Sáng thứ Bảy ngày 4/3/2023, gặp gỡ các thành viên của nhóm biên tập chương trình truyền hình A Sua Immagine – Theo hình ảnh Người, Đức Thánh Cha nói rằng cần phục hồi ý thức này, “bởi vì chính ở đó, trong ‘hình ảnh’ này, chúng ta tìm thấy nguồn gốc và nền tảng của phẩm giá bất khả suy giảm của con người; nguồn gốc và nền tảng của việc tất cả chúng ta đều là anh em.”
Hồng Thủy – Vatican News
A Sua Immagine là một chương trình truyền hình Công giáo ra đời vào tháng 10/1997, theo bước các chương trình tôn giáo có trong lịch trình của đài truyền hình Rai từ năm 1954. Chương trình ra đời từ sự hợp tác giữa Rai và Hội đồng Giám mục Ý, được phát sóng trên Rai 1 lúc 16 giờ 5 phút Thứ Bảy hàng tuần và 10 giờ rưỡi sáng Chúa Nhật hàng tuần.
Giới thiệu những gương mặt và câu chuyện của những con người trong thời đại chúng ta
Chương trình giới thiệu những gương mặt và câu chuyện của những con người trong thời đại chúng ta, bằng cách lên tiếng thay cho những người yếu thế hơn và cho những người đau khổ; bằng cách kể về những người sống Tin Mừng ở các vùng ngoại vi địa lý và hiện sinh của Ý và thế giới; bằng cách nhìn về các tình cảnh và nơi chốn không được dư luận chú ý.
Theo Đức Thánh Cha, chương trình nhắc rằng “có những người trẻ có khả năng dấn thân và hiến thân vì người khác; cũng cho thấy những bi kịch của nhân loại, nhưng thông qua những câu chuyện cho phép chúng ta giữ hy vọng sống động, bởi vì chúng cho phép chúng ta thoáng thấy vẻ đẹp của Tin Mừng sống động.”
Đức Thánh Cha cũng cho biết ngài thường theo dõi chương trình này và đôi khi, trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã đề cập đến những nội dung của chương trình đã đánh động ngài.
Được tạo nên theo hình ảnh Người
Tên của chương trình, A Sua Immagine – Theo hình ảnh Người-, nhắc chúng ta về sách Sáng Thế, trong đó thuật lại đỉnh điểm công trình sáng tạo của Thiên Chúa: “Chúng ta hãy làm ra con người theo hình ảnh chúng ta, giống như chúng ta” (St 1,26)”. Do đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng chúng ta đừng xem câu nói này là điều bình thường và không còn ngạc nhiên về nó, bởi vì “nơi mỗi con người, Thiên Chúa đã thắp lên theo một cách độc đáo, một tia sáng của Người.” ” Hãy gìn giữ sự ngạc nhiên của Lời này, để có thể truyền đạt nó.” (CSR_956_2023)
Bài viết liên quan
BUỔI TOẠ ĐÀM TỔNG KẾT HÀNH TRÌNH HIỆP THÔNG AD LIMINA 2026
Kết thúc Hành trình Hiệp thông Ad Limina 2026, Vatican News Tiếng Việt thực hiện...
Đức Thánh Cha: Công giáo và Anh giáo phải vượt qua chia rẽ để loan báo Tin Mừng
Ngày 27/4/2026, tiếp nữ Tổng Giám mục Sarah Mullally của Tổng giáo phận Anh giáo...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV với giới trẻ và các gia đình: “Bình an cho anh chị em”
Tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ và các gia...
Đức Giáo hoàng Lêô XIV thăm các nhân viên và bệnh nhân tại Bệnh viện Tâm thần “Jean Pierre Olie”: “Thiên Chúa yêu thương chúng ta như chính chúng ta là”
Trong chuyến thăm tại Guinea Xích Đạo, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng đức ái...
Đức Thánh Cha cầu nguyện Kinh Mân Côi tại Đền thánh Đức Mẹ Muxima
Lúc khoảng 3 rưỡi chiều Chúa nhật ngày 19 tháng 4, trong ngày thứ hai...
HÌNH ẢNH: Đức Giáo hoàng Lêô XIV cử hành Thánh lễ, lần hạt Mân Côi tại Angola
Ngày 19 tháng 4, Đức Giáo hoàng Lêô XIV tiếp tục chuyến tông du tại...