Một đời người, 96 tuổi có lẽ đã trở thành cái tuổi hiếm hoi, nhưng khi quy chiếu với một Dòng thánh hiến thì tuổi ấy dường như vẫn còn non trẻ. Đối với anh em Thánh Tâm, ngày sinh nhật Dòng (09/10/1925) là một biến cố trọng đại. 96 năm- một chặng đường, không phải là ngẫu nhiên hay tình cờ, nhưng đó là sự hiện hữu của ân sủng mà Thiên Chúa đã ban tặng qua Đấng Sáng Lập.
Nhìn lại chặng đường 96 năm là dịp để anh em Thánh Tâm bày tỏ lòng biết ơn, cảm mến. Tâm tình đó trước hết được dành cho Thiên Chúa, và cho những ai đã quảng đại hy sinh, dày công vun đắp để từ những hạt giống nhỏ nhoi, Dòng đã âm thâm vươn lên, trổ sinh những bông hạt và đứng vững đến ngày hôm nay.
Việc cầu nguyện cho Qúy ân nhân còn sống, nhất là những ai đã qua đời là một thực hành ý nghĩa của lòng biết ơn và trong kinh nguyện của đời sống cộng đoàn. Theo thông lệ, hàng năm cứ sau ngày mừng sinh nhật là ngày lễ giỗ cầu nguyện cho các ân nhân, được cử hành cách đặc biệt tại các Cộng đoàn, Tu sở của Dòng (Nội Quy Dòng Thánh Thánh Tâm Huế, Điều 30).
“Vì tưởng nhớ, cầu nguyện cho những người đã an nghỉ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc đạo đức và thánh thiện” (2Mcb 12, 45)
Với ý nghĩa và tâm tình đó, vào lúc 5h sáng ngày 11/10, Cộng đoàn Trung ương Dòng Thánh Tâm Huế đã cử hành Thánh lễ giỗ cầu cho Qúy ân nhân của Dòng.
Chủ tế Thánh lễ là Cha Phêrô Nguyễn Đức Huyền, Bề Trên Tổng Quyền, đồng tế với cha Phêrô còn có Cha Phó Bề Trên, cùng quý cha trong Cộng đoàn. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý thầy Học viện, các Tập sinh, Thỉnh sinh, Đệ Tử cùng một số anh chị em giáo dân.
Trong bài chia sẻ gợi hứng từ Tin Mừng Lc 17,11-19, Cha Bề Trên Tổng Quyền đã cắt nghĩa về nền tảng của lòng biết ơn, một đức tính cần thiết trong giao tế xã hội: “Lòng biết ơn trên hết và trước hết dành cho Thiên Chúa, cha mẹ và những ai đã giúp đỡ chúng ta…”. Vì thế: “Những kinh nguyện, lễ nghi, tâm tình và cử chỉ trong đời sống tâm linh của mỗi người là cách để biểu lộ lòng biết ơn đối với Chúa, và cách riêng cho Qúy Ân nhân, những người còn sống, nhất là những vị đã qua đời. Khi cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta thể hiện lòng biết ơn, là sống tinh thần hiệp thông, liên đới trong đức ái…”.
Những thành quả, hoa trái mà anh em Thánh Tâm được thừa hưởng ngày hôm nay ghi dấu những công khó, hy sinh của các Ân nhân đã âm thầm vun đắp. Khi cầu nguyện cho linh hồn các Ân nhân đã khuất, anh em Thánh Tâm luôn ý sống mầu nhiệm hiệp thông, cầu cho các ngài đang ở trong luyện ngục được sớm diện kiến tôn nhan Chúa. Để ngày sau, trên Quê Trời, chúng ta được sum họp cùng các thánh mà ca tụng lòng từ bi của Chúa đến muôn đời
Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC
Bài viết liên quan
Thánh Lễ Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu: Ngày Hành Hương Cựu Tu và Cựu Học Sinh Dòng Thánh Tâm – Về Cội Nguồn Tình Yêu
Vào lúc 6h00 sáng ngày 27/06/2025, tại Tu viện Trung Ương Dòng Thánh Tâm Huế,...
Ngày thường huấn thứ 2: Linh mục Dòng Thánh Tâm: Tình yêu mục tử và sứ vụ
Sáng ngày 25/6/2025, các tham dự viên tiếp tục được nghe Cha Mátthêu Nguyễn Khắc...
Khai mạc kỳ thường huấn dành cho Tu sĩ – Linh mục Dòng Thánh Tâm Huế: Đào sâu ơn gọi, củng cố sứ vụ trong thời đại mới
Từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2025, kỳ thường huấn dành cho anh...
Sa mạc huấn luyện Trợ úy TNTT Dòng Thánh Tâm Huế 2025: Stêphanô-Nhiệt Thành
Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC Trong sứ...
Giáo xứ Nguyệt Biều mừng lễ bổn mạng – Thánh Antôn Padua
Trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và tràn đầy niềm vui, cộng đoàn dân...
Học viện Thánh Tâm Huế tĩnh tâm năm 2025: Tiến bước trong hành trình theo Chúa
Xem thêm nhiều hình ảnh tại đây Bài và ảnh: Đức Hoàng, CSC Từ tối...