Ngày 22/07 vừa qua, các Giám mục Hoa Kỳ đã đưa ra một tuyên bố chung đáp lại những vụ tấn công các nhà thờ Công giáo trên khắp nước này. Các ngài kêu gọi theo gương Chúa Giê-su, cảm thông và dùng tình yêu đáp lại hận thù.Hồng Thủy – Vatican News
Trong tuyên bố được ký bởi Đức tổng giám mục Thomas Wenski của Miami, Chủ tịch Ủy ban Tự do Tôn giáo của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ, và Đức tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Phát triển con người, các giám mục viết: “Trong vài tuần qua, chúng ta đã chứng kiến, trong số những thứ khác, một nhà thờ bị một xe tông vào và đốt cháy, cũng như các tượng Chúa Giêsu Kitô và Đức Mẹ bị làm hư hại hoặc thậm chí bị chặt đầu. Một nhà thờ truyền giáo lịch sử cũng đã bị hư hại nặng nề bởi hỏa hoạn và nguyên nhân vẫn đang được điều tra.”
Một xã hội cần được chữa lành
Các Đức cha nói rằng bất kể động cơ nào của các thủ phạm, các cuộc tấn công vào các nhà thờ là “dấu hiệu của một xã hội cần được chữa lành.” Các Đức cha viết: “Trong những sự cố đó, rõ ràng là do hành động của con người, động cơ vẫn chưa rõ. Khi chúng ta cố gắng hiểu sự phá hoại những biểu tượng thiêng liêng của tình yêu và sự tận tâm vô vị lợi, chúng ta cầu nguyện cho bất kỳ ai đã gây ra nó, và chúng tôi vẫn cảnh giác chống lại nó nhiều hơn.”
Dùng tình yêu đáp lại hận thù
Các Đức cha cũng khẳng định rằng khi quốc gia đang ở trong giờ phút xung khắc văn hóa, con đường cần có là cảm thông và hiểu biết như đã được Chúa Giê-su và Mẹ Maria thực hành và dạy dỗ. Các ngài nói rằng cần bắt chước Chúa Giê-su và “đáp lại sự hoang mang bằng sự hiểu biết và dùng tình yêu đáp lại hận thù.”
Trong những tuần vừa qua các hành động phá hoại và phá hủy xảy ra tại các nhà thờ Công giáo trên khắp Hoa Kỳ, bao gồm cả phóng hỏa, chặt đầu và vẽ graffiti. Trong khi một số vụ phá hoại do những người biểu tình, thì những vụ tấn công các tượng ở California do những nhóm với các liên kết chính trị rõ ràng, và ít nhất một số vụ do động cơ chống Công giáo. (CSR_5419_2020)

Bài viết liên quan
Sống Tinh thần Caritas trong Mùa Vọng Năm Thánh Hy Vọng
Mùa Vọng là mùa của hy vọng chủ động, được thể hiện bằng sự kiên...
Bêlem chuẩn bị một lễ Giáng sinh vui tươi để mang lại hy vọng cho Thánh Địa
Sau hai năm Bêlem cử hành lễ Giáng Sinh trong bầu khí ảm đạm vì...
Đức Lêô XIV: Chúng ta không thể quên những người yếu nhất
Vào ngày cuối cùng của Chuyến Tông du đầu tiên, Đức Giáo hoàng Lêô XIV...
Những ước mơ sau “Đại hội Truyền giáo Á châu – AMC 2025”
Chúng tôi vừa trải qua bốn ngày đại hội truyền giáo đầy ý nghĩa mang...
Đức Thánh cha trả lời phỏng vấn trên máy bay từ Liban về Roma
Chiều ngày 02 tháng Mười Hai vừa qua, trên chuyến bay dài bốn giờ đồng...
Đức Thánh Cha: Tôi đã nghĩ đến việc nghỉ hưu, nhưng rồi tôi đã phó thác cho Chúa
Trên chuyến bay từ Libăng trở về Roma, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã gặp...