Các bệnh viện Công giáo Hàn Quốc công bố Hiến chương đạo đức đầu tiên về Trí tuệ Nhân tạo

Trung tâm Y tế Công giáo Hàn Quốc, một trong những hệ thống chăm sóc sức khỏe Công giáo lớn nhất nước này, đã công bố Hiến chương đạo đức đầu tiên về trí tuệ nhân tạo dành cho lĩnh vực y tế. Hiến chương nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo không bao giờ được thay thế lòng trắc ẩn và trách nhiệm của con người trong việc chăm sóc bệnh nhân, tiến bộ công nghệ phải luôn phục vụ phẩm giá con người, công ích và sự chăm sóc toàn diện đối với người đau yếu.
 

Vatican News

“Hiến chương đạo đức Trí tuệ Nhân tạo về y tế” được công bố trong hội nghị chuyên đề về biến đổi đạo đức về AI, diễn ra ngày 7/5/2026 tại Đại học Công giáo Hàn Quốc ở Seoul.

Đây được xem là hiến chương đầu tiên tại Hàn Quốc dành riêng cho việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong môi trường bệnh viện, với trọng tâm là bảo vệ phẩm giá con người. Văn kiện đề ra bốn nguyên tắc cốt lõi cùng 12 hướng dẫn thực hành liên quan đến trách nhiệm y khoa, đạo đức dữ liệu, công bằng xã hội và trách nhiệm sinh thái.

Hiến chương khẳng định trí tuệ nhân tạo phải góp phần củng cố chứ không thay thế mối tương quan giữa bệnh nhân và nhân viên y tế. Đồng thời, các bác sĩ và nhân viên chăm sóc sức khỏe vẫn phải chịu trách nhiệm cuối cùng trong các quyết định điều trị.

Trong bài phát biểu, Đức Tổng Giám mục Peter Chung Soon-taick của Seoul, nhấn mạnh rằng cốt lõi của việc chăm sóc sức khỏe không chỉ là truyền đạt kiến thức nhưng là “một mối tương quan nhân bản, nơi sự sống nhận biết và tôn trọng sự sống khác”. Ngài cảnh báo rằng máy móc có thể hỗ trợ phân tích đau khổ nhưng không thể đồng hành với con người trong đau khổ ấy. Theo ngài, sự hiện diện cảm thông và nâng đỡ tinh thần luôn phải là trách nhiệm của con người.

Đức Tổng Giám mục Giovanni Gaspari, đại diện Tòa Thánh tại Hàn Quốc, cũng bày tỏ lo ngại rằng sự phát triển công nghệ có thể làm xói mòn các giá trị nhân bản. Ngài nhấn mạnh điều quan trọng không phải là “nhân bản hóa trí tuệ nhân tạo”, nhưng là gìn giữ và phát triển chính nhân tính của con người trong một thế giới ngày càng bị công nghệ chi phối.

Hiến chương còn đề cập đến các nguyên tắc minh bạch, công bằng, bảo vệ môi trường và sử dụng dữ liệu AI vì công ích. Ông Min Chang-ki, Chủ tịch Trung tâm Y tế Công giáo, khẳng định sáng kiến này là cam kết bảo đảm rằng đổi mới công nghệ không được đánh đổi bằng phẩm giá của bệnh nhân.

Bài viết liên quan

Đức Thánh Cha: Khủng hoảng môi trường có chiều kích luân lý và gắn liền với khủng hoảng kinh tế xã hội

Trong sứ điệp gửi đến Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới tại Áo lần thứ...

Giáo hội Philippines mở cuộc lạc quyên trợ giúp các nạn nhân trận động đất

Gần một tuần sau trận động đất mạnh 7,8 độ richter ngoài khơi đảo Mindanao,...

Tổng thống Hàn Quốc cảm ơn Tòa Thánh vì sự ủng hộ đối với tiến trình hoà bình

Cuối Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phaolô Ngoại thành để cầu nguyện cho hòa...

Đức Thánh Cha Lêô XIV an ủi người cao tuổi cô đơn: Tình yêu của Thiên Chúa “không quên một ai”

Năm 2026, Ngày Thế giới Ông Bà và Người Cao Tuổi sẽ được cử hành...

Đức Giáo hoàng Lêô XIV: Người Công giáo và người Do Thái cần cùng nhau chống lại chủ nghĩa bài Do Thái

Đức Giáo hoàng đã tiếp kiến các đại diện của Liên hiệp Gây quỹ và...