Vatican News
Hội nghị nghiên cứu “Thế kỷ XXI: một thời đại mới của các vị tử đạo?”, được tổ chức bởi Bộ Phong Thánh và Ủy ban về các Tân Tử đạo – Chứng nhân Đức tin, kéo dài trong hai ngày 15 và 16/9/2026.
Trong diễn văn, Đức Thánh Cha giải thích rằng danh xưng “các tân tử đạo – chứng nhân đức tin” bao gồm một phạm vi rộng hơn những người đang có án tuyên phong chân phước hoặc đã được chính thức ghi vào danh sách các Chân phước và các Thánh. Được Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập năm 2023, Ủy ban có nhiệm vụ thu thập chứng từ về những người đã hy sinh mạng sống vì Đức Kitô, bất kể tiến trình giáo luật, để chứng tá của họ không bị mai một.
Khái niệm “chứng nhân đức tin”
Theo Đức Thánh Cha, nhiều người trong số họ bị sát hại bởi sự lạm dụng quyền lực hoặc các tổ chức tội phạm, vì họ chống lại những bất công nhân danh Tin Mừng. Vì thế, khái niệm “chứng nhân đức tin” giúp ghi nhận những hoàn cảnh lịch sử phức tạp, trong đó động cơ của kẻ sát hại không phải lúc nào cũng có thể quy trực tiếp về “lòng thù ghét đức tin”. Công việc của Ủy ban mang tính lịch sử và phổ biến, chứ không phải một tiến trình pháp lý. Trọng tâm được đặt nơi thái độ của nạn nhân: họ đã trung thành với Đức Kitô trong việc thực thi sứ mạng Tin Mừng và giữ lòng trung tín cho đến chết.
Ước mơ của Kitô hữu không phải là có thật nhiều kẻ thù mà là để Lời Chúa được đón nhận
Nhắc lại lời Đức Giêsu: “Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên! Thầy đã thắng thế gian”, Đức Thánh Cha nói rằng nơi các chứng nhân đức tin, sự kiên trì trong điều thiện và việc hiến dâng mạng sống vì tình yêu bắt nguồn từ chiến thắng của Con Chiên chịu sát tế trên sự dữ.
Ngài nhấn mạnh rằng người Kitô hữu không tìm kiếm đối đầu, nhưng làm dịu những xung đột bằng sức mạnh của sự hiền lành. Ngài trích lời Đức Phanxicô rằng người môn đệ có thể hiến dâng cả cuộc đời, kể cả chịu tử đạo, nhưng “ước mơ của họ không phải là có thật nhiều kẻ thù”, mà là để Lời Chúa được đón nhận và biểu lộ sức mạnh giải phóng, đổi mới.
Một đức tin được sống cách nhất quán trong đời thường
Theo Đức Thánh Cha, các chứng nhân đức tin mới là một trong những nguồn lực quan trọng của Giáo hội để loan báo Tin Mừng hôm nay. Nhắc lại lời Thánh Phaolô VI, ngài nói: “Con người thời đại hôm nay thích nghe các chứng nhân hơn là những thầy dạy; […] hoặc nếu họ nghe các thầy dạy, thì bởi vì các thầy dạy ấy là những chứng nhân”.
Đức Thánh Cha kết luận rằng các chứng nhân đức tin không trình bày một ý thức hệ, nhưng cho thấy một đức tin được sống cách nhất quán trong đời thường. Ngài ví họ như “những vì sao chiếu sáng trong bóng tối của ích kỷ và áp bức”, giúp Giáo hội phản chiếu trọn vẹn hơn ánh sáng của Đức Kitô và chỉ cho nhân loại con đường dẫn đến nền văn minh tình yêu.


Bài viết liên quan
Phỏng vấn anh ruột của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, nhân dịp sinh nhật thứ 71 của ngài
Thứ Hai, ngày 14 tháng Chín vừa qua là sinh nhật thứ 71 của Đức...
Hơn 3.000 Kitô hữu Nigeria bị sát hại trong 8 tháng đầu năm 2026
Theo báo cáo được Hiệp hội Quốc tế vì Tự do Dân sự và Nhà...
Đức Thánh Cha: Thư viện Tông Tòa là “trái tim” sống động của Giáo hội
Ngày 14/9/2026, Đức Thánh Cha Lêô XIV lần đầu tiên đến thăm Thư viện Tông...
Chủ tịch Ủy ban Truyền thông Philippines: Không gian kỹ thuật số là vùng đất truyền giáo mới
Không gian kỹ thuật số đã trở thành một vùng đất truyền giáo mới của...
Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Chỉ có sự tha thứ mới giải thoát và đem ánh sáng trở lại
Cuối buổi đọc kinh, khi chào thăm các tín hữu, Đức Thánh cha đặc biệt...
Thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Lêô: 135.000 bản đã được bán ra
Thông điệp của ngài Magnifica Humanitas, Nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000...