Điểm hẹn gặp gỡ trong tình Chúa và tình người

Chúa chính mùa xuân, mùa yêu thương, mùa an vui dư tràn. Tết đoàn viên mang lại cho chúng ta những khoảnh khắc ấm áp bên gia đình, là dịp để mọi người quây quần bên nhau trong không khí ấm cúng của những ngày đầu năm. Sau những ngày hạnh phúc ấy thì chúng ta lại trở về với nhịp sống thường nhật, với những lo toan, với sự hối hả và trách nhiệm của đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, dù cuộc sống có vội vã đến đâu, thì trong những giây phút của những ngày đầu xuân, sinh viên Công giáo Tổng Giáo phận Huế vẫn tề tựu đông đủ tại ngôi thánh đường Dòng Thánh Tâm Huế, cùng nhau dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Đây là một cơ hội tuyệt vời để chúng ta cùng nhau bước vào một năm mới tràn đầy hy vọng. Và cùng quý cha quý thầy nhìn lại hành trình một thập kỷ qua của Nhà Dòng, với bao thăng trầm và biến đổi. Qua đó chúng ta nhận ra rằng mỗi bước đi trong cuộc đời mình đều được dẫn dắt bởi bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Chính Ngài là nguồn động lực giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách, để trưởng thành hơn và kiên cường hơn.

Gặp nhau hôm nay trong tinh thần của những người lữ hành hy vọng, những con người đang tìm kiếm hạnh phúc và sự bình an đích thực. Dù khó khăn và trăn trở vẫn hiện hữu, đặc biệt là những thao thức của người trẻ, những băn khoăn về tương lai, về ước mơ và lý tưởng sống thì mỗi người trong chúng ta vẫn phải luôn mang trong mình mầu nhiệm của yêu thương, của sự sẻ chia. Bởi đức trông cậy không làm thất vọng ( Rm 5, 5). Cũng chính nhờ niềm xác tín đó đã tiếp thêm sức mạnh và khích lệ chúng ta bước tiếp trong niềm tin vào cuộc sống, vào xã hội hôm nay.

Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động, nơi chiến tranh, khủng hoảng, và sự đảo lộn các giá trị nhân văn làm rung chuyển nền tảng của sự bình an và tình yêu thương giữa con người. Tình người ngày càng bị thử thách, những giá trị đạo đức bị xem nhẹ, và đặc biệt là đức tin, vốn là nền tảng vững chắc của đời sống, đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nghi ngờ và thử thách. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, chúng ta luôn tin tưởng rằng Thiên Chúa là ánh sáng dẫn đường, là điểm tựa vững chắc, giúp chúng ta vượt qua mọi cám dỗ và khó khăn này.

Ngày hành hương gặp gỡ hôm nay không chỉ dừng lại ở những phút giây vui vẻ mà còn là một lời mời gọi sống trong tình liên đới, chung tay xây dựng một cộng đoàn vững mạnh, một xã hội an bình và đầy tình yêu thương. Như lời Chúa nhắc nhở chúng ta: “Hãy yêu thương nhau như Thầy  đã yêu thương các con” (Ga 13,34).

Cùng với những lời gợi mở của Đức Tổng Giám Mục Phó Giuse trong bài chia sẻ của thánh lễ, chúng ta hãy để những ngày đầu xuân này mở ra một kỳ học mới đầy thành công. Mỗi sinh viên công giáo Huế cùng quyết tâm trưởng thành không chỉ về kiến thức, mà còn về đức tin và nhân cách. Hãy để lời Chúa tiếp tục vang vọng trong trái tim mỗi người, khích lệ và nâng đỡ chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Đồng thời không ngừng thúc giục lòng mình sống đúng với ơn gọi Kitô hữu, trở nên những chứng nhân của tình yêu, của sự bình an.

Chúng ta cùng nhau dâng lên lời nguyện cầu lên Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta sức mạnh, sự khôn ngoan và lòng kiên vững, để luôn biết sống yêu thương, đoàn kết và hy vọng. Cùng với đó, hãy để lời Chúa dẫn dắt chúng ta trên mỗi bước đường trong hành trình phía trước.  

Thùy Dung

Bài viết liên quan

Bước đi trong hy vọng và tình yêu qua sắc chỉ “Spes Non Confundit” và thông điệp “Dilexit Nos”

BƯỚC ĐI TRONG HY VỌNG VÀ TÌNH YÊU QUA SẮC CHỈ “Spes Non Confundit” VÀ...

Ngày đó, các Anh hy vọng gì?

Anh em Dòng Thánh Tâm Huế vui mừng vì được sống trong thời gian ân...

Trend hy vọng

Trong những năm gần đây, chúng ta thường được nghe các thuật ngữ mới lạ...

Dòng Thánh Tâm Huế – Niềm hy vọng từ những vụ mùa bội thu ơn gọi

Vỏn Vẹn, CSC Năm Thánh “Hy Vọng” của Giáo hội được mở ra trùng với...

Xây dựng mái ấm gia đình trong niềm hy vọng

“Gia đình là đôi tai để lắng nghe, bờ vai để khóc và trái tim...

Đức Kitô là con đường hy vọng

Giữa nhịp sống hối hả, giữa những muộn phiền và lo toan  của cuộc sống...