hành vi của tình yêu: yêu đến mức sẵn sàng loại bỏ tất cả những gì ngăn cản ta đến với Thiên Chúa.

Xin chọn hôm nay là ngày quyết tâm trở nên môn đệ trung thành của Đức Giê-su, dứt khoát khước từ mọi cản trở để tình yêu Thiên Chúa chiếm trọn trái tim ta. Khi đó, tình yêu của ta dành cho Thiên Chúa sẽ thêm bền chặt, và cũng nhờ thế mà tình yêu dành cho tha nhân và cho chính linh hồn mình được triển nở.

Lời nguyện

Lạy Chúa Giê-su đầy lửa mến, Chúa đã dạy đám đông biết dứt bỏ mọi cám dỗ cản trở tình yêu dành cho Chúa. Xin đổ đầy tâm hồn con một sự “ghét thánh thiện” đối với tội lỗi và mọi cám dỗ, để con có thể mạnh mẽ từ khước chúng. Xin cho con biết yêu Chúa trên hết mọi sự, và từ tình yêu ấy, biết yêu tha nhân cũng như chính linh hồn con trong Trái Tim Cực Thánh của Chúa. Amen.

Bài viết liên quan

06.09.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXII Thường Niên: Con Người làm chủ ngày sa-bát

“Con Người làm chủ ngày sa-bát” (Lc 6,5) Lời tuyên bố ngắn gọn nhưng đầy...

05.092025 – Thứ Sáu, Tuần XXII Thường Niên: Can đảm hoán cải

“Không ai lấy rượu mới đổ vào bầu da cũ. Vì nếu làm vậy, rượu...

04.09.2025 – Thứ Năm, Tuần XXII Thường Niên: Một cuộc gặp gỡ cá nhân

“Khi thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu mà thưa rằng:...

03.09.2025 – Thứ Tư, Tuần XXII Thường Niên: Đặt nền tảng

“Khi ấy, Đức Giê-su rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Si-môn. Bấy giờ,...

02.09.2025 – Thứ Ba – Tuần XXII Thường Niên: Quyền năng và uy quyền

“36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là...

01.09.2025 – Thứ Hai, Tuần XXII Thường Niên: Phản ứng cảm tính trước Đức Giêsu

“Khi nghe những lời ấy, mọi người trong hội đường đầy căm phẫn. Họ đứng...