21.9.2025 – Chúa Nhật XXV Thường Niên (Năm C): Khôn khéo

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã xử sự khôn khéo. Quả thật, con cái đời này thì khôn khéo hơn con cái sự sáng khi xử sự với đồng loại.” (Lc 16,8)

Những lời này kết thúc Dụ ngôn Người Quản Gia Bất Lương. Thời đó, theo tục lệ của người Paléttin, các quản gia thường đại diện cho chủ giàu có để cho vay và thu nợ, có kèm thêm lãi suất. Điều này khá giống với hệ thống ngân hàng ngày nay. Vấn đề trong dụ ngôn là người quản gia kia bất lương, đã tự ý lấy bớt lợi nhuận cho riêng mình. Vì vậy, ông chủ báo cho anh biết phải sắp xếp lại sổ sách vì sắp bị cho thôi việc. Thế là anh quản gia khôn khéo, nhân lúc còn chút quyền hạn, liền giảm bớt nợ cho các con nợ của chủ, để sau này khi bị sa thải, anh có thể cậy nhờ họ giúp đỡ.

Dĩ nhiên, Đức Giêsu không kể dụ ngôn này để ca ngợi sự gian xảo hay mánh lới trong kinh doanh. Người muốn chỉ ra rằng: nhiều người đời, vì động lực ích kỷ và ham muốn danh lợi trần thế, đã biết sử dụng “sự khôn ngoan tự nhiên” của mình một cách nhiệt thành hơn cả con cái sự sáng.

Anh chị em hãy thử nghĩ về những mục tiêu của đời mình. Nếu viết ra thành một danh sách, điều gì sẽ đứng đầu? Và nếu sắp xếp chúng theo mức độ quan trọng, điều gì sẽ là số một? Hy vọng rằng, đỉnh cao trong danh sách ấy chính là tình yêu, sự phục vụ và vinh quang của Thiên Chúa. Cuối cùng, đó mới là điều duy nhất quan trọng. Mọi mục tiêu khác trong đời sẽ được sắp xếp đúng chỗ nếu ta đặt Thiên Chúa ở trung tâm.

Nhưng nếu xếp danh sách ấy theo lượng thời gian, công sức và sự khôn ngoan mà ta thực sự bỏ ra, liệu nó có thay đổi không? Phần lớn, câu trả lời là có. Nhiều người dành rất nhiều thời gian cho những chuyện chóng qua: tiền bạc, giải trí, thể thao, thú vui cá nhân, thậm chí cả những việc vô bổ. Trong khi đó, việc học hỏi Lời Chúa, cầu nguyện hằng ngày, học giáo lý, tìm hiểu đời sống các thánh… thì ít ai kiên trì. Nhiều người còn coi Thánh Lễ Chúa Nhật như một gánh nặng; việc bác ái thì trở nên khó chịu; việc loan báo Tin Mừng lại bị bỏ quên.

Dù đúng là phần lớn thời gian ta phải lo cho bổn phận thường ngày – như công việc, gia đình, nhà cửa – nhưng ta vẫn cần sắp xếp lại ưu tiên, để Thánh Ý Thiên Chúa trở thành sứ mạng cốt lõi. Và điều này bắt đầu bằng nhân đức khôn ngoan.

Khôn ngoan vừa là nhân đức tự nhiên, vừa là nhân đức siêu nhiên. Trên bình diện tự nhiên, khôn ngoan được gọi là “mẹ của các nhân đức” vì nhờ nó mà mọi nhân đức khác, mọi thời gian, công sức, mục tiêu và hoài bão của ta được định hướng. Khôn ngoan giúp ta dùng trí tuệ cách sáng tạo, nhiệt thành để đạt tới những mục tiêu cao quý nhất. Còn khôn ngoan siêu nhiên là hồng ân của Chúa, khi ơn thánh thấm nhập và kiện toàn khả năng tự nhiên ấy, giúp ta biết cách thực thi Thánh Ý Chúa trong đời.

Hôm nay, anh chị em hãy thử tự hỏi: nếu làm một danh sách chân thành, tôi đang dùng nhiều thời gian và sức lực nhất cho điều gì? Ngay cả khi phải dành phần lớn cuộc sống cho những việc thường nhật, nếu ta làm vì được Chúa thúc đẩy, thì những việc ấy cũng trở nên thánh thiện, chan chứa ân sủng, và trở thành cách để tôn vinh Thiên Chúa. Chỉ khi mở lòng đón nhận hồng ân khôn ngoan siêu nhiên, ta mới biết chắc mình đang dùng thời giờ và sức lực cho đúng mục đích.

Hãy cầu xin ơn ấy hôm nay, để Chúa sắp xếp lại đời ta, ngõ hầu mọi việc ta làm đều quy hướng về vinh quang Thiên Chúa và ơn cứu rỗi các linh hồn.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa là Khôn Ngoan tuyệt đối, là chính sự Khôn Ngoan. Xin đổ tràn Thần Khí Chúa trên tâm trí và ý chí con, để con luôn khao khát đặt Thánh Ý Chúa làm sứ mạng trung tâm đời mình. Xin giúp con biết sắp xếp từng ngày sống sao cho mọi việc con làm đều ngợi khen Chúa và góp phần cứu rỗi các linh hồn, trước hết là linh hồn con. Amen.

Bài viết liên quan

22.09.2025 – Thứ Hai, Tuần XXV Thường niên: Ai có thì được cho thêm

“Hãy chú ý cách anh em nghe. Vì ai có, thì được cho thêm; còn...

20.9.2025 – Thứ Bảy, Tuần XXIV Thường Niên: Sinh hoa trái dồi dào

“Ai có tai để nghe thì hãy nghe” (Lc 8,8) Câu ngắn gọn này, theo...

19.9.2025 – Thứ Sáu — Tuần XXIV Mùa Thường Niên: Tận hiến toàn tâm!

Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác, rao giảng và truyền bá Tin...

18.9.2025 – Thứ Năm, Tuần XXIV Thường Niên: Niềm thán phục trước hồng ân tha thứ tội lỗi

Người nói với chị ta: “Tội lỗi của chị đã được tha.” Những người đồng...

17.9.2025 – Thứ Tư, Tuần XXIV Thường Niên: Một tâm hồn ngay thẳng theo ý Chúa

“Chúng tôi đã thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; chúng...

16.9.2025 – Thứ Ba, Tuần XXIV Thường Niên: Lòng Thương Xót, Niềm Hy Vọng và Đức Tin

“Đức Giêsu đi đến một thành gọi là Nain, có các môn đệ và một...